Sân Quy Nhơn, B.Bình Định - TMN.CSG: “Và con tim đã vui trở lại!”

07/08/2008 14:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Lượt đi, B.BĐ đả bại TMN.CSG trên sân nhà, với tỉ số 4 – 2. Chiều qua, dưới con mắt săm soi của dư luận, họ hoàn tất cú đúp, mang về 3 điểm quý giá khiến không khí lễ hội ở Quy Nhơn như bùng thêm.

Trước trận đấu diễn ra, dư luận đang râm ran chuyện “tình nghĩa” của đội chủ nhà đang khát điểm(?). Và diễn biến trên sân cũng chưa phản ánh đúng lối chơi của hai đội.

Mất cầu thủ tổ chức tấn công Cruz do bị thẻ phạt cùng Bruno, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã đưa Nirut đá tiền vệ bên cạnh Thái Dương. Thanh Sang và Nildo vẫn là bộ đôi tấn công của đội chủ nhà. HLV.Lư Đình Tuấn chọn Gabriel đá phía trên cùng Trung Kiên và Ngọc Tùng. Aniekan tiếp tuc được tin dùng, đóng vai trò “lá phổi” . Những phút đầu của trận đấu, tốc độ diễn ra khá chậm.
 
Có những pha bóng phạm lỗi không nguy hiểm nhưng nhiều cầu thủ đội khách nằm ở sân để kéo dài thời gian. Phút 19, Aniekan có bóng bên phần sân nhà nhưng quáng gà làm sao lại ung dung chuyền đến chân của Nildo. Tất nhiên, cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội đưa đội chủ nhà dẫn trước.
 
TMN.CSG (trái) đã không chịu được "nhiệt" của B.BĐ

Sau khi Ngọc Tùng phải rời sân, Dương Văn Tiến được đưa vào thay. Sự có mặt của Văn Tiến đã làm cho hàng công TMN.CSG đa dạng hơn trong những pha tấn công. Chính anh đã có pha dứt điểm kỹ thuật, cân bằng tỷ số 1-1 phút 30. Từ đây, lối chơi của thầy trò Lư Đình Tuấn khá mạch lạc, nhờ cự ly hợp lý và chơi rát. Ngay phút đầu của hiệp hai, họ làm choáng váng khán giả đất Võ khi vươn lên dẫn trước 2-1 Từ pha giao bóng, Gabriel đi một mạch qua rừng hậu vệ của đội chủ nhà sút tung lưới Vĩnh Lợi.

Nhìn cục diện như thế, nhiều khán giả đã nghĩ đến chiến thắng thuộc về đội khách. Nhất là khi B.BĐ ào lên hòng gỡ hòa, để hở mình. HLV Ngọc Thiện đưa Kim Bình vào sân thay cho hậu vệ Văn Dũng. Một lần nữa người vào sân từ băng dự bị lập công. Phút thứ 87, từ pha câu bóng vào trung lộ của Hoàng Duy, Kim Bình trong tư thế thoải đánh đầu đưa hai đội về vạch xuất phát.
 
Kịch tính diễn ra khi trận đấu trôi đến giây cuối. Trong pha dẫn bóng vào trung lộ của Kim Bình, hậu vệ Toso đã lao ra cản phá. Với pha ngã người rất đẹp, trọng tài Vũ Bảo Linh không ngại ngần chỉ tay vào chấm 11m. Nildo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi đưa bóng vào lưới thủ môn Hoàng Duy, đem về chiến thắng ngọt ngào cho đội chủ nhà. Niềm vui đó được tăng lên gấp bội khi thầy trò ông Thiện nhận được 300 triệu đồng do lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định thưởng.
 
Bàn thắng: B.BĐ – Nildo: 19’, 90’ (pen.), Kim Bình 87’; TMN.CSG – Văn Tiến 30’, Gabriel 46’

Phú Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm