Samuel Eto’o & đứa con thứ 8: Thêm một cuộc chiến pháp lý

23/04/2019 11:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc sống cá nhân của Samuel Eto’o luôn đầy biến động. Vào thứ Tư tuần này (24/4), cựu cầu thủ Barcelona sẽ phải tới Madrid. Tại đây, Eto’o đối mặt với vụ kiện để xác nhận quan hệ ruột thịt với cô bé được cho là con thứ 8 của anh.

Bỏ tiền giúp người: Eto'o đón tin vui sau một thập kỷ

Bỏ tiền giúp người: Eto'o đón tin vui sau một thập kỷ

Samuel Eto'o đến giờ vẫn không thể tin rằng số tiền anh bỏ ra đã giúp một con người từ nghèo khó trở thành giám đốc một công ty.

Năm 2009, Eto’o rời Tây Ban Nha sau hơn 1 thập kỷ gắn bó với đất nước này trong màu áo của những CLB như Real Madrid, Leganes, Espanyol, Mallorca và Barcelona. Trong đó, Barca là nơi chứng kiến giai đoạn thăng hoa nhất của Eto’o trong sự nghiệp. Với 108 bàn thắng trong 144 trận đấu, Eto’o trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong một giai đoạn lịch sử của đội bóng xứ Catalunya. Chia tay Barca, Eto’o bắt đầu hành trình ở các đội bóng châu Âu và điểm dừng chân hiện tại là Saudi Arabia, nơi anh thi đấu cho CLB Qatar Sports Club.

Trong tuần này, Eto’o sẽ trở lại Tây Ban Nha. Ngày trở về lần này ít nhiều có liên quan tới những ngày hoàng kim của Eto’o trên sân cỏ Tây Ban Nha. Nhưng Eto’o sẽ không xỏ giày ra sân chơi bóng mà sẽ ngồi tại tòa án trên chiếc ghế của bị đơn.

Trong số báo xuất bản ngày 22/4, tờ El Pais (Tây Ban Nha) đã nêu chi tiết về cuộc xung đột pháp lý này. Nguyên đơn là Erika, một cô gái 18 tuổi tự xưng là con của Eto’o. Cô khởi kiện ngôi sao Cameroon để yêu cầu sự công nhận mối quan hệ ruột thịt. Các tài liệu được trình lên Tòa án hồi tháng 11 năm ngoái cho biết Erika là kết quả mối tình của Eto’o và cựu người mẫu Adileusa do Rosario. Cả hai nảy nở tình cảm khi Eto’o thi đấu cho Espanyol theo dạng cho mượn từ Real Madrid năm 1999. Cuối năm đó, Erika chào đời tại bệnh viện Fundacion Alarcon.

Trong nhiều bài phỏng vấn nhằm để Eto’o có trách nhiệm với Erika, Adileusa do Rosario đã kể lại những khó khăn mẹ con cô phải trải qua trong gần 2 thập kỷ. Việc mang thai và làm mẹ đơn thân khiến Adileusa do Rosario bị gọi là “con điếm bóng đá”. Rất nhiều lần, cựu người mẫu 39 tuổi bị đe dọa nếu không phá thai. Bé Erika lại gặp phải nhiều biến chứng về sức khỏe. Cô bé từng phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận.

Theo luật sư của nguyên đơn, ông Fernando Osuna, “rất khó để xác định được vị trí của Eto'o nhưng rút cuộc chúng tôi cũng khiến anh ta phải hầu tòa”. Một vài bức ảnh chụp chung của Adileusa và Eto'o được giao nộp, một số nhân chứng được cho là đã ký bản khai có tuyên thệ xác nhận hai người từng hẹn hò. Thậm chí, trong giấy khai sinh của Erika có tên của cựu sao Barca ở mục “cha đẻ”.

Khả năng Eto’o thua kiện tại phiên sơ thẩm ở Madrid được đánh giá là rất cao. Sau phiên sơ thẩm này, tòa sẽ ra phán quyết liệu có đồng ý với yêu cầu trợ cấp của Erika, coi đó là biện pháp tạm thời trong khi tiếp tục xác minh mối quan hệ của hai bố con dựa trên xét nghiệm DNA hay không.

Phụ bạc con rơi

Vụ kiện của Erika đã viết thêm một chương mới cho tiểu sử đầy biến động của Eto'o với những người con mà anh có. Ba đứa con của Eto'o là kết quả của cuộc hôn nhân với người vợ hiện tại, Georgette. Những đứa trẻ còn lại là sản phẩm của Eto'o với nhiều người phụ nữ khác nhau.

Con rơi lớn tuổi nhất của Eto'o là Annie, kết quả mối tình chóng vánh của cựu sao Barca với cô gái làm đầu người Italy, Anna Barranca. Eto’o còn có một cậu con trai tên Etienne với người phụ nữ Tây Ban Nha, Maria Angeles Pineda. Ngoài ra, Eto'o còn 2 đứa con rơi sống ở Paris mà anh không thừa nhận.

Mối quan hệ giữa Eto’o với những đứa con rơi chưa bao giờ bình lặng. Hè năm ngoái, Pineda từng tố cáo Eto’o bỏ rơi con trai Etienne. Cô kiện Eto’o ra tòa, đòi 16.400 euro tiền cấp dưỡng. Với Erika, Eto’o từng hứa sẽ quan tâm khi có sự can thiệp từ cựu danh thủ Roberto Carlos. Nhưng khi Adileusa do Rosario liên lạc để thông báo cô bé bị mắc bệnh thận, cô chỉ nhận lại sự chửi rủa từ ngôi sao có biệt danh “Báo đen”.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay, Erika thổ lộ “muốn có một người cha, muốn được gặp mặt anh chị em của mình nhưng rất sợ bị từ chối”.

VIDEO các cầu thủ PSG kêu gọi gây quỹ để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm