Ruben Loftus-Cheek 'tuổi teen' sẽ cứu Mourinho?

17/10/2015 12:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ trẻ tuổi sẽ có cơ hội chứng tỏ rằng anh là người Chelsea đang cần với hàng loạt trận đá chính sắp tới, bắt đầu ở cuộc đọ sức với Aston Villa.

Khi Ruben Loftus-Cheek chính thức ra mắt Chelsea, vào sân từ ghế dự bị vào cuối trận gặp Sporting Lisbon ở Champions League mùa trước, HLV Jose Mourinho đã nói với anh: “Tôi đã cho cậu điều này, cậu phải cho tôi một chai rượu vang đỏ thật ngon”. Không nhiều cầu thủ trẻ, hay cả những người đã kỳ cựu, đủ can đảm để đi chọn cho Mourinho một chai rượu vang, nhưng Loftus-Cheek đã làm đúng như thế vào cuối mùa giải.

Mourinho cần 3 điểm

Nhưng Mourinho sẽ không đòi hỏi sự lại quả nào trong trận đá chính đầu tiên của Loftus-Cheek ở Premier League mùa này. Điều duy nhất HLV người BĐN đang cần một cách tuyệt vọng lúc này là 3 điểm.

Sau thất bại 1-3 dưới tay Southampton khiến nhiều nghi ngờ được đặt ra về tương lai của chính ông, Mourinho đã hứa Loftus-Cheek sẽ được đá chính thường xuyên hơn sau kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung, bắt đầu với trận gặp Aston Villa tối nay.

Trong khi Nemanja Matic tiếp tục gặp rắc rối với chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong màu áo tuyển Serbia ở trận gặp BĐN, Loftus-Cheek một lần nữa cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của anh với màn trình diễn khiến anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng như ghi 1 bàn cho đội U21 Anh tuần rồi.

Chelsea đã chờ đợi rất lâu cho một người hùng xuất thân từ chính địa phương trong bối cảnh đội trưởng John Terry đã ở bên kia sườn lốc, và Loftus-Cheek được kỳ vọng đóng vai trò đó. Anh đã được đánh giá rất cao cả ở trong và ngoài Stamford Bridge một thời gian rồi và gây nhiều chú ý ở vòng chung kết giải trẻ châu Âu cho các CLB NextGen Series năm 2012.

Chelsea thua trận chung kết giải đó trước chính Villa, nhưng màn trình diễn của Loftus-Cheek trong các chiến thắng Barcelona, Juventus và Arsenal đủ để gây ấn tượng mạnh. Bayern Munich đã hỏi mua anh và bị từ chối ngay lập tức. Năm ngoái, Chelsea gia hạn hợp đồng với anh tới năm 2017.

Loftus-Cheek có thể làm được những gì

Trong trận đá chính đầu tiên gặp Liverpool mùa trước, Loftus-Cheek rời sân sau một giờ thi đấu với tỉ lệ chuyền bóng thành công 100% và có nhiều pha tắc bóng cũng như đánh chặn các đường chuyền của đối thủ nhiều nhất Chelsea.

Loftus-Cheek có chiều cao bằng với cựu tiền vệ Arsenal Patrick Vieira với sải chân dài tương tự và đã được so sánh nhiều với tiền bối lừng lẫy người Pháp. Ở tuổi 19, anh cũng đã có thể chơi tiền vệ kiến tạo lùi hay số 10 và biết cách ghi bàn, như pha lập công cho đội U21 Anh trước Kazakhstan tối thứ Ba.

“Tôi thích tham gia tấn công hơn là phòng ngự, nhưng phòng ngự là một phần quan trọng của bóng đá nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đội bóng chiến thắng”, Loftus-Cheek nói. “Dù tôi chơi ở vai trò lùi sâu hay số 10, tôi sẽ luôn làm hết sức mình”.

Giống như hầu hết cầu thủ trẻ, sự tiến bộ của Loftus-Cheek đôi khi cũng gặp những trục trặc và Mourinho từng nói quan hệ của họ đã “có bước lùi” sau một trận giao hữu trước mùa giải gặp Sydney FC. Bị say máy bay, Loftus-Cheek lỡ xe buýt chở đội trước trận đấu đó và đá thay anh là Jeremie Boga, chỉ vài phút trước hồi còi khai cuộc.

May mắn là Loftus-Cheek đã không để sự cố đó cản đường và tiếp tục thể hiện sự chuyên nghiệp của anh. “HLV chỉ muốn giúp cầu thủ và phải nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực”, anh nói. “Khi ông ấy chỉ trích, chỉ là ông ấy muốn bạn tốt hơn”. Loftus-Cheek mùa này đã đá chính trước Maccabi Tel Aviv ở Champions League và Walsall ở League Cup, nhưng kể từ trận gặp Villa tối nay, anh mới thực sự có hy vọng trở thành một trụ cột mới của Stamford Bridge.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm