Ipswich - Arsenal 1-0: "Pháo thủ" gục ngã

13/01/2011 08:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Priskin đã bất ngờ giúp đội chủ nhà Ipswich có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước Arsenal trong khuôn khổ lượt đi bán kết Carling Cup. Chiến thắng này cũng sẽ giúp đội bóng hạng Nhất giành được những lợi thế nhất định cho trận lượt về.

Trong bối cảnh vừa phải chịu thảm bại tới 0-7 trước Chelsea ở vòng 3 FA Cup, rất nhiều người nghĩ rằng đội chủ nhà sẽ hứng chịu một thất bại tương tự trước Arsenal, đội đã ra sân với đội hình với khá nhiều những hảo thủ như Fabregas, Arshavin, Wilshere hay Walcott.

Arsenal sẽ gặp rất nhiều bất lợi cho trận lượt về - Ảnh Getty

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Portman Road khi đội hình gồm nhiều ngôi sao của Arsenal đã tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đội chủ nhà. Ngược lại, Ipswich, đội đã chơi khá tốt trong trận đấu này lại xuất sắc có được bàn thắng sau pha lập công của tiền đạo Priskin. Dù "người hùng" của Ipswich có thể đã rơi vào thế việt vị (sau phản ứng từ phía Arsenal) nhưng không thể phủ nhận trong bàn thua này, các hậu vệ của Arsenal đã chơi không hiệu quả.

Bại trận khá bất ngờ, HLV Arsene Wenger chỉ còn biết "ngán ngẩm" trước sự bế tắc của các học trò."Chúng tôi đã có rất nhiều bóng nhưng lại không thể tạo ra được nhiều cơ hội. Ipswich đã chơi phòng ngự rất tốt và có được những pha phản công sắc sảo. Do phải thi đấu với mật độ các trận đấu khá dày nên Arsenal có phần bị mỏi mệt và không có được sự sắc sảo hơn đội chủ nhà. Khi hàng phòng ngự mắc sai lầm, chúng tôi đã phải trả giá", trích lời HLV người Pháp trên Sky Sports.

Dù thua 0-1 nhưng Arsenal sẽ còn trận lượt về tại Emirates để lật ngược thế cờ. Do đó HLV Wenger khá tự tin vào cơ hội đi đến trận chung kết của đội bóng thành London."Arsenal đã không có đủ sự sắc sảo đến chiến thắng trong trận đấu hôm nay, nhưng chúng tôi vẫn còn có trận lượt về để tạo ra sự khác biệt. Tôi vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp bởi ở trận lượt về, Arsenal sẽ không chơi thiếu sáng tạo như trận đấu này."

Trong khi đó, trợ lý HLV Ian McParlan, người đã tạm quyền dẫn dắt Ipswich (tân HLV Paul Jewell dự khán trận đấu trên khán đài), tỏ ra rất hài lòng với chiến thắng của các học trò. "Không gì có thể vui hơn với màn trình diễn của các cầu thủ Ipswich. Họ đã đứng dậy mạnh mẽ sau trận thua 0-7 trước Chelsea. Chúng tôi chơi tốt trong trận đấu hôm nay và trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc sảo. Lẽ ra Ipswich có thể ghi được 3 bàn thắng trong khi  Arsenal chỉ có 2 pha dứt điểm nguy hiểm. Tôi thực sự tự hào với các cầu thủ."

Được biết, cũng sau trận đấu này, ông McParlan sẽ rời Ipswich để bắt đầu sự nghiệp HLV ở một đội bóng khác. Do vậy, đây có thể là món quà mà ông muốn dành tặng đội bóng trước khi bước sang một trang mới trong sự nghiệp.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm