Sao Mai 2011 lộ diện những "ứng viên" đầu tiên

18/07/2011 10:02 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chung kết Sao Mai 2011 khu vực phía Bắc, với sự tham gia của 18 thí sinh, kết thúc lúc 12h đêm qua (17/7) tại Hà Nội. 3 “suất” đầu tiên lọt vào vòng chung kết toàn quốc đã lộ diện. Đó là 3 thí sinh có số điểm cao nhất của ba phong cách: Khánh Ly (thính phòng), Lương Nguyệt Anh (dân gian), Lê Việt Anh (nhạc nhẹ). Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất là Khánh Ly.

Có lẽ, áp lực “căng thẳng” của một cuộc thi và cả áp lực “nặng nề” của một chương trình truyền hình trực tiếp khiến 18 thí sinh Sao Mai 2011 “run” đến mức không thể trình diễn “đỉnh” bằng các vòng sơ khảo. 18 thí sinh được chia đều ở cả 3 phong cách: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.

Khánh Ly - thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất đêm thi hôm qua

Ở dòng nhạc thính phòng, Đào Văn Mác (Hà Nội) tẻ nhạt với ca khúc Bài ca chiến thắng, Đào Thị Tố Loan (Hà Nội) thể hiện bài Nhớ anh giải phóng triền miên, thiếu cảm xúc khiến người xem... mệt. Dòng nhạc thính phòng là thể loại “không dễ xơi” nếu thí sinh hát đi hát lại nhiều lần một ca khúc. Nhưng có vẻ, “nốt nhạc vui” của đêm thi hôm qua là Nguyễn Khánh Ly số báo danh 105 (Bắc Giang) với bài hát Miền xa thẳm (nhạc sĩ Đức Trịnh). Khánh Ly hát có chiều sâu và kỹ thuật tốt, tuy nhiên thêm một chút “lửa” nữa thì “hồn” một bản hùng ca thời khói lửa của người lính Trường Sơn năm xưa sẽ oai hùng hơn. Huyền Hương hát lại Tháng giêng mùa xuân còn sót lại cũng tạo được dấu ấn.

Dòng nhạc dân gian những tưởng sẽ mang đến màu sắc mới cho đêm chung kết song các thí sinh đã quá gượng ép mình vào “chất quê” trong ca khúc nên có khi hơi... gượng gạo. Thí sinh Vũ Thị Ngân (Tuyên Quang) với bài Chị Mai xuống chợ, Mai Anh Tinh với Duyên nợ Nghi Xuân chưa thực sự thuyết phục được khán giả. Thí sinh Bích Hồng (Đêm ả đào), Minh Vương (Hồn đá) cũng cố gắng trình diễn ca khúc nhưng chưa thực sự để lại cảm xúc với người xem.

Thêm chút “bốc lửa” cho đêm chung kết, dòng nhạc nhẹ có chút bứt phá hơn với Người đàn bà thứ 2 do Phương Thảo thể hiện hay Ru cha của Trung Quân, Đồng hồ treo tường của Lê Việt Anh...

Tiếc là nếu phong cách trình diễn chuyên nghiệp hơn thì các thí sinh dòng nhạc nhẹ sẽ để lại ấn tượng hơn trong phần thi của mình. Thôi thì với những gì “mắt thấy, tai nghe”, đành cứ hy vọng về những “ngôi sao” dẫu chưa chói sáng rực rỡ nhưng có cá tính và luôn cháy hết mình với đam mê trong các đêm diễn tiếp theo. Các đêm chung kết khu vực miền Trung và miền Nam sẽ diễn ra vào 24 và 31/7 tới, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.

Thùy Dung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm