Bật cười với những bức ảnh kỳ quặc của chính khách thế giới

19/12/2015 13:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 2015 là năm khó khăn cho thế giới. Trong quá trình xử lý công việc, các lãnh đạo thế giới đã cố gắng để thể hiện các hành vi mực thước và trang trọng. Nhưng cũng không ít lần họ thất bại.

Dưới đây là những bức ảnh mà cánh báo chí thế giới đã chộp được, ghi lại các khoảnh khắc kỳ quái, hài hước nhất liên quan tới hành vi của các chính trị gia.

1. Cú vấp ngã Robert Mugabe không muốn ai thấy

Tháng 2 năm nay, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe bất ngờ vấp ngã sau khi thực hiện một bài phát biểu nhân sinh nhật thứ 91 trước đông đảo người ủng hộ.

Việc một ông già 90 tuổi bị ngã chẳng có gì đáng cười. Tuy nhiên điều hài hước nằm ở chỗ Mugabe và chính quyền ông không chỉ bác bỏ cú ngã mà còn tìm cách xóa sạch các bức ảnh, không cho chúng lưu hành ở Zimbabwe. Không ngạc nhiên khi ảnh ông vấp ngã đã bị fan thi nhau chế lại trên mạng Internet.

2. Thủ tướng Australia ăn hành

Năm 2015, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã mất quyền lãnh đạo đảng của ông, dẫn tới việc bị mất ghế trong chính quyền. Khi ông rời nhiệm sở, người Australia thi nhau lan truyền một bức ảnh ông đang... gặm một củ hành tây còn nguyên vỏ khi tới thăm Tasmania vào tháng 3.

"Ngon hơn bất kỳ củ hành nào tôi từng ăn trong suốt một thời gian dài" - có tin Abbott đã nói thế khi ăn hành.

3. Thủ tướng Anh ăn hot dog bằng dao dĩa

2015 là năm nhiều chuyện xảy ra với Thủ tướng Anh David Cameron, nhưng dân Anh dường như chỉ nhớ về bức ảnh ông đang ăn bánh kẹp xúc xích (hot dog) bằng dao dĩa. Sự việc một lần nữa nhắc dân Anh nhớ rằng ông xuất thân từ gia đình giàu có, đồng thời cho thấy nền chính trị Anh đã trở nên nhạy cảm với hình ảnh hơn bao giờ hết.

4. Bà Angela Merkel nuốt trọn con cá muối

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ăn một con cá muối sau lễ đặt tên cho tàu cá ROS 777 "Mark" ở Sassnitz, Đức, vào tháng 5 năm nay.

Tuy nhiên bức ảnh chụp hành động này của bà Merkel, người được tờ Time trao tặng danh nhiệu Nhân vật của năm 2015 vì vai trò lãnh đạo của bà trong cuộc khủng hoảng người di cư, cho thấy rằng ngay cả các chính khách được mến mộ nhất cũng không nên ăn uống ở nơi công cộng.

5. Màn nâng ly căng thẳng giữa ông Obama và ông Putin

Bất chấp việc thường xuyên trao đổi qua điện thoại về các vấn đề quan trọng như Syria, tình hình Iran và Ukraine, rất hiếm khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp gặp nhau, mặt đối mặt.

Có lẽ đó là lý do vì sao khi họ gặp nhau trong một bữa tiệc chiêu đãi của LHQ ở New York hồi tháng 9 năm nay, chuyện đã trở nên hơi kỳ cục khi họ căng thẳng cụng ly với nhau, và phía dưới những ly rượu lại là một lẵng hoa rất đẹp.

6. Cái bắt tay lịch sử bị che khuất

Trong dấu hiệu hiếm hoi cho thấy quan hệ đôi bên đang ấm lên, hồi tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bắt tay nhau lần đầu sau 5 năm trời. Sự kiện diễn ra khi họ gặp nhau tại một hội nghị về thay đổi khí hậu của LHQ ở Paris.

Khi hai bên tiến tới bắt tay, khoảnh khắc đã được ghi lại trong một bức ảnh. Có điều, hành động của họ bị lấp đằng sau cái đầu Tổng thống quốc đảo Comoros Ikililou Dhoinine. Dĩ nhiên, bức ảnh đã được cư dân mạng thi nhau chế lại.

7. Ông Obama bị phớt lờ

Trong một buổi lễ được tổ chức ở Nhà Trắng hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giơ tay ra với Tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, người Bahrain. Tuy nhiên, ông Abdul đã không giơ tay bắt lại.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này cũng gián tiếp cho thấy Mỹ và các đồng minh ở vùng Vịnh dường như đã đi theo các con đường khác nhau trong suốt năm 2015.

8. Cái bắt tay kỳ lạ của Hungary và EC

Rất khó để có một cái bắt tay nào kỳ quặc hơn trường hợp của Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hồi tháng 1 năm nay.

Trong cuộc gặp gỡ diễn ra hồi tháng 5 năm nay, ông Juncker chào và gọi ông Orban là "gã độc tài", có ý liên hệ hài hước tới việc một số kẻ chỉ trích nhà lãnh đạo Hungary đẩy đất nước theo hướng thiên hữu. Sau đó, ông Juncker bắt tay và lôi tuột ông Orban đi cùng mình.

9. Tặng hoa rồi khuân luôn cả người

Quốc hội Ukraine hiếm khi là một chốn bình yên. Nhưng tình hình đã trở nên tệ hại gần đây, khi Oleh Barna, một thành viên thuộc khối chính trị của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tặng hoa Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk rồi bê luôn ông khỏi bục phát biểu. Màn xô xát sau đó đã được lan truyền trên mạng. Nó cũng nhắc nhở người ta rằng cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine còn lâu mới chấm dứt.

Tường Linh (Theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm