Hơn 3.500 khán giả đã có mặt tại tru trong tối 25/4 để chứng kiến đêm mở màn của SAO Concert. Là một format concert live band hoàn toàn mới trên thị trường, SAO Concert nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong "cuộc đua" những format live concert chất lượng trên thị trường.

Trong suốt gần 4 tiếng diễn ra SAO Concert, các set diễn được xây dựng vừa độc lập với quy mô một mini concert và được kết nối thành một dòng chảy xuyên suốt để tạo thành tổng thể một Live Concert lớn. Đêm diễn không chỉ tôn vinh giọng hát hay phần trình diễn của riêng nghệ sĩ, mà đồng thời tôn vinh hành trình trải qua cùng nhau giữa người nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ của họ từ những ngày bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Trong không gian đó, fanclub trở thành một phần của trải nghiệm - một phần của bầu không khí - và một phần tạo nên ánh hào quang cho nghệ sĩ. Chính sự kết nối hai chiều này đã tạo nên một đêm nhạc giàu tính cảm xúc, có chiều sâu trải nghiệm và đủ khác biệt để SAO Concert ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ lần đầu tiên xuất hiện.

Mở đầu hành trình là Vũ Thanh Vân, đại diện cho sắc xanh lá của Sao Mộc, một nguồn năng lượng vững chãi, mộc mạc và vô cùng dễ chịu. Set diễn của Vũ Thanh Vân được xây dựng theo hướng gần gũi – giàu tính tự sự, bắt đầu với "Tình đầu", "Nước ấm". Một trong những điểm sáng đầu tiên đến từ màn kết hợp giữa Mỹ Anh và Vũ Thanh Vân trong "Real Love". Không chỉ dừng lại ở một tiết mục song ca, cả hai nghệ sĩ thực sự thăng hoa và "chơi" cùng âm nhạc với tình yêu thuần khiết.
Tiếp nối là Mỹ Anh, mang sắc xanh dương của Sao Thủy, đại diện cho sự linh hoạt và hiện đại, mềm mại và đầy dịu dàng. Không gian âm nhạc chuyển sang một trạng thái mềm mại hơn thấy rõ, giàu tiết tấu hiện đại với những thể nghiệm âm nhạc đậm nghệ sĩ tính của Mỹ Anh.
Ở phần tiếp theo, Nguyễn Hùng xuất hiện với một sắc thái trầm lắng hơn, thiên về chiều sâu cảm xúc giống như những ca từ trong âm nhạc anh viết. Set diễn của anh bắt đầu bằng "5 ngón bàn tay", "Ở trong khu rừng" và "Còn gì đẹp hơn", "Phép màu".

Sự chuyển đổi rõ rệt nhất xuất hiện khi Phùng Khánh Linh bước ra với sắc Kim - một màu sắc mang tính đối lập, sắc sảo và giàu năng lượng biểu diễn. Set diễn của Phùng Khánh Linh mở đầu bằng "Em đau", tiếp nối với "Giả vờ". Điểm nhấn cảm xúc nằm ở màn song ca "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" cùng Nguyễn Hùng - ca khúc nhạc phim đang "làm mưa làm gió" trong bộ phim cùng tên.

Khép lại hành trình là Hoàng Dũng, đại diện cho sắc đỏ của Sao Hỏa - nguồn năng lượng mạnh mẽ, đẩy không khí ngày càng lên cao. Set diễn của anh bắt đầu với "Đôi mươi", "Tách".
Cao trào lớn nhất của đêm diễn được giữ lại đến cuối cùng, khi phần encore bất ngờ vang lên với "A Little Dream Of Me". Toàn bộ 5 nghệ sĩ cùng quay trở lại sân khấu trong một khoảnh khắc không được báo trước, tạo nên phản ứng bùng nổ từ khán đài. Hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng dậy, hòa giọng và tương tác cùng nghệ sĩ trong một không gian không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, chỉ có âm nhạc và niềm hạnh phúc bất tận.

Đáng chú ý, Ban Tổ Chức cũng đã xác nhận SAO Concert sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 11/7, đánh dấu bước đi tiếp theo trong việc phát triển chuỗi concert định kỳ dự kiến 3 tháng 1 lần của nhà sản xuất.