03/09/2025 11:49 GMT+7 | Tennis
Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka giành quyền vào bán kết US Open 2025 sau khi Marketa Vondrousova xin rút lui vì chấn thương đầu gối. Cô sẽ chạm trán hạt giống số 4 Jessica Pegula, người trước đó đã vượt qua Barbora Krejcikova với tỷ số 6-3, 6-3. Đây sẽ là màn tái đấu của trận chung kết US Open năm ngoái, nơi Sabalenka đã giành chiến thắng sau hai set. Câu hỏi được đặt ra: ai sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này?
Thành tích đối đầu
Sabalenka dẫn 7-2, trong đó thắng liền ba trận gần nhất – tất cả đều trên sân cứng Bắc Mỹ.
Sabalenka đối đầu Pegula: Ai sẽ chiếm lợi thế?
Ưu thế cho Sabalenka
Giữa vô vàn con số thống kê, có một chi tiết nổi bật: Sabalenka là tay vợt nữ thứ năm trong 35 năm qua góp mặt ở cả bốn vòng bán kết Grand Slam trong cùng một mùa giải. Trước cô, chỉ có những cái tên huyền thoại như Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis và Serena Williams làm được.
Điều còn thiếu là danh hiệu. Năm 2025, Sabalenka đã ba lần thất bại trước các tay vợt Mỹ: Madison Keys trong trận chung kết Australian Open, Coco Gauff ở chung kết Roland Garros, và Amanda Anisimova trong cú sốc lớn tại bán kết Wimbledon. Trừ Roland Garros, Sabalenka đều bước vào trận đấu với vị thế cửa trên. Ở US Open lần này, cô tiếp tục được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế đối đầu áp đảo.
Ngay sau khi biết tin Vondrousova bỏ cuộc, Sabalenka lập tức ra sân tập. Với một ngày nghỉ thêm, cộng với việc toàn thắng bốn trận đầu mà chưa thua set nào, tay vợt số 1 thế giới sẽ bước vào trận bán kết trong tình trạng thể lực sung mãn. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ ở Melbourne, Paris và London, Sabalenka chắc chắn sẽ dồn toàn bộ quyết tâm cho lần này.
Ưu thế cho Pegula
Năm ngoái là bước ngoặt trong sự nghiệp của Pegula: cô bước sang tuổi 30, thay đổi đội ngũ huấn luyện và lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam. Lần này, Pegula có cơ hội trả món nợ trước chính đối thủ đã ngăn cô chạm tay vào danh hiệu.
Pegula đặc biệt yêu thích sân Arthur Ashe – nơi cô đã thắng 15/19 trận. Là tay vợt chủ nhà ở Grand Slam duy nhất trên đất Mỹ, cô chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ gần như tuyệt đối từ khán giả. "Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể trả được món nợ này," Pegula chia sẻ. "Đây sẽ là một thử thách lớn, nhưng ở giai đoạn cuối của một Grand Slam, bạn luôn phải đối mặt với những tay vợt xuất sắc nhất."
Sau mùa hè không mấy thành công, Pegula đã tìm lại phong độ đúng lúc. Dù chưa gặp đối thủ hạt giống nào, cô vẫn cho thấy sự sắc bén: thắng 5/9 cơ hội break trước Krejcikova và chỉ mất break hai lần. Cô cũng hiểu mình từng tiến rất gần chức vô địch năm ngoái khi để thua 5-7, 5-7. "Tôi đã nghĩ, ‘Mình chỉ còn cách một chút nữa thôi’. Năm nay, tôi trở lại với tâm thế khác, tận hưởng nhiều hơn, không quá căng thẳng và biết ơn khi có thêm một cơ hội nữa để tiến vào chung kết và đối đầu tay vợt số 1 thế giới."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất