'Sao mai' Diệu Ly: 'Chạy sô' kiếm tiền làm phim chứ không chờ đại gia 'chống lưng'

22/03/2017 14:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ 2015, sau hai năm "im lặng", sao mai Mai Diệu Ly mới quyết định làm một sản phẩm, thể hiện tình yêu và sự theo đuổi của mình với âm nhạc là chưa bao giờ dừng. Cô chọn làm phim ngắn ca nhạc cho ra ... tấm ra miếng, với tựa đề : Chỉ muốn quên anh.

Nếu trước đây MV được các ca sĩ ưa thích để cho ra mắt các ca khúc mới của mình thì nay, phim ngắn ca nhạc cũng là một lựa chọn hấp dẫn khi làm phim có nhiều câu chuyện để kể, cũng là cơ hội để giới thiệu nhiều hơn một ca khúc.

Chỉ muốn quên anh của Diệu Ly mang thông điệp "cảnh tỉnh" những người phụ nữ yêu chiều, hi sinh vì người mình yêu đến quên thân để rồi nhận lại sự phụ bạc, đắng cay.

Câu chuyện trong phim khá đơn giản về nội dung với một cô họa sĩ, đang trên con đường đi đến thành công của sự nghiệp, sẵn sàng từ bỏ một suất học bổng quốc tế để ... ở lại quê hương với người mình yêu. Nhưng chỉ sau một tai nạn không may,  mang vết sẹo xấu xí trên mặt, cô bị người yêu ruồng bỏ một cách nhanh chóng.

Thực tế, Mai Diệu Ly lý giải, vết sẹo ấy không chỉ là dấu vết của một cuộc tai nạn mà còn phản ánh, vẻ đẹp của người phụ nữ, nay mai rồi cũng dần xấu đi, "nhăn nheo" đi vì thời gian, vì chăm lo hết mình của họ khi dành cho người mình yêu, dành cho gia đình.

Vì thế, nếu yêu ai đó đến quên ... thân thì xin đừng.


Mai Diệu Ly trong buổi ra mắt phim ngắn ca nhạc "Chỉ muốn quên anh"

"Dù gặp phải bất kỳ điều gì, tôi muốn người phụ nữ hãy luôn tin vào chính bản thân mình, hãy là chính mình và hãy làm điều gì để người đàn ông sai trái với mình sẽ hối tiếc.

Ở ngoài đời chắc tôi cũng thế ! Tôi luôn nghĩ “dĩ hòa vi quý”. Mình không cần làm quá chuyện gì, những gì đã qua thì để cho qua, nếu người ta không cần mình, không ở bên mình nữa thì không nên níu kéo" - nữ ca sĩ đưa ra thông điệp và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Sao mai Diệu Ly hát về nỗi lòng đau đớn của 'người đến sau'

Sao mai Diệu Ly hát về nỗi lòng đau đớn của 'người đến sau'

Diệu Ly đã lựa chọn khá nhiều ca khúc, dự định ra album đầu tay nhiều lần nhưng cô liên tục trì hoãn vì chưa tìm được đủ những ca khúc khién cô thực sự rung động và muốn hát lên từ trái tim.


Mai Diệu Ly xuất thân là một người học họa, nên trong phim, cô vào vai chính - cũng là một họa sĩ tương lai. Nhờ thế, khán giả còn biết thêm cả tài hội họa của cô.

Còn cái duyên đưa Diệu Ly đến với âm nhạc, để khán giả ngay từ đầu khi nghe tên Diệu Ly đã biết cô là ca sĩ, đã rõ rồi. Ngay từ mùa Sao mai 2015.

Với dự án phim ngắn này, Diệu Ly tiết lộ cô đã phải mất nhiều thời gian để có được một số vốn kha khá mới dám đầu tư chứ không nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

"Đây là sản phẩm mà tôi đã dốc hết cả sinh lực của mình vào và có rất nhiều người hỏi rằng có ai hỗ trợ, tài trợ không? Nhưng thực ra đó hoàn toàn là nhờ tâm huyết của bản thân.

Để có vốn làm phim, tôi chỉ có cách chăm chỉ chạy show, biểu diễn event, vừa vì đam mê hát cho khán giả, vì yêu công việc của mình, 

Cũng từ đó tôi có nguồn kinh tế cho cuộc sống và để tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc" - cô tiết lộ.

Cùng thời điểm ra mắt phim ngắn ca nhạc, Diệu Ly cũng đã chính thức phát hành album online “Yêu là như thế?” gồm 6 ca khúc về tình yêu: Chỉ muốn quên anh (Nhạc sĩ Vương Anh Tú), Tình yêu không có lỗi (Nguyễn Tùng), Nỗi đau cố giấu (Trang Trần),  Phía sau lưng anh (Khắc Anh), Những ngày yêu như mơ (Tăng Nhật Tuệ), Nỗi nhớ mùa Đông (Bảo Chấn)…

Một số hình ảnh của Diệu Ly trong phim:

Khoảnh khắc đẹp của Diệu Ly và bạn diễn trong phim ngắn ca nhạc

Phút giây hạnh phúc của Diệu Ly trong tình yêu

Sau tai nạn, cùng với vết sẹo này, tình yêu cũng đã rời bỏ nữ họa sĩ trong phim


Cô đau đớn chứng kiến sự phản bội ngay trước mắt

Phim ngắn Chỉ muốn quên anh:


Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm