Sân nhà mang đến lợi thế cho U23 Việt Nam

27/10/2013 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà ĐKVĐ Indonesia thực sự là đối thủ đáng gờm với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Nếu hôm qua U23 Việt Nam không có lợi thế sân nhà, có thể đội chủ nhà khó gượng dậy khi liên tiếp hai lần bị thua trước.

Đội bóng đến từ Indonesia có thể chưa quen với những điều kiện chơi bóng ở Việt Nam, nhưng họ luôn giữ được cái đầu lạnh khi thi đấu với chủ nhà. Dù hôm qua, U23 Việt Nam được sự hậu thuẫn của hơn 1 vạn khán giả trên khán đài SVĐ Bình Dương nhưng chính đội khách mới là những người chơi khởi sắc hơn. Trước sức ép của các cầu thủ trẻ Việt Nam, Semen Padang gần như chỉ cần hai pha phản công nhanh là y như rằng Bửu Ngọc phải vào lưới nhặt bóng.

Đầu tiên là bàn thắng ở phút thứ 16 của Ronaldo. Tiền đạo này thoát xuống rất nhanh để đón quả tạt bên cánh trái của đồng đội, dứt điểm chỉ sau một nhịp chạm bóng. Cũng chính Ronaldo là người lập công để hoàn tất cú đúp cho riêng mình từ một tình huống gần như tương tự. Ronaldo thoát xuống nhanh đón đường chuyền phá bẫy việt vị để lốp bóng qua đầu Bửu Ngọc. Hai bàn thắng của đội khách đều có nguyên nhân từ sai lầm của hàng thủ U23 Việt Nam khi họ khinh suất trong việc bắt chặt Ronaldo. Cặp trung vệ Thanh Hào – Mạnh Hùng không tìm được tiếng nói chung với Bửu Ngọc trong khi ra vào, để rồi bị Ronaldo “xỏ mũi”.

U23 Việt Nam có được 1 điểm trước đối thủ Semen Padang chơi đầy quyết tâm. Ảnh: Quang Nhựt

Cách “bắn nhanh, diệt gọn” của đối thủ khiến U23 Việt Nam bị khớp trong nhiều thời điểm ở hiệp đấu đầu tiên. Dù vậy, sự hưng phấn tinh thần do được hơn một vạn CĐV cổ vũ đã giúp các học trò của tướng Phúc càng chơi càng lỳ lợm. 4 phút sau khi Ronaldo mở điểm cho đội khách, tiền vệ Hoàng Thiên trong lần hiếm hoi được trao cơ hội đá chính đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã có một hiệp 2 thi đấu đầy máu lửa và thực sự trên chân nhà ĐKVĐ Indonesia. Những nỗ lực của U23 Việt Nam đã thu được kết quả chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Điều đáng ngạc nhiên là một trung vệ như Mạnh Hùng lại có pha sút phạt mẫu mực từ khoảng cách hơn 20m để khiến thủ thành Jindia không kịp trở tay. Cú đá của Mạnh Hùng đưa bóng đi lượn trúng cột dọc trước khi bật vào lưới trong sự bất lực của Jindia. Ngay sau tình huống này, U23 Việt Nam còn có thêm liền hai cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Đầu tiên là tình huống Hoàng Thiên đá phạt chân trái từ sát mép biên ngang đưa bóng dội xà và sau đó, Minh Tuấn có pha bay người đánh đầu đẹp mắt đưa bóng đi chệch khung thành.

Trong trận này, HLV Hoàng Văn Phúc kiên định với đội hình chính trong phần lớn thời gian để giữ sự ổn định. Chỉ sau 2/3 thời gian chính thức, ông Phúc mới bắt đầu rút đi một vài trụ cột để thay đổi. Những Văn Thắng , Vũ Minh Tuấn, Hồng Quân được đưa vào sân để tìm sự khác biệt nhưng tất thảy những cái tên rất có duyên ghi bàn cho U23 Việt Nam thời gian qua đều vô vọng trong con đường vào khung thành Jindia lần nữa.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 dù đáng tiếc cho U23 Việt Nam nhưng cũng phải thừa nhận, đẳng cấp của đội bóng đã hạ bệ SHB.ĐN ở vòng 1/8 AFC Cup vừa qua xứng đáng để thầy trò ông Phúc phải học thêm.

Kết quả này khiến 4 đội bóng ở bảng B cùng được 1 điểm sau lượt đấu đầu tiên. Ở trận đấu trước đó, Đồng Nai đã cầm hòa CLB đến từ Brazil, Bangu Athletico với tỷ số 1-1. Người lập công cho đội khách là Almir và chỉ sau đó một phút, tiền vệ Đức Thiện đã có ngày trở lại sân cỏ đáng nhớ bằng bàn gỡ 1-1 cho Đồng Nai. Bàn thắng này cũng giúp Đức Thiện có được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Phát biểu sau trận đấu

HLV Hoàng Văn Phúc (U23 Việt Nam):

“Tôi tương đối hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Họ có một vài sai số nhưng có thể sửa chữa ở những trận tới. Tôi nghĩ đối thủ đẳng cấp như Semen Padang mà đội bóng của tôi có một thế trận như thế là chấp nhận được. Vẫn còn nhiều trận đấu nữa để U23 Việt Nam hoàn thiện lối chơi. Tôi tin là các trận đấu tới U23 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn”.

HLV Sastra Jafri (Semen Padang):

“Tôi không hài lòng với trọng tài bắt chính trận này khi ông ấy bỏ qua nhiều pha phạm lỗi ác ý của cầu thủ U23 Việt Nam. Trọng tài đã bắt thiên vị cho đội chủ nhà. Tôi đánh giá đội chủ nhà là tập thể tốt, trong tương lai có thể họ sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa. Tôi đánh giá cao cầu thủ tiền vệ chơi cánh phải rất tốt của các bạn (Phi Sơn – PV)”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm