Sasipaporn Janthawisut đã lên tiếng sau khi chưa có màn trình diễn như kỳ vọng ở CLB XMLS Thanh Hóa tại giai đoạn 2 của giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam 2026.
Ngoại binh Thái Lan Sasipaporn Janthawisut đang trải qua khởi đầu không như kỳ vọng trong màu áo Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tại giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Sau thất bại trước VTV Bình Điền Long An tối 15/10, chủ công người Thái Lan đăng tải thông điệp gây chú ý trên trang cá nhân: "Đừng coi thường tôi như thế".
Dòng trạng thái bằng tiếng Thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là phản ứng trước những lời chỉ trích về phong độ, trong khi những người khác nhận định Sasipaporn đang chịu áp lực vì chưa chứng minh được giá trị.

Sasipaporn Janthawisut đã lên tiếng sau khi chưa có màn trình diễn như kỳ vọng ở CLB XMLS Thanh Hóa - Ảnh chụp màn hình
Mới đây nhất, ngôi sao bóng chuyền Thái Lan đã chia sẻ với fanpage Bóng chuyền Việt Nam: "Tôi đọc rất nhiều bình luận trên mạng, họ nói tôi đến Việt Nam thi đấu hời hợt, đến đây để du lịch và chỉ nhận tiền lương, thực sự không như vậy. Tôi đã rất cố gắng, đặt nhiều tâm trí vào việc tập luyện và thi đấu với mong muốn mang đến kết quả tốt nhất cho đội bóng".
"Tuy tôi đến Việt Nam khá muộn, nhưng tôi đã rất cố gắng để hòa nhập với đội bóng và toàn bộ các đồng đội của tôi cũng đã cố gắng hòa nhập với tôi. Nhưng do kỹ thuật của mỗi người trong chúng tôi có phần khác nhau nên vẫn cần cố gắng hơn. Mọi người đang cố gắng hết sức mình, dù kết quả có ra sao thì chúng tôi cũng đang nỗ lực hết mình và chúng tôi vui vì điều đó", Sasipaporn nói tiếp.
Chủ công bóng chuyền Thái Lan cho biết: "Hiện tại tôi cố gắng đưa kỹ thuật của tôi đang có để giúp đỡ các đồng đội trong quá trình thi đấu. Còn bây giờ giải đấu đã diễn ra rồi nên chúng tôi cần lắng nghe và tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đã đề ra. Và toàn đội phải cố gắng hơn nữa thì tôi tin chúng tôi vẫn có cơ hội".
Sasipaporn nhấn mạnh: "Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho không chỉ riêng tôi mà còn đang và đã ủng hộ cho các vận động viên Thái Lan đến Việt Nam thi đấu. Xin mọi người đừng nghĩ chúng tôi đến đây thi đấu vì tiền. Tôi và các cầu thủ Thái Lan khác đến đây cũng rất mong muốn được phát triển thêm khả năng của bản thân, hỗ trợ đội bóng và cống hiến tất cả kỹ năng mà chúng tôi có cho đội bóng chuyền tại Việt Nam".
Sasipaporn gia nhập Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với nhiều kỳ vọng sau mùa hè 2026 ấn tượng trong màu áo đội tuyển Thái Lan. Cô ghi 151 điểm tại Volleyball Nations League và 115 điểm ở giải vô địch châu Á. Đặc biệt, trong trận chung kết giải vô địch châu Á gặp Trung Quốc, chủ công sinh năm 1997 ghi 28 điểm, gồm 25 điểm tấn công và 3 điểm phát bóng, góp công lớn giúp Thái Lan thắng sau 5 set. Đội tuyển Thái Lan cũng được nhắc đến với thành tích vô địch châu Á 2026 và giành vé dự Olympic 2028.
Sasipaporn từng giành danh hiệu MVP tại giải vô địch châu Á. Sở hữu chiều cao 1,78 m, sức bật gần 3 m và khả năng tấn công đa dạng, cô được kỳ vọng trở thành đầu tàu trên hàng công của đội bóng xứ Thanh.
Tuy nhiên, ở trận ra quân gặp LPBank Ninh Bình, Sasipaporn chưa tạo được nhiều khác biệt. Đến cuộc đối đầu VTV Bình Điền Long An, cô gần như phải ngồi dự bị khi HLV Bùi Huy Sơn lựa chọn ngoại binh người Mỹ Claire Hoffman trong đội hình xuất phát. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thua 1-3 ở trận này. CLB XMLS Thanh Hóa sau đó thua tiếp 0-3 Binh Chủng Thông Tin.
Một trong những khó khăn của Sasipaporn là khả năng hòa nhập và phối hợp với đồng đội, đặc biệt ở khâu chuyền hai. Trong đội tuyển Thái Lan, cô thường nhận được sự hỗ trợ từ Pornpun Guedpard, chuyền hai có khả năng phân phối bóng và tổ chức tấn công hiệu quả.
Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Sasipaporn thi đấu tại Việt Nam, sau các lần khoác áo Geleximco Thái Bình năm 2023 và Hóa chất Đức Giang Lào Cai năm 2024. Theo thông tin được cung cấp, cô đều chưa thể hiện phong độ tương xứng với danh tiếng trong hai lần trước.