WORLD CUP 2026

Roy Keane chỉ trích khởi đầu của tuyển Anh trước Panama: 'Chẳng khác gì xem Scotland đá'

28/06/2026 07:30 GMT+7 Google News

Cựu danh thủ Roy Keane đã đưa ra những lời nhận xét gay gắt về màn trình diễn của đội tuyển Anh trong hiệp một trận gặp Panama, cho rằng lối chơi của thầy trò HLV Thomas Tuchel "chẳng khác gì đang xem Scotland".

Roy Keane chỉ trích lối chơi của đội tuyển Anh

Trận đấu diễn ra tại New Jersey, nơi tuyển Anh hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng L. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng vượt trội trong suốt 45 phút đầu, "Tam sư" lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng.

Sau khởi đầu đầy hứng khởi với chiến thắng trước Croatia, tuyển Anh đã gây thất vọng ở trận thứ hai gặp Ghana, và bước vào trận đấu với Panama bằng một đội hình thiên về tấn công nhằm cải thiện khả năng sáng tạo.

HLV Thomas Tuchel đã tung ra hàng loạt ngôi sao tấn công ngay từ đầu như Jude Bellingham, Morgan Rogers, Bukayo Saka, Marcus Rashford và Harry Kane. Tuy nhiên, sự hiện diện của dàn cầu thủ chất lượng cao này vẫn không giúp tuyển Anh cải thiện đáng kể lối chơi.

Phát biểu trên sóng ITV, Roy Keane thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của tuyển Anh, nhấn mạnh họ đang thiếu cả cường độ lẫn sự sắc bén trong khâu tấn công. "Họ đang gặp khó khăn, thiếu cường độ thi đấu", Keane nói. "Đôi khi khi gặp đối thủ yếu hơn, bạn lại bị kéo xuống đúng trình độ của họ. Và đó dường như là điều tuyển Anh đang làm. Các cầu thủ hàng đầu của họ chưa thể hiện được gì. Điều quan trọng nhất là hiệu quả đầu ra, nhưng hiện tại họ đang thiếu điều đó. Đây là 45 phút rất quan trọng nếu họ muốn giành ngôi đầu bảng".

Roy Keane chỉ trích khởi đầu của tuyển Anh trước Panama: 'Chẳng khác gì xem Scotland đá' - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Roy Keane đã đưa ra những lời nhận xét gay gắt về màn trình diễn của đội tuyển Anh trong hiệp một trận gặp Panama - Ảnh THX/TTXVN.

Keane cũng lấy tuyển Pháp làm ví dụ để so sánh, khi đội bóng này thể hiện phong độ ấn tượng ở các tình huống tấn công biên. "Nhìn những gì tuyển Pháp đã làm hôm qua với các cầu thủ chạy cánh chất lượng của họ… còn tuyển Anh thì những cầu thủ giỏi lại không thể hiện được. Thật sự giống như đang xem Scotland. Thiếu chất lượng một cách rõ rệt. Rất tệ".

Cựu hậu vệ đội tuyển Anh Gary Neville cũng đồng tình với nhận xét của Roy Keane, cho rằng áp lực đã bắt đầu đè nặng lên các cầu thủ ngay trước giờ nghỉ. "Khoảng 15 phút cuối hiệp một, khán giả bắt đầu có phản ứng và bạn có thể cảm nhận áp lực đang tăng lên", Neville nói. "Gương mặt các cầu thủ tấn công có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Họ cần bình tĩnh lại trong giờ nghỉ. Chúng ta có đủ cầu thủ giỏi trên sân, nhưng họ cần phải bắt đầu thể hiện điều đó".

Trận đấu vì thế bước vào hiệp hai với sức ép ngày càng lớn dành cho tuyển Anh, khi kỳ vọng vào một màn trình diễn thuyết phục từ dàn sao tấn công vẫn chưa được đáp ứng như mong đợi.

Trái ngược với hiệp một bế tắc, tuyển Anh đã bùng nổ sau giờ nghỉ. Chỉ trong quãng thời gian trước và sau lần "tiếp nước" giữa hiệp hai, họ ghi liền hai bàn thắng để giải quyết trận đấu.

Jude Bellingham mở tỷ số bằng một pha chạm bóng tinh tế từ quả phạt góc, trước khi anh tiếp tục đóng vai trò kiến tạo với đường tạt bóng chuẩn xác để Harry Kane đánh đầu nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau đó. Chiến thắng 2-0 giúp "Tam sư" kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu và giành vé vào vòng 32 đội.

Tại vòng đấu tiếp theo, tuyển Anh sẽ chạm trán Senegal - đội bóng mà họ từng đánh bại 3-0 ở vòng 16 đội tại kỳ World Cup trước đó.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm