Sân Thống Nhất, TMN.CSG-HA.GL 3-1: Gỗ "gãy" giữa

28/07/2008 07:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -“Đội chơi hay hơn đã thắng”, HLV HA.GL , Amont Amorkiat đã phải công nhận như vậy sau trận đấu, không chỉ vì tiền vệ Kone Mohamed phải rời sân sau khi nhận 2 thẻ vàng ở phút 53.

Không khó để nhận thấy rằng, Gỗ với đội hình ra sân chiều qua già nua và quá khô cứng đã phải nhận thất bại trước một Thép-Cảng trẻ trung và dẻo dai hơn. Thắng trận này, 1% nhỏ nhoi cho việc trụ hạng mà ông Tuấn “nhím vẫn còn phải lo lắng khi trận đấu chưa khai màn đã được san bằng. Cũng nhờ trận thắng này, Thép-Cảng đã đòi được món nợ 2-3 ở lượt đi, mà đội bóng phố núi đã tạm vay, để hướng tới mục tiêu cao hơn.

Gần như nguyên xi đội hình đã từng thắng K.Khánh Hòa ở vòng 21 đã được ông Anant sử dụng, như Trung Tuấn, Duy Quang, Văn Đàn... Tuy nhiên, những cái tên Thonglao, Sakda đã không hiện diện trên sân bởi nguyên nhân chấn thương. Sự khô cứng ở những vị trí này (bởi hàng tiền vệ là trục xương sống của đội bóng) đã giúp cho Thép - Cảng dễ dàng chuyển từ phòng ngự sang phản công mà không gặp trở ngại nào va có bàn thắng sớm ( phút thứ 8).
 
Từ tình huống sút phạt gần cột cờ góc, bóng đi sệt căng ngang khung thành và Ngọc Tùng băng lên tung cú sút như trái phá vào góc phải cầu môn Thanh Tú. Agostinho cũng có hành động đáp trả bằng cú đánh đầu qua được tầm khống chế của Hoàng Duy nhưng bóng lại từ từ lăn sạt cột dọc sau đó 2 phút.
 
Không ghi bàn nhưng Ngũ Chí Thắng (trái) đã chơi rất hay

Thua trước rồi ham tấn công để quân bình tỷ số trong điều kiện ít hơn 1 người nên chuyện HA.GL đã nhận bàn thua thứ hai cũng không có gì quá bất ngờ. Phút 59, sau một pha dàn xếp khá đẹp mắt. Aniekan ở giữa phần sân của đối phương phất một đường chuyền dài sang cánh phải cho Ngọc Quang thoát bóng xuống gần biên ngang rồi căng ngược lên cho Vicente Mathias đệm bóng ở cự ly 5m50 ghi bàn thắng nâng cách biệt lên 2 bàn.

Phút 63, việc Thonglao đang chấn thương cũng được tung vào sân, thay Văn Nhiên, để chơi ở giữa sân đã thực sự hữu dụng. Có tiền vệ người Thái này, HA.GL chơi hay hẳn lên bởi những đường chuyền của anh này rất chuẩn xác và giúp Gỗ bớt khô cứng. Và thành công đã đến sau khi John Wole phải phạm lỗi với Duy Quang dẫn tới bàn thua trên chấm 11m do công của Agostinho ở phút 68.
 
Sự hưng phấn đã khiến HA.GL tiếp tục dâng cao tìm bàn gỡ đã khiến họ sập bẫy phản công. Tuy nhiên, phải thấy rằng bàn thắng nâng lên 3-1 (phút 82) đã ấn định tỷ số cho Thép - Cảng nhưng cũng chứng minh bản lĩnh của các chân sút trẻ của đội này đã “lớn lên” từng ngày: Bóng qua chân Nguyên Quang - Chí Thắng và lại là Ngọc Tùng trực sẵn để tung cú sút xa cháy lưới của Gỗ. Thua trận này TMN.CSG chiếm vị trí thứ 5 của HA.GL và đẩy đối thủ xuống 3 bậc, vị trí thứ 8.
 
Bàn thắng: TMN.CSG - Ngọc Tùng 8’, 83, Vicente 59’; HA.GL- Agostinho 68’

Nhị Đỗ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm