Chiến thắng cuối cùng tại Munich là giấc mơ lớn của Bayern

17/04/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - HLV của Bayern Munich Jupp Heynckes thừa nhận ông đang chờ đợi một trận cầu ngoạn mục trước đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 Real Madrid tại trận bán kết lượt đi Champions League 2011/12. Nếu giành chiến thắng, “Hùm xám” có nhiều cơ hội được chơi trận chung kết ngay tại Allianz Arena và tiến thêm một bước dài trong việc cụ thể hóa giấc mơ đăng quang ngay trên thánh địa của mình.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hành quân đến “sào huyệt” Allianz Arena, đội bóng đang dẫn đầu La Liga mang theo đầy đủ binh hùng tướng mạnh cùng thành tích toàn thắng ở vòng bảng và chỉ bị cầm hòa duy nhất một trận trên đất Nga lạnh giá tại Champions League 2011/12. Hai chiến thắng liên tiếp trước Atletico Madrid và Sporting Gijon như càng tiếp thêm sự tự tin cho các vị khách. Trong khi đó Bayern đang tỏ ra hụt hơi trước Dortmund trong cuộc chiến giành chiếc đĩa bạc nên họ sẽ dồn toàn lực nơi đấu trường châu lục, giải đấu mà họ đã 4 lần bước lên bục vinh quang.



Bayern mơ đá trận chung kết Champions League - Ảnh Getty

Sự thận trọng là điều dễ hiểu với Bayern, đội bóng bị đánh giá thấp hơn trong cuộc chiến này. Heynckes và các học trò hiểu rằng mình đang phải đối mặt với một trong những đối thủ nặng ký nhất tại Champions League. Nhưng không vì thế nhà cầm quân người Đức tỏ ra quá lo lắng mà khẳng định Real không phải là đội bóng bất khả chiến bại như nhiều người vẫn nghĩ nên đội quân của ông có thể đánh bại họ sau 2 lượt trận.

“Real là một CLB vĩ đại và là đội bóng mà chẳng ai muốn gặp ở thời điểm này. Họ ngày một hoàn trong mùa giải thứ hai của Mourinho, đặc biệt là khả năng tấn công hết sức ấn tượng. Chúng tôi đang mong đợi một trận cầu đôi công đầy tính cống hiến nhất là từ phía Real Madrid”, chiến lược gia 66 tuổi cho biết.

“Ronaldo luôn bắt đầu từ bên cánh trái nhưng anh ta luôn có mặt ở những điểm nóng nơi vòng cấm địa. Vì vậy không dễ để (Philipp) Lahm có thể kiểm soát nổi anh ta. Đó là không chỉ là trách nhiệm của Lahm mà còn là của toàn bộ hàng phòng ngự”, HLV Bayern đánh giá cao sức mạnh đến từ hàng công của Real.

“Có một câu hỏi là làm thế nào để tiếp cận trận đấu? Đương nhiên chúng tôi có cách thức của mình. Điều đó tùy thuộc vào các cầu thủ chúng tôi đang có”, cựu HLV Benfica tiếp tục.

Dù liên tiếp thừa nhận Bayern sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến này nhưng Jupp Heynckes vẫn tin tưởng vào cơ hội được chơi trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà. Nếu lọt vào trận đấu cuối cùng và giành chiến thắng ngay trên thánh địa Allianz Arena là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân lão làng người Đức.

“Trận chung kết diễn ra tại Munich là một động lực rất lớn đối với chúng tôi. Các học trò của tôi đều đang có phong độ tốt và đang rất tự tin trước thử thách quan trọng này. Mọi người rất tập trung vì có lẽ cơ hội chơi trận trung kết Champions League trên sân nhà chỉ đến một lần trong đời”.

“Tuy nhiên, chúng tôi đang chịu nhiều áp lực. Việc để Dortmund bỏ lại phía sau tại Bundesliga rõ ràng vẫn còn ám ảnh đến đội bóng. Chúng tôi phải quên nó đi. Các cầu thủ muốn thành công, vì thế họ sẽ tự biết phải làm thế nào để xóa bỏ áp lực đối với bản thân họ”, HLV Jupp Heynckes tiếp lời.

“Có nhiều sự kỳ vọng giành cho chúng tôi trước trận đấu. Chúng tôi sẽ trình diễn một trận cầu ngoạn mục không chỉ trong tấn công mà còn trong phòng ngự. Tôi đang mong chờ một trận cầu thú vị và kịch tính”, cựu HLV Real kết luận.

Rạng sáng thứ Tư (giờ Việt Nam) các cầu thủ Bayern Munich có cơ hội hiện thực hóa một phần tâm nguyện cả đời của người thầy trong trận chiến “không có gì để mất” với Real. Điều đó hứa hẹn một trận cầu kịch tính và hấp dẫn cho hàng triệu tín đồ của môn thể thao vua trên khắp hành tinh.

Đỗ Bài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm