Chỉ ít phút sau khi mùa giải V-League 2025/26 khép lại, fanpage chính thức của CLB Becamex TPHCM đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc gửi tới người hâm mộ, như một lời xin lỗi và cũng là lời tạm biệt với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Becamex TPHCM viết tâm thư sau khi xuống hạng
Dù giành chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu cuối, đội bóng đất Thủ vẫn không thể tự quyết số phận. Những chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Đông Á Thanh Hóa và PVF-CAND trước Sông Lam Nghệ An đã khiến Becamex TPHCM chính thức xuống hạng sau khi mùa giải khép lại.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, đội bóng từng 4 lần vô địch V-League đã gửi thông điệp đến các cổ động viên: "Tiếng còi mãn cuộc cũng khép lại một mùa giải không như kỳ vọng. Chúng tôi hiểu được sự thất vọng, nỗi buồn và những cảm xúc mà người hâm mộ đang trải qua sau một mùa giải không trọn vẹn. Đó cũng là điều mà toàn đội đã và đang trăn trở"

Becamex TPHCM viết "tâm thư" gửi người hâm mộ
Trong bài đăng, Becamex TPHCM thừa nhận những gì đội bóng thể hiện trên sân cỏ chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến những khán giả đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng đội bóng.
"Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả những người hâm mộ đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng đội bóng. Chúng tôi hiểu rằng những gì đã thể hiện trên sân cỏ chưa như kỳ vọng, tình cảm và niềm tin mà quý khán giả đã dành cho mình."
Đây là cái kết đầy cay đắng với một trong những CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam. Từng là thế lực thống trị V-League với những chức vô địch liên tiếp trong giai đoạn hoàng kim, Becamex TPHCM những năm gần đây liên tục đối mặt với khó khăn về lực lượng, phong độ và sự ổn định trong công tác chuyên môn.

Becamex TPHCM xuống hạng vì kém đối đầu so với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND
Mùa giải 2025/26 chứng kiến đội bóng đất Thủ vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng từ những vòng đấu cuối. Dù đã chiến đấu đến phút cuối cùng và hoàn thành nhiệm vụ của mình ở vòng 26, chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai vẫn không đủ để giữ họ ở lại V-League.
Tuy nhiên, trong thông điệp gửi người hâm mộ, Becamex TPHCM khẳng định đây không phải dấu chấm hết. "Ngày hôm nay là một nỗi buồn, nhưng không phải là dấu chấm hết. CLB sẽ nghiêm túc chuẩn bị cho chặng đường phía trước với quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn." Khép lại bài đăng là những dòng ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc: "Xin lỗi. Cảm ơn. Và hẹn gặp lại."

Các CĐV ngậm ngùi và tiếc cái tên Becamex Bình Dương một thời
Sau nhiều năm hiện diện ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, Becamex TPHCM sẽ phải bắt đầu hành trình mới ở giải hạng Nhất. Với truyền thống, tiềm lực và lượng người hâm mộ đông đảo, đội bóng đất Thủ chắc chắn sẽ đặt mục tiêu sớm trở lại V-League. Nhưng trước mắt, họ sẽ phải chấp nhận nỗi buồn của một mùa giải đáng quên và bắt đầu lại từ đầu.