Sandra Oh - 'Nhân vật của năm 2021'

09/12/2021 14:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, nữ diễn viên Canada gốc Hàn Sandra Oh (50 tuổi) đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí People khi cô được vinh danh là “Nhân vật của năm 2021”.

Giải Emmy Primetime 2018: 'Marvelous Mrs. Maisel' thống trị đêm trao giải

Giải Emmy Primetime 2018: 'Marvelous Mrs. Maisel' thống trị đêm trao giải

Các ngôi sao của loạt phim truyền hình mang đề tài Hoàng gia Anh The Crown và phim về điệp viên thời Chiến tranh Lạnh (Cold War) The Americans đã thắng lớn tại lễ trao giải Emmy Primetime lần thứ 70, diễn ra đêm 17/9 tại Los Angeles (theo giờ địa phương)

Sandra Oh được ca tụng vì đã góp phần chống lại chống lại làn sóng căm ghét người châu Á và tham gia vào “những câu chuyện tạo sự thay đổi”.

Tạo sự thay đổi từ màn ảnh tới đời thực

Sandra Oh vừa hoàn thành mùa thứ 4 cũng là mùa cuối cùng của loạt phim kinh dị Killing Eve đoạt giải Emmy. Đáng nói, với vai diễn trong loạt phim này, Sandra Oh đã trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên được đề cử giải Emmy Primetime Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hồi năm 2018.

“Bạn đang gặp tôi ở một khoảnh khắc đặc biệt. Tôi vẫn đang ở nơi kỳ diệu này để hoàn thành một buổi biểu diễn và tôi rất hạnh phúc” - Oh nói với tạp chí People qua Zoom vào đầu tháng 11 sau khi kết thúc buổi chụp hình của cô.

Chú thích ảnh
Sandra Oh trên trang bìa tạp chí People

Đây cũng là khoảng thời gian đáng suy ngẫm đối với nữ diễn viên này, người đã nhận được đánh giá cao từ giới phê bình với vai diễn trong bộ phim hài The Chair của Netflix. Ngoài vai giáo sư Ji Yoon Kim - người phụ nữ da màu đầu tiên làm Chủ nhiệm khoa tiếng Anh đang gặp khó khăn tại một trường đại học danh tiếng - Oh còn là giám đốc sản xuất chương trình cùng Amanda Peet.

Oh chia sẻ: “Bạn có thể thấy Giáo sư Kim bước vào tầng lớp quyền lực và điều đó đã ảnh hưởng cũng như đặt ra những trở ngại cho cô như thế nào. Có thể nói tôi đã học hỏi được rất nhiều điều khi tham gia phim Killing Eve”.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood vào giữa những năm 1990, Oh đã đấu tranh để được xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh, và Kim Ji Yoon là một trong những vai diễn ấn tượng nhất mà cô đảm nhận.

Chú thích ảnh
Sandra Oh trong loạt phim truyền hình ăn khách “Killing Eve"

“Sự tiến bộ ở đây không chỉ là việc đưa một nhóm người da màu vào một chương trình và để họ có được những vai diễn nặng ký như những người khác” - cô nói - “Điều mà tôi tự hào nhất về The Chair là cách nó mô tả những người da màu đang sống và làm việc trong không gian chủ yếu là của người da trắng. Tôi hy vọng bất cứ ai xem phim đều có thể thấy đồng cảm”.

Trong khi Oh đang quay chương trình ở Pittsburgh vào mùa Xuân vừa qua, một tay súng đã nhắm mục tiêu vào các spa do người châu Á điều hành ở Atlanta, giết chết 8 người. Vài ngày sau, Oh tham dự cuộc biểu tình Stop Asian Hate và bài phát biểu đầy ngẫu hứng, say mê của cô đã có sức lan truyền mạnh mẽ.

Muốn trở thành chỗ dựa cho người trẻ

Sandra Miju Oh sinh năm 1971 tại Nepean, Ontario (Canada) trong gia đình nhập cư trung lưu Hàn Quốc. Cha mẹ cô đã chuyển đến khu vực này vào đầu những năm 1960. Oh bắt đầu diễn xuất và luyện tập múa ballet từ năm 4 tuổi. Khi còn học trung học, cô được bầu làm chủ tịch hội học sinh. Cô cũng chơi sáo và tiếp tục đào tạo ballet và học diễn xuất, mặc dù biết rằng mình “không đủ khả năng để trở thành một vũ công chuyên nghiệp”.

Không nghe theo lời khuyên của cha mẹ, Oh từ chối học bổng báo chí 4 năm của Đại học Carleton để theo học kịch nghệ tại trường Sân khấu Quốc gia Canada ở Montreal, và tự trang trải cuộc sống. Oh nói với cha mẹ rằng cô sẽ thử diễn xuất trong vài năm và hứa sẽ quay lại trường đại học nếu thất bại. Nói về việc bỏ học đại học, Oh cho biết cô là “người duy nhất trong gia đình không có bằng thạc sĩ về một chuyên ngành nào đó”.

Chú thích ảnh
Sandra Oh trong loạt phim truyền hình “Grey’s Anatomy”

Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Sân khấu Quốc gia năm 1993, cô đóng vai chính trong vở kịch Oleanna in London của David Mamet. Cùng thời gian đó, cô đã giành được vai diễn trong các bộ phim truyền hình tiểu sử của hai phụ nữ Canada gốc Hoa. Đầu tiên, đó là vai nhà văn Evelyn Lau trong The Diary of Evelyn Lau. Đáng nói, Oh đã “đánh bại” hơn 1000 người thử vai để giành được vai diễn này. Và vai thứ 2 là Adrienne Clarkson trong một bộ phim tiểu sử của CBC về cuộc đời của Clarkson.

Thời điểm Sandra Oh bắt đầu trở thành tên nổi tiếng nhờ vai bác sĩ Cristina Yang trong 10 mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình ăn khách y khoa Grey’s Anatomy, nữ diễn viên biết mình sẽ phải ưu tiên sức khỏe tinh thần nếu muốn tiếp tục công việc lâu dài trong nền kinh doanh giải trí, chưa kể phải học cách đối phó với việc bị xâm phạm quyền riêng tư - điều mà người nổi tiếng luôn phải đối diện.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi đầu tháng, Oh cũng đã chia sẻ về áp lực mà cô cảm thấy khi phá vỡ quá nhiều rào cản ở Hollywood. Không chỉ là phụ nữ châu Á đầu tiên giành được 2 giải Quả cầu vàng, cô còn là người phụ nữ gốc Á đầu tiên được đề cử giải Emmy cho nữ diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình dài tập. Nhìn lại những thành công của mình, Oh cho biết hy vọng lớn nhất của cô là giúp những người trẻ đang gặp khó khăn cảm thấy bớt cô đơn hơn.

“Tôi đã có rất nhiều thời gian để trải nghiệm với điều đó” - Oh chia sẻ - “Tôi luôn nghĩ tới thế hệ trẻ, những người có thể gặp nhiều áp lực vào thời đại này. Thật tuyệt khi có thể trở thành chỗ dựa cho họ”.

Lý lịch trích ngang - Snadra Oh

Tên thật: Sandra Miju Oh

Ngày sinh: 30/11/1971

Chiều cao: 168cm

Cân nặng: 52kg

Số đo ba vòng: 81-58-86

Công việc hiện tại: diễn viên

Sở thích: “Không là nô lệ của thời trang”

Tài sản ròng: 25 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: đã ly hôn chồng Alexander Payne (kết hôn từ năm 2003 đến năm 2006)

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm