Vidal: Leverkusen thả, Bayern níu, Juventus kéo

20/07/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Cùng với đồng hương Alexis Sanchez, Arturo Vidal là một trong những cái tên “hot” bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Chia tay Leverkusen là điều gần như chắc chắn, nhưng tiền vệ người Chile vẫn đang đứng trước 2 sự lựa chọn, hoặc ở lại Đức khoác áo Bayern, hoặc sang Italia chơi cho Juventus.

Juventus cần Vidal...

Là đội bóng Italia mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Hè này, Juventus không ngần ngại công khai bày tỏ ý định lôi kéo Vidal bằng số tiền không nhỏ trả cho Leverkusen. Điều đó khiến đội bóng Đức thích thú, bởi nếu không bán được Vidal trong mùa Hè này thì họ sẽ trắng tay vào mùa Hè tới, khi ngôi sao người Chile ra đi theo luật Bosman vì đã hết hợp đồng. Bản thân Leverkusen cũng muốn đẩy Vidal ra khỏi nước Đức, bởi điều đó sẽ giúp họ tránh được việc tiếp tay cho một đối thủ cạnh tranh ở Bundesliga mạnh thêm nhờ sở hữu tiền vệ hoạt động không biết mệt mỏi này.

Vidal sẽ tới Juve hay Bayern? - Ảnh Getty

Với Juventus, Vidal có thể là chữ ký tuyệt vời để thay thế Felipe Melo, người nhiều khả năng sẽ phải ra đi ngay trong mùa Hè này. Tiền vệ người Brazil không có mặt trong chuyến du đấu Bắc Mỹ của Juventus là dấu hiệu rõ ràng nhất. Huấn luyện viên Antonio Conte đang theo đuổi sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với khả năng nhanh chóng chuyển sang 4-2-4 nên Juventus cần các tiền vệ trung tâm vừa phải ổn định, chắc chắn và mạnh mẽ. Bản hợp đồng mới Andrea Pirlo có thể mang đến sự chắc chắn và ổn định, nhưng Vidal mới là người giúp tuyến giữa của Juventus trở nên mạnh mẽ.

Nếu đến Juventus, Vidal sẽ sắm vai một tiền vệ chơi tự do, ngay phía trên “mỏ neo” Pirlo và phía sau các tiền đạo. Vidal sẽ không để Pirlo phải một mình cáng đáng nhiệm vụ phòng ngự, nhưng khi rảnh chân, anh hoàn toàn có thể dâng cao hỗ trợ tấn công, tận dụng khả năng xử lý bóng kéo léo, chuyền bóng sáng tạo và cả dứt điểm tốt của mình. Điểm sáng của Vidal là sự đa năng và linh hoạt. Trung bình một trận đấu trong màu áo Leverkusen, Vidal chạm bóng tới 150 lần và tham gia vào 30 cuộc tranh chấp. Nghĩa là, cứ 36 giây thì anh lại có bóng và 3 phút anh lại truy cản đối phương một lần.

Trong sự nghiệp, vị trí duy nhất mà Vidal chưa từng chơi trên sân là tiền đạo, dù đôi lúc anh cũng đã tiến rất sát đến vai trò này, trong tư cách của một tiền vệ tấn công thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương. Trong tấn công, Vidal có khả năng kiểm soát bóng tốt và rất sáng tạo. Mùa giải vừa qua, anh ghi được 12 bàn và có 13 đường chuyền quyết định cho Leverkusen. Trong phòng ngự, khả năng tranh chấp và phân phối bóng của tiền vệ người Chile thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Với năng lực của mình, Vidal có thể chơi ở bất cứ đội bóng nào, nhưng anh chỉ được phép có 1 lựa chọn duy nhất..

... nhưng Vidal cần Bayern

Cả Leverkusen lẫn Vidal đều xác nhận người đại diện của cầu thủ này, ông Fernando Felicevich, đang có mặt ở Italia để tiến hành đàm phán với Juventus. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vidal sẽ đặt chân ngay đến Serie A trong vài ngày tới. Càng ngày các vụ chuyển nhượng càng dễ tạo ra kịch tính vào phút chót. Sau vụ Daniel Alves đến Chelsea hụt, hay Aly Cissokho không thể khoác áo AC Milan vì bị đau răng, giới chuyên môn và người hâm mộ chỉ thực sự tin khi một cầu thủ đặt bút ký hợp đồng và làm lễ ra mắt ở đội bóng mới. Có nghĩa là, cơ hội để Bayern lật ngược tình thế trước Juventus vẫn còn, nếu đội bóng số một nước Đức thực sự muốn có Vidal.

Đến Juventus là sự lựa chọn tốt cho Vidal, nhưng đến Bayern có thể còn là sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Trước hết, Bundesliga đang ngày càng hấp dẫn hơn Serie A và 2 giải đấu này đã đổi chỗ cho nhau trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, với cách biệt được nới rộng dần. Sau nữa, Bayern cũng đang tỏ ra mạnh hơn Juventus khi sở hữu một đội hình với hàng loạt ngôi sao. Bayern đã mạnh về tấn công, có chăng chỉ kém Barcelona và Real Madrid, nay lại vững vàng về phòng ngự với sự xuất hiện của thủ môn Manuel Neuer, hậu vệ phải Rafinha hay trung vệ Jerome Boateng. Đặt chừng ấy lên bàn cân, có thể thấy Vidal nên ở lại Bundesliga khoác áo Bayern hơn là sang Serie A đá cho Juventus.

Một lý do khác, không kém phần quan trọng, là trong khi Juventus vắng bóng ở sân chơi châu Âu mùa tới thì Bayern hoàn toàn có khả năng đá ở Champions League, nếu họ vượt qua vòng play-off. Trận chung kết Champions League mùa tới sẽ diễn ra ở Allianz Arena và Bayern đang tỏ ra quyết tâm cao độ, và hẳn Vidal cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Sau cùng, dẫn dắt Bayern là huấn luyện viên lão làng Jupp Heynckes, người đã có 2 năm làm việc tại Leverkusen và hiểu quá rõ Vidal. Hội ngộ thầy cũ ở đội bóng mới, trọng một nền bóng đá và văn hóa đã trở nên quen thuộc, Vidal liệu có cần phải đi đâu xa?

Đông Hà

3 : Trước khi sang châu Âu thi đấu cho Leverkusen, Arturo Vidal đã có 3 mùa đá cho Colo-Colo của Chile trong 3 mùa và giành được 3 chức vô địch, 2 vào năm 2006 và 1 vào năm 2007.

15: Sau 4 năm khoác áo Leverkusen, Arturo Vidal đã ghi được tổng cộng 15 bàn thắng sau tại Bundesliga, trong đó có 10 bàn ở mùa giải 2010-2011, bên cạnh 12 đường chuyền quyết định. Mùa giải vừa kép lại, Vidal có 12 bàn thắng và 15 đường kiến tạo trên tất cả các mặt trận.

33: Ra mắt đội tuyển quốc gia Chile từ năm 2007, cho đến nay Arturo Vidal đã chơi tổng cộng 33 trận đấu quốc tế và ghi được 3 bàn thắng. Tại Copa America, Vidal ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chile trước Mexico ở vòng đấu bảng.

Vidal đến Bayern

- Ngày 28/5:“Tất nhiên” Arturo muốn đến Bayern, mọi người đều muốn thế. Chúng tôi sẽ làm tất cả để điều đó diễn ra” - Fernando Felicevich, người đại diện của Vidal, nói trên tờ Bild.

- Ngày 15/6:Tôi muốn đến Munich. Ngay bây giờ” - Arturo Vidal nói trên tờ Bild.

- Ngày 09/7:“Arturo nói với tôi rằng cậu ấy muốn đến Bayern, trái tim cậu ấy đã thuộc về Bayern. Nếu điều đó không xảy ra trong mùa Hè này, thì sẽ xảy ra trong mùa Hè tới” - Jupp Heynckes, huấn luyện viên Bayern, nói trên tờ Bild.

Vidal đến Juventus

- Ngày 11/7: “Tôi phải suy nghĩ về tương lai và lời đề nghị của Juventus là một cơ hội tuyệt vời” - Vidal nói với các phóng viên khi dự Copa America 2011 ở Argentina.

- Ngày 13/7: “Hai đội bóng này [Juventus và Napoli] là những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu” - Vidal nói với tờ TZ.

- Ngày 19/7: “Người đại diện của tôi đang ở Italia để bàn thảo với Juventus, đội bóng mà tôi rất thích” - Vidal nói trên tờ Tuttosport.

Leverkusen lên tiếng

- Ngày 11/7: “Chúng tôi sẽ lắng nghe những lời đề nghị có giá trị cao hơn so với mức hiện tại. Nhưng chắc chắn là cậu ấy sẽ không chuyển đến một đội bóng Đức khác” - Rudi Voeller, Giám đốc thể thao của Leverkusen, nói trên tờ Express.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm