Sao MU bật khóc trong buổi ra mắt đội bóng mới

03/09/2025 10:47 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Sau quãng thời gian bị cô lập tại Manchester United, Antony đã chính thức rời đội bóng nước Anh để gia nhập Real Betis với những giọt nước mắt xúc động, khép lại cơn ác mộng kéo dài tại Old Trafford.

Antony bật khóc trong buổi ra mắt Real Betis

MU từng chi tới 86 triệu bảng để đưa Antony từ Ajax về Old Trafford vào năm 2022, nhưng chỉ sau ba mùa giải, anh gây thất vọng với vỏn vẹn 12 bàn thắng sau 96 trận. MU đành ngậm ngùi bán Antony cho Real Betis với mức giá chỉ 21,6 triệu bảng – trong đó 19,6 triệu là phí chuyển nhượng cố định và 2 triệu là các khoản thưởng. Họ cũng đồng ý để Real Betis giữ 50% giá trị bán lại trong tương lai, và không phải trả khoản tiền đền bù nào cho cầu thủ này.

Trong buổi lễ ra mắt CLB Real Betis, cầu thủ người Brazil đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở khi chính thức chấm dứt quãng thời gian tăm tối tại MU – nơi anh từng bị đẩy vào nhóm những cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch CLB.

Antony bật khóc trong buổi ra mắt Real Betis - Ảnh 1.

Antony bật khóc trong buổi ra mắt Real Betis - Ảnh 2.

Antony bật khóc trong lễ ra mắt Real Betis.

Mùa giải trước, Antony thi đấu cho Real Betis dưới dạng cho mượn và nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini, anh ghi được 9 bàn sau 26 trận và trở thành cái tên được yêu mến tại Seville.

Tuy nhiên, khi trở lại MU, anh cùng một số cầu thủ như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho bị tân HLV Ruben Amorim đẩy vào nhóm tập riêng. Antony chia sẻ: "Những gì đã xảy ra ở Manchester… chỉ mình tôi biết nó khó khăn đến nhường nào". Antony nhiều lần phải dừng lại để lau nước mắt khi nhắc đến quãng thời gian bị cô lập tại Old Trafford: "Tôi xin lỗi... Việc phải tập riêng... đó là một phần của cuộc sống. Tôi biết ngày này sẽ đến. Giờ nó đã là quá khứ. Seville đẹp hơn Manchester rất nhiều. Cuối cùng thì tôi đã được trở lại nơi mình muốn. Tôi đã phải sống hơn 40 ngày trong khách sạn. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng ai cũng biết tôi chỉ muốn trở lại Betis. Giờ tôi đã có thời gian, có mục tiêu, có nhiều điều để phấn đấu cùng đội bóng này".

Antony bật khóc trong buổi ra mắt Real Betis - Ảnh 3.

Antony mong chờ khởi đầu mới tại Real Betis.

Antony xúc động nhắc tới sự yêu mến mà người hâm mộ Betis dành cho anh, điều mà anh không thể cảm nhận được tại Manchester: "Đối với tôi, tình cảm còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Ở đây, tôi có được sự yêu thương. Betis luôn là lựa chọn số một của tôi, vì vậy tôi đã chờ đợi đến tận ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để được trở lại. Giờ tôi ở đây, hạnh phúc trong thành phố và CLB mà tôi yêu quý. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua điều này. Khi khoác lên mình chiếc áo của Betis, tôi sẽ chiến đấu vì từng người hâm mộ".

CLB Real Betis cũng chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh Antony được người hâm mộ vây quanh trên đường phố Seville. Dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh, hàng chục người hâm mộ đi theo Antony, cố gắng chụp ảnh và chạm vào thần tượng. Tài khoản chính thức của Betis đăng tải đoạn video với dòng mô tả: "Antonio de Triana. Ở khu phố của anh ấy. Cùng với người dân của anh ấy."

Từ "bom xịt" bị ruồng bỏ tại Old Trafford đến người hùng được chào đón tại Seville, Antony giờ đây đã tìm được nơi gửi gắm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm