Vấn đề Arsenal: Khi Pháo không thể… thủ

12/01/2011 11:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không còn trốn tránh thêm được nữa, HLV Wenger buộc phải đối mặt và giải quyết gấp gáp vấn đề kinh niên của Arsenal. Hàng phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của Pháo thủ vậy mà nó đang mong manh và yếu ớt hơn bao giờ hết.

Sau trận hòa 1-1 với Leeds tại Cúp FA, Squillaci bị tái phát chấn thương gân kheo. Trong khi Vermaelen tuy đã tập luyện nhưng Giáo sư thừa nhận không dám mạo hiểm trung vệ tốt nhất của mình ít nhất cho tới hết tháng 1. Điều đó có nghĩa Arsenal chỉ còn đúng 2 trung vệ thực thụ là Koscielny và Djourou. Cho tới khi TTCN mùa Đông khép lại, Pháo thủ là đội bóng duy nhất tại Anh cày ải trên tất cả mặt trận mà họ tham gia. Từ Cúp Carling, Cúp FA cho đến cuộc đua khốc liệt tại Premier League, đó là chưa kể đấu trường nghiệt ngã Champions League sắp trở lại. Trong trường hợp Koscielny hoặc Djourou dính chấn thương hoặc thẻ phạt, điều khó tránh khỏi với lịch thi đấu dày đặc sắp tới, thật khó hình dung Arsenal sẽ sống sót ra sao. Nên nhớ dù chỉ nhận một thất bại thôi, tham vọng cho các danh hiệu sẽ bị tỉa dần dần.

Vấn đề của Arsenal là hàng thủ - Ảnh Getty

Kể từ đầu mùa giải, Squillaci đã thay thế xuất sắc sự vắng mặt của Vermaelen. Thật bất ngờ khi tân binh rẻ tiền nhất trong mùa Hè lại thi đấu nổi bật nhất và còn hỗ trợ rất nhiều cho Koscielny vì sự non kém của anh. Cầu thủ trẻ người Pháp thiếu một cái đầu lạnh cần thiết và đã nhận 2 thẻ đỏ trong giai đoạn lượt đi. Djourou thi đấu ngày càng tiến bộ nhưng người hâm mộ không thấy ở anh sự ổn định. Thật khó để kỳ vọng phẩm chất quan trọng đó khi trung vệ người Thụy Sĩ dưỡng thương trong suốt mùa giải trước và mới được trao cơ hội từ tháng 11 năm ngoái.

Đó cũng là vấn đề ở hai bên hành lang của hàng thủ. Sagna bên cánh phải và Clichy bên cánh trái là sự lựa chọn số 1 dưới thời HLV Wenger. Sagna luôn thi đấu tròn vai nhưng một lần hiếm hoi không giữ được bình tĩnh đã khiến cầu thủ 27 tuổi này bị treo giò 3 trận (va chạm với Zabaleta). Clichy thì khỏi nói. CĐV Arsenal luôn biết trước các đối thủ mạnh sẽ tập trung tấn công vào vị trí nào. Trận thua trước M.U đã nói lên tất cả. Một trận đấu mà tuyển thủ người Pháp đã bị Nani biến thành gã hề khi xỏ mũi hết lần này đến lần khác. Các phương án dự phòng, Gibbs và Eboue, chơi tốt ở những trận đấu ít có tính cạnh tranh như Cúp FA hay Carling. Còn tại giải Ngoại hạng, tổng số lần ra sân của bộ đôi này là 9 trận.

Dĩ nhiên Giáo sư Wenger thấy rõ yếu điểm quen thuộc của Pháo thủ. Ông hiểu khái niệm “lấy công bù thủ” không còn chỗ đứng trong bóng đá hiện đại. Sau chấn thương của Squillaci, chiến lược gia người Pháp thừa nhận: “Chúng tôi chỉ còn đúng 2 trung vệ và đội bóng cũng không thể hoạt động với số hậu vệ như vậy”. TTCN mùa Đông mở cửa cánh đây gần 2 tuần nhưng có lẽ bây giờ Arsenal mới thực sự làm việc. Per Mertesacker đã được liên hệ nhưng phía Werder Bremen đòi 20 triệu bảng, “không kém một xu”. Phí chuyển nhượng sẽ là rào cản lớn nhưng cũng dễ hiểu trong hoàn cảnh hiện tại. Bolton, Everton hay Blackburn sẽ làm điều tương tự với Gary Cahill, Phil Jagielka hay Chris Samba. Davide Santon của Inter và Daniel Agger của Liverpool là những phương án dự phòng. Báo chí TBN còn khẳng định Raul Albiol hiện là mục tiêu số 1 của Pháo thủ với giá khoảng 15 triệu bảng.

Cho dù như thế nào, cuối cùng sân Emirates vẫn phải đón về ít nhất là một hậu vệ có “số má”. Tiếp tục chậm trễ cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục trắng tay ở mùa giải thứ 5 liên tiếp.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm