Sao Mai Diệu Ly làm MV ‘thần tốc’ mừng ngày Giải phóng Thủ đô

10/10/2019 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 9/10, nữ ca sĩ Mai Diệu Ly chính thức phát hành MV Hà Nội ơi…! nhân dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

Khán giả ở Đức cuồng nhiệt nhảy cùng Mai Diệu Ly

Khán giả ở Đức cuồng nhiệt nhảy cùng Mai Diệu Ly

Sao mai Mai Diệu Ly đã khiến khán giả Quốc tế không thể ngồi yên, phải đứng dậy và cùng nhau nhảy tưng bừng khi biểu diễn tại Berlin (Đức).

Đáng chú ý, MV này chỉ thực hiện trong khoảng thời gian “không thể tin nổi”: 2 ngày. Và, đạo diễn của MV là một người hoàn toàn “ngoại đạo” với âm nhạc và điện ảnh: nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Chú thích ảnh
Bạn diễn của Mai Diệu Ly trong MV  “Hà Nội ơi…!” là nam diễn viên Việt Tùng, một gương mặt mà theo ekip, anh nom mộc mạc, hiền hiền đậm chất Hà Nội

Có lẽ do MV thực hiện trong thời gian “thần tốc” bằng cái nhìn của một... nhà thiết kế như vậy nên thoạt tiên, nếu là người khó tính khi xem MV này sẽ thấy có vẻ như hơi “đơn giản” về bối cảnh. Loanh quanh nhân vật chỉ xuất hiện bên bờ hồ, tháp Hòa Phong, trên cầu Long Biên, một góc mang gam màu thời bao cấp trong cà phê Cộng, căn phòng cũ trong phố cũ Hà Nội…

Chú thích ảnh
“Khi đóng với anh Tùng, tôi rất dễ để hòa quyện và nhiều xúc cảm” - Mai Diệu Ly chia sẻ.

Nhưng thể tất cho chi tiết nhỏ ấy, sự đơn giản không đồng nghĩa với cẩu thả, hay nói cho đúng hơn, chính sự đơn giản ấy lại mang lại cho người thưởng thức những xúc cảm thân thương, mộc mạc rất khó tả về một Hà Nội giản dị, yên bình.

Chú thích ảnh
Cũng nhờ sự ăn ý của hai diễn viên, mà câu chuyện MV được cho là rất trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng để lại cho người xem nhiều dư âm, xúc động

Đạo diễn MV, nhà thiết kế Cao Minh Tiến giãi bày: “Khi được Mai Diệu Ly đề nghị làm MV thì tôi thấy thực sự đề tài không gì mới mẻ, thậm chí có thể coi là mạo hiểm nhưng với góc nhìn của nhà thiết kế tôi muốn gửi gắm tới người xem những góc nhỏ của Hà Nội tưởng chừng thân quen nhưng là góc nhìn của người sinh ra ở Thủ đô nhẹ nhàng”.

Chú thích ảnh
Mai Diệu Ly và bạn diễn Việt Tùng trong buổi ra mắt MV chiều ngày 9/10

Về phần âm nhạc, MV Hà Nội ơi…! là một liên khúc với 2 ca khúc về Hà Nội mà Mai Diệu Ly rất yêu thích: Hà Nội của tôi (sáng tác Tiến Minh) và Nhớ về Hà Nội (sáng tác Hoàng Hiệp).

Chú thích ảnh
Mai Diệu Ly và nhà thiết kế Cao Minh Tiến

Điều thú vị là 2 ca khúc này là “Hà Nội của tôi” mới được sáng tác gần đây, còn “Nhớ về Hà Nội” có thể xem là ca khúc đi cùng năm tháng, đồng thời cũng là ca khúc kinh điển của dòng nhạc đương đại những năm cuối thế kỷ 20 về Hà Nội.

Thế nhưng, sự kết hợp của Mai Diệu Ly trong liên khúc này không khiến người ta có cảm giác có độ vênh về thời gian, của một ca khúc mới và ca khúc kinh điển, của một Hà Nội hôm nay và Hà Nội những ngày xưa.

Chú thích ảnh
Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô năm nay, Mai Diệu Ly quyết định “khoe” tài hội họa của mình qua một bức vẽ Hồ Gươm (bên trái) mà cô đã vẽ xuyên đêm 8/10 vừa qua

“Tôi muốn tạo nên một sự hoà quyện giữa hai ca khúc, sự hoà quyện giữa đương thời và quá khứ, để khán giả có thể thấy rằng, tình yêu dành cho Hà Nội dù ở bất kỳ giai đoạn nào, thời khắc nào thì vẫn luôn nồng nàn như thế. Hai ca khúc mà tôi chọn đều thể hiện rất rõ về tình cảm dành cho Hà Nội, mà “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” - Mai Diệu Ly chia sẻ.

Sở dĩ, Mai Diệu Ly đặt tên cho MV là Hà Nội ơi…!, bởi cô cho rằng, đó là tiếng lòng thật dịu dàng, thật ngọt ngào của cô khi gọi tên Hà Nội. Nó như tiếng gọi của người yêu với người yêu và mong chờ lời đáp lại thật êm ái. Với Mai Diệu Ly, Hà Nội luôn “đáp lại” tiếng gọi của cô như thế, khi luôn ôm cô vào lòng, chở che cô qua những nỗi buồn, đem đến cho cô những hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Mai Diệu Ly và bố mẹ

Về kỹ thuật, giọng hát Mai Diệu Ly nếu đem so với những tên tuổi có thâm niên trong nghề khác, hẳn sẽ là… khập khiễng. Mai Diệu Ly hát “Hà Nội của tôi” và “Nhớ về Hà Nội” đơn giản như các hình ảnh trong MV, nhẹ nhàng, dung dị nhưng cũng đầy tha thiết.


MV "Hà Nội ơi…!" - ca sĩ Mai Diệu Ly

“Khi hát về Hà Nội, tôi luôn muốn hát theo cách tự sự, tâm tình, để người nghe sẽ cảm nhận được tình cảm từ trong trái tim tôi, và sẽ yêu Hà Nội hơn cùng tôi” – Mai Diệu Ly nói.

Vài nét về Mai Diệu Ly

Mai Diệu Ly sinh năm 1991, quê ở Hưng Yên, xuất thân là một họa sĩ, nhưng niềm đam mê âm nhạc đưa cô chuyển sang ca hát chuyên nghiệp và được công chúng biết đến tại cuộc thi Sao Mai 2015.

Mai Diệu Ly có sở trường ở các dòng nhạc pop, balad, dân gian đương đại. Năm 2018, cô gây ấn tượng khi ra album hát về Hà Nội có tên “Hà Nội, giấc mơ tôi”.

Hiện, Mai Diệu Ly đầu quân về Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, hồi tháng 3 vừa qua, trong vai trò ca sĩ hát chính, cô đã cùng Ban nhạc Phương Đông của Nhà hát giành được 5 giải thưởng bao gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 giải Nghệ sỹ xuất sắc và 1 bằng khen của Hội nhạc sỹ trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc 2019.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm