Leverkusen và cuộc sống không Vidal

20/07/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Việc Arturo Vidal ra đi ngay trong mùa Hè này dường như không thể tránh khỏi và quãng thời gian tiền vệ người Chile gắn bó với sân BayArena chỉ còn được tính bằng ngày.

Không Juventus thì Bayern, Vidal đã nhất quyết dứt áo rời đội bóng của hãng dược phẩm Bayer sau 4 năm gắn bó mà không đợi thêm một mùa giải nữa để rồi có nhiều lựa chọn hơn vào mùa Hè năm sau, trong tư cách của một cầu thủ tự do theo luật Bosman. Ngay từ bây giờ, thậm chí sớm hơn, Leverkusen đã sẵn sàng cho một tương lai không có Vidal dù chưa biết huấn luyện Robin Dutt (ảnh) sẽ xử lý vấn đề thế nào.

Vai trò của Vidal trong cách vận hành lối chơi của Leverkusen ở những mùa giải gần đây ngày càng lớn hơn, và anh trở nên đặc biệt quan trọng khi huấn luyện viên Jupp Heynckes đến làm việc tại BayArena. Tiền vệ ngowif Chile kiểm soát tốt khu vực trung tâm, công thủ toàn diện với sức khỏe phi thường của một “người không phổi”. Kỹ năm chơi bóng của Vidal, sau 4 năm rèn dũa tại Bundesliga trong màu áo Leverkusen, đã đạt đến tầm đẳng cấp thế giới. Chính vì thế, việc khỏa lấp khoảng trống mà cầu thủ này để lại là bài toán không dễ giải chút nào đối với ông Dutt.

Leverkusen sẽ sống sao khi không có Vidal? - Ảnh Getty

Về con người, Leverkusen có lẽ không thiếu, với những tiền vệ trung tâm mà ông Dutt đang có trong tay là Simon Rolfes và Lars Bender thiên về phòng ngự, Michael Ballack và Renato Augusto thiên về tấn công. Phần phòng ngự, có thể tin tưởng vào cả Rolfes lẫn Bender nhưng phần tấn công, ai sẽ thế chỗ Vidal vẫn là một dấu hỏi lớn. Ballack, không còn vướng bận với ý nghĩ tiếp tục khoác áo đội tuyển Đức, có thừa kinh nghiệm sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao cho Bayern và Chelsea, nhưng bị gánh nặng tuổi 34 cản trở. Augusto thì trẻ khỏe, từng được ví như Kaka mới của bóng đá Brazil, nhưng thiếu sự ổn định cần thiết.

Với xu hướng chơi 2 tiền vệ trung tâm theo chiến thuật “doppelsechs” (hai số 6) đã phổ biến ở Bundesliga cũng như đang lan rộng ra khắp châu Âu, ông Dutt sẽ phải lựa chọn 2 trong số 4 cái tên kể trên, với một người thiên công, một người thiên thủ. Sẽ khó có khả năng Rolfes đá cặp cùng Bender, hay Ballack đá cặp cùng Augusto, bởi khi đó sự mất cân bằng ở tuyến giữa là quá rõ ràng. Cũng khó có khả năng Leverkusen dùng tiền thu được từ vụ bán Vidal, có thể dao động trong khoảng 11 đến 15 triệu euro, để mua một tiền vệ trung tâm mới thay thế cho cầu thủ này. Leverkusen chỉ có thể dùng những con người mà họ hiện có.

Không Vidal là có rất nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là mất tất cả. Leverkusen đang đặt kỳ vọng vào khả năng xoay trở tốt của ông Robin Dutt, người đã gây ấn tượng mạnh tại Freiburg suốt 3 mùa vừa qua, với sự cố vấn của Giám đốc thể thao Rudi Voeller, một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện.

Hà Minh Chi



Quân yếu, mồm mạnh

“Mục tiêu của Leverkusen mùa tới là vô địch Bundesliga”, huấn luyện viên Robin Dutt dõng dạc tuyên bố khi mới chân ướt chân ráo từ Freiburg đến BayArena. Ông Dutt, cùng với ông Juergen Klopp của Dortmund, là những người thuộc thế hệ huấn luyện viên mới của bóng đá Đức, dám nghĩ dám làm, có tư duy mới mẻ, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật triệt để vào công việc thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm đơn thuần. Trong mùa Hè này, Leverkusen có 2 bản hợp đồng quan trọng là tiền vệ André Schuerrle đến từ Mainz với giá 8 triệu euro, một cầu thủ trẻ nổi bật của mùa giải 2010-2011, và hậu vệ Oemer Toprak đến từ Freiburg với giá 3 triệu euro, một người Đức gốc Thổ. Đó là những sự tăng cường đáng kể, song xét cho cùng, Leverkusen vẫn kém xa so với Dortmund và Bayern về mặt lực lượng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm