Sân Mỹ Đình, Thể Công-SHB.ĐN 3-4: Không thể cưỡng lại

28/07/2008 09:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thể Công đã chơi đầy nỗ lực và dốc toàn lực hòng giữ được ngôi đầu, nhưng trước các cầu thủ SHB.ĐN quá sung và hiệu quả, đội chủ nhà đã phải chấp nhận trận thua đầu tiên ở sân Mỹ Đình mùa này.

Hiểu được sức mạnh đáng sợ của SHB.ĐN đang "vào phom" với những trận đấu tưng bừng thời gian gần đây, ông Galhidi đã chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn, cầm bóng để tìm kiếm cơ hội. Nhưng khi hàng tấn công của SHB.ĐN đã chơi ấn tượng, dù ngòi nổ Almeida không ghi bàn, các cầu thủ chủ nhà đã bị đẩy vào thế rượt đuổi từ đầu đến cuối trận và bất lực trong việc chặn được việc thầy trò ông Huỳnh Đức thắng trận thứ 5 liên tiếp sau kì nghỉ EURO.

Thể Công đã dám chơi tấn công và mạnh dạn tìm kiếm cơ hội ngay đầu trận. Nhưng khi các cầu thủ áo lính không hiện thực hóa được ít nhất 2 cơ hội trong vòng 15 phút đầu tiên, Thể Công đã phải trả giá. Với các chuyên gia chạy cánh Thanh Phúc, Quốc Anh hoạt động năng nổ ở hai biên, SHB.ĐN đã tạo được nhiều cơ hội gây khó khăn cho hàng thủ Thể Công.
 
Những pha bám biên, lên bóng lắt léo của hai tiền vệ mỏng cơm này, cùng với Hồng Minh cầm trịch chắc chắn ở giữa sân đã giúp SHB.ĐN có được những tình huống tấn công sắc sảo hơn hẳn đối thủ. Chính Phúc "gà" đã khẳng định anh xứng đáng được ông Calisto tập trung ĐTQG, khi tiền vệ nhỏ con của SHB.ĐN "nhảy múa" trước khi chuyền thuận lợi cho Molina sút tung lưới Thể Công ở phút 19. Dù Bảo Khanh đã lấy lại thế cân bằng cho Thể Công ở nửa cuối hiệp 1, nhưng đội chủ nhà đã không đủ sức xoay chuyển tình thế sau giờ nghỉ giải lao.
 
Thể Công (đỏ) đã cố gắng song không thể ngăn được SHB.ĐN

Trong khi các cầu thủ Thể Công có phần thận trọng chơi lùi để tận dụng các bài phản công quen thuộc, SHB.ĐN đã không cho đội "chủ sân" Mỹ Đình cơ hội thực hiện ý đồ của mình. Lại chính cặp Thanh Phúc-Molina phối hợp ăn ý để chính tiền đạo áo số 33 thêm một lần đưa đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn trước. Kể cả khi Phúc "gà" rời sân, cầu thủ dự bị Quang Tuấn cũng thay thế tốt nhiệm vụ của đồng nghiệp khi tiền vệ gốc Nghệ này đã khiến các CĐV chủ nhà nín lặng bằng bàn thắng thứ 3 cho SHB.ĐN.
 
Phải đến khi ông Galhidi chấp nhận đánh bài ngửa tung Công Huy, Phương Nam, Quang Vinh vào sân, Thể Công mới lấy lại được thế trận. Thể Công đã không buông xuôi, đã dốc hết sang phần sân đối phương và ít nhiều đẩy hàng thủ đội khách phải chống trả vất vả. Những pha tấn công liên tiếp của Thể Công đã được đền đáp với pha ghi bàn của Quang Vinh ở phút 75.
 
Trong lúc các cầu thủ Thể Công đã gồng lên đầy nỗ lực thì đối thủ của họ cũng quyết tâm không kém. Có mẫu tiền vệ không chỉ làm bóng tốt mà còn dứt điểm chính xác như Quốc Anh, SHB.ĐN đã "trị" Thể Công bằng pha phối hợp đơn giản với đồng đội trước khi cựu tuyển thủ U23 này hạ gục Sihavy trong vòng 16m50. Các cầu thủ áo lính đã vùng lên quyết liệt cuối trận nhưng những gì họ làm được chỉ là bàn thắng thứ 2 của Quang Vinh trong trận đấu hiếm hoi anh gợi lại hình ảnh Vua phá lưới hạng Nhất mùa trước.
 
Bàn thắng : TC: Bảo Khanh 34', Quang Vinh 75, 86'; SHB.ĐN: Molina 19' 61', Quang Tuấn 66', Quốc Anh 78'.
 

BXH V-League sau vòng 21

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

B.BD

22

11

5

6

24-15

38

2

Thể Công

22

10

7

5

25-21

37

3

XM.HP

22

9

8

5

37-22

35

4

SHB.ĐN

22

10

5

7

41-32

35

5

TMN.CSG

22

10

5

7

31-22

35

6

ĐT.LA

22

9

6

7

39-34

33

7

K.KH

22

8

8

6

30-25

32

8

HA.GL

22

9

5

8

32-33

32

9

TCDK.SLNA

22

9

5

7

39-29

31

10

XMCT.TH

22

6

8

8

19-28

26

11

ĐPM.NĐ

22

6

4

11

18-26

25

12

B.BĐ

22

4

10

8

25-37

22

13

HN.ACB

22

4

7

11

23-34

19

14

HP.HN

22

2

9

11

19-35

15

 
T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm