Không chỉ tạo không gian để trẻ em tiếp cận nghệ thuật sân khấu, Sân khấu Kịch Cầu Vồng tại Đà Nẵng còn hướng đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, với mong muốn mọi đứa trẻ đều có cơ hội được vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận niềm vui từ nghệ thuật.
Khi sân khấu mở cửa đón mọi trẻ em
Trong thế giới của trẻ thơ, sân khấu không chỉ là nơi những câu chuyện được kể bằng lời thoại, ánh sáng và âm nhạc. Đó còn là không gian để các em được tưởng tượng, khám phá cảm xúc, học cách thấu hiểu người khác và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Với đạo diễn Nghinh Lộc, giá trị ấy càng trọn vẹn khi cánh cửa sân khấu được mở rộng để đón những em nhỏ có hoàn cảnh khác nhau.

Cảnh trong vở diễn "Đêm trăng đà thành" trong đêm 26/9 tại sân khấu Nhà văn hoá An Hải.
Từ mong muốn xây dựng một không gian nghệ thuật dành cho thiếu nhi, Sân khấu Kịch Cầu Vồng từng bước mang kịch nói đến gần hơn với các em nhỏ tại Đà Nẵng. Ở đó, các em có cơ hội thưởng thức những câu chuyện phù hợp với lứa tuổi, hòa mình vào thế giới nhân vật và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc qua từng vở diễn.
Nhưng với những người làm sân khấu Cầu Vồng, niềm vui không chỉ đến từ tiếng vỗ tay của khán giả hay những tràng cười vang lên dưới khán đài. Điều khiến họ trăn trở hơn là làm thế nào để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và những em nhỏ ít có điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa cũng được tận hưởng niềm vui ấy.

Các em nhỏ Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng hào hứng đến xem vở kịch.
Đạo diễn Nghinh Lộc chia sẻ: "Sau đêm diễn 1/6, nghe tiếng cười rôm rả của các em nhỏ dưới khán đài, Lộc hạnh phúc lắm nhưng ngay sau đó lại thấy đau đáu một câu hỏi: 'Vậy còn những đứa trẻ yếu thế, nụ cười của các em đang ở đâu?'.
Đối với Lộc, nụ cười của mọi đứa trẻ đều có giá trị như nhau. Vì vậy, Sân khấu Kịch Cầu Vồng sáng đèn là để được lắng nghe tiếng cười của tất cả các em thiếu nhi trong mọi hoàn cảnh. Nhìn thấy các em được khóc, được cười trọn vẹn cùng nhân vật, đó là sự diễm phúc lớn nhất của những người làm nghề như Lộc."

Trong vở Đêm trăng Đà Thành tại Đà Nẵng, gần 300 em nhỏ đến từ Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, Làng Hy Vọng, …đã có dịp thưởng thức vở diễn.
Câu hỏi ấy trở thành một trong những động lực để sân khấu tìm cách đưa nghệ thuật đến gần hơn với những em nhỏ yếu thế. Bởi không phải đứa trẻ nào cũng có điều kiện đến rạp, mua vé xem kịch hay tham gia các chương trình nghệ thuật. Với một số em, được ngồi dưới khán đài, dõi theo câu chuyện trên sân khấu và cười cùng bạn bè cũng đã là một trải nghiệm đáng nhớ.
Trao cơ hội trải nghiệm nghệ thuật bằng sự sẻ chia
Từ mong muốn ấy, Sân khấu Kịch Cầu Vồng chú trọng các hoạt động kết nối, dành vé xem biểu diễn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại các cơ sở bảo trợ và những em nhỏ cần được quan tâm, hỗ trợ. Những tấm vé không chỉ giúp các em có thêm một buổi vui chơi, mà còn là lời mời để các em bước vào thế giới nghệ thuật như những khán giả bình đẳng khác.
Với trẻ em, một buổi xem kịch có thể mở ra nhiều trải nghiệm hơn những gì diễn ra trên sân khấu. Các em được quan sát cách nhân vật ứng xử, nhận biết niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương và sự sẻ chia. Qua những câu chuyện gần gũi, nghệ thuật góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng, khơi gợi cảm xúc và giúp các em hiểu hơn về bản thân cũng như những người xung quanh.

Các bé từ trường Hope School chụp hình cùng diễn viên Ngọc Trâm và diễn viên Thuận Minh sau khi xem vở "đêm trăng đà thành".
Đặc biệt, với trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng. Khi được cùng bạn bè theo dõi một vở diễn, hồi hộp trước tình huống của nhân vật hay bật cười trước một chi tiết hài hước, các em có thêm những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, được hòa mình vào không gian chung mà không bị giới hạn bởi hoàn cảnh riêng.
Để duy trì hoạt động, những người làm sân khấu phải nỗ lực từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức biểu diễn đến việc kết nối khán giả. Với một sân khấu dành cho thiếu nhi, yêu cầu không chỉ là có câu chuyện hấp dẫn, mà còn phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tạo được sự gần gũi và mang lại những giá trị tích cực.
Đó cũng là hành trình đòi hỏi sự kiên trì. Bởi để nghệ thuật thực sự hiện diện trong đời sống trẻ em, một vài suất diễn đơn lẻ là chưa đủ. Cần có những không gian biểu diễn ổn định, lịch diễn phù hợp và sự chung tay của cộng đồng để ngày càng nhiều em nhỏ có cơ hội tiếp cận sân khấu.

Ekip vở diễn "Đêm trăng đà thành" tối 26/9 tại sân khấu Nhà văn hoá An Hải - số 2 đường Vũ Văn Dũng.
Hiện nay, Sân khấu Kịch Cầu Vồng tổ chức biểu diễn tại hai địa điểm ở Đà Nẵng: Nhà văn hóa An Hải, số 2 Vũ Văn Dũng và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, số 130 Lê Quang Đạo. Ê-kíp đang nỗ lực duy trì các suất diễn vào tối thứ Bảy hằng tuần, đồng thời có kế hoạch mở thêm suất diễn vào tối Chủ nhật nhằm phục vụ khán giả.
Việc duy trì lịch diễn thường xuyên không chỉ tạo thêm cơ hội để thiếu nhi thưởng thức kịch nói, mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố. Khi sân khấu trở thành một điểm hẹn quen thuộc, trẻ em có thể tiếp cận nghệ thuật gần gũi hơn, còn những người làm nghề có thêm điều kiện nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa những giá trị nhân văn qua từng vở diễn.
Với đạo diễn Nghinh Lộc và những người đồng hành, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện giữ ánh đèn sân khấu luôn sáng, mà còn là nỗ lực để nghệ thuật đến được với nhiều đối tượng khán giả hơn. Mỗi tấm vé được trao đi, mỗi em nhỏ có cơ hội ngồi dưới khán đài đều góp phần làm cho ý nghĩa của một buổi diễn trở nên trọn vẹn.
Ánh đèn rồi sẽ tắt sau mỗi đêm diễn, nhưng những cảm xúc đẹp mà nghệ thuật mang lại có thể còn ở lại trong lòng khán giả. Và khi mọi đứa trẻ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có cơ hội được cười, được khóc cùng nhân vật và tận hưởng thế giới tuổi thơ của mình, sân khấu đã làm được nhiều hơn việc kể một câu chuyện. Đó còn là cách trao đi yêu thương, để câu hỏi "Nụ cười của các em đang ở đâu?" dần được trả lời bằng những tiếng cười vang lên dưới khán đài.