Bayern-Madrid và duyên nợ ở bán kết C1/Champions League

17/04/2012 10:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trước khi gặp nhau tại bán kết Champions League mùa này, Real Madrid và Bayern Munich đã từng 4 lần chạm trán nhau ở vòng 4 đội mạnh nhất.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

* Cúp C1 mùa 1975-1976

Lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau tại vòng bán kết là ở Champions League mùa bóng 1975-1976. Bayern giành chiến thắng sau khi thủ hòa 1-1 tại sân Bernabeu (lượt đi) và đánh bại Madrid 2-0 trên sân Olimpico. Khi trận đấu lượt đi kết thúc, một CĐV quá khích của “Kền kền trắng” đã lao vào đánh trọng tài Linemayer, khiến Real Madrid bị cấm thi đấu tại các giải châu Âu trong ba năm. Tại chung kết, Bayern đã đánh bại Saint-Étienne, giành chức vô địch cúp C1 thứ 3 liên tiếp.

* Cúp C1 mùa 1986-1987

Hơn 10 năm sau, hai đội mới có dịp gặp nhau tại vòng bán kết Champions League. Dù thất thủ 1-0 ở lượt về nhưng Bayern giành chiến thắng chung cuộc nhờ giành chiến thắng 4-1 ở lượt đi với hai bàn từ chấm phạt đền của Lothar Matthaeus. Ở lượt đi trận đấu diễn ra rất bạo lực còn ở lượt về, Augenthaler lại khiêu khích khi mô tả cảnh “cắm sừng trên đầu” với ý mỉa mai đang ở trường đấu bò tót. Tại chung kết, Bayern đã để thua Porto 1-2.

* Champions League 1999-2000

Trong mùa bóng 1999-2000, hai đội so tài với nhau tới bốn lần. Tại vòng bảng, đội bóng nước Đức thắng cả hai trận (2-4 và 4-1) nhưng tại vòng bán kết, Real đã phục hận khi giành tấm vé vào chung kết. “Kền kền trắng” thắng 2-0 ở Bernabeu nên dù thua 2-1 ở Munich vẫn thắng chung cuộc. Ở vòng bán kết đó, Nicolas Anelka đóng vai người hùng với mỗi trận một bàn thắng. Trong trận chung kết, Real đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Valencia tới 3-0.

* Champions League 2000-2001

Ngay tại mùa giải năm sau, hai đội lại gặp nhau tại vòng bán kết Champions League. Lần này, Bayern đã phục hận thành công khi đánh bại Real trong cả 2 lượt trận (1-0 ở lượt đi và 2-1 ở lượt về). Trọng tài người Đan Mạch Nielsen đã làm hại Madrid tại lượt về khi bỏ qua một cú phạm lỗi với Casillas và công nhận bàn thắng đầu tiên của đội Đức, đồng thời bỏ qua hành động gây hấn của Jeremies với Carlos và một quả penalty mà đáng ra Guti được hưởng. Ở chung kết, Bayern đã hạ Valencia trong loạt đá penalty.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm