Rory McIlroy đã có một năm thi đấu gần như hoàn hảo, nhưng phía sau những vinh quang trên sân golf vẫn tồn tại những ký ức cay đắng. Ngôi sao người Bắc Ireland mới đây thẳng thắn thừa nhận vợ anh, Erica, đã phải hứng chịu những lời lăng mạ nặng nề tại Ryder Cup - giải đấu mà McIlroy mô tả là nơi anh phải đối mặt với “đám đông tệ nhất” trong sự nghiệp.
Tay golf đang xếp hạng 2 thế giới vừa khép lại một năm đáng nhớ khi cuối cùng cũng giành được chiếc áo khoác xanh Masters, hoàn tất bộ Career Grand Slam danh giá và trở thành người thứ sáu trong lịch sử làm được điều này. Không dừng lại ở đó, McIlroy còn vô địch Players Championship, AT&T Pebble Beach Pro-Am, Irish Open và lần thứ bảy giành danh hiệu Race to Dubai, khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong làng golf thế giới.
Anh cũng được vinh danh là Nhân vật Thể thao của Năm, nhờ vai trò quan trọng trong chiến thắng của tuyển châu Âu trước tuyển Mỹ ngay trên đất Mỹ để đăng quang Ryder Cup. Tuy nhiên, chính giải đấu này lại để lại những ký ức không mấy dễ chịu với McIlroy và gia đình anh.
Chia sẻ trên chương trình The Overlap Fan cùng các bình luận viên nổi tiếng như Roy Keane, Gary Neville và Jamie Carragher, McIlroy đã lần đầu nói rõ về mức độ thù địch từ khán giả. Anh khẳng định: “Chắc chắn đó là đám đông tệ nhất tôi từng đối mặt. Ryder Cup năm 2016 tại Minnesota đã rất tệ, nhưng so với năm nay thì 2016 chẳng là gì cả".
McIlroy cho biết anh và các đồng đội đã lường trước việc sẽ phải chịu nhiều áp lực khi thi đấu tại New York. “Trong suốt sáu tháng trước giải, ai cũng nói với chúng tôi rằng bầu không khí sẽ rất thù địch. Tôi biết sẽ bị la ó, bị xúc phạm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy", anh nói.

Rory McIlroy và vợ Erica tại giải Ryder Cup.
Điều khiến McIlroy bức xúc nhất không phải là những lời nhắm vào bản thân anh. "Tôi không quan tâm lắm khi họ chửi tôi. So với những thứ khác tôi nghe được, điều đó chẳng là gì", anh chia sẻ. Vấn đề nghiêm trọng hơn là khi những lời lẽ đó hướng sang gia đình anh. "Vợ tôi, Erica, luôn nói rằng cô ấy là người trưởng thành, đủ mạnh mẽ để chịu đựng. Nhưng rồi mọi chuyện vượt quá giới hạn. Tôi đã nghe những lời nói về con gái mình mà tôi thậm chí không thể nhắc lại ở đây. Thật kinh khủng", McIlroy bộc bạch.
Theo tay golf người Bắc Ireland, đây không chỉ là vấn đề của riêng Ryder Cup mà còn phản ánh thực trạng văn hóa đám đông hiện nay. "Đó là tâm lý bầy đàn. Khi người này thấy người khác làm vậy, họ nghĩ rằng điều đó là chấp nhận được, rồi mọi thứ cứ thế leo thang. Có 50.000 khán giả, chỉ cần 500 người cư xử tệ là đủ làm bầu không khí trở nên độc hại".
McIlroy cũng cho rằng đội trưởng tuyển Mỹ, Keegan Bradley, hoàn toàn có thể làm nhiều hơn để xoa dịu tình hình. Anh tiết lộ cả hai đã trao đổi về vấn đề này. "Lợi thế sân nhà là điều không thể tránh, và tôi hiểu điều đó. Nhưng sau những gì xảy ra vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, lẽ ra Keegan hoặc một số thành viên tuyển Mỹ có thể đứng ra kêu gọi mọi người bình tĩnh, thi đấu đúng tinh thần thể thao".
Theo McIlroy, với vai trò đội trưởng - người có tiếng nói lớn nhất trong tuần thi đấu, Bradley đã bỏ lỡ cơ hội phát đi thông điệp cần thiết. "Tôi nghĩ anh ấy có thể nói điều gì đó vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy, nhưng điều đó đã không xảy ra. Dù vậy, phải công bằng mà nói, ngày Chủ nhật tình hình đã khá hơn, mọi thứ có vẻ dịu lại".
Những chia sẻ thẳng thắn của Rory McIlroy đã làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa cuồng nhiệt và lạm dụng trong thể thao đỉnh cao - nơi mà áp lực không chỉ đè nặng lên vận động viên, mà đôi khi còn lan sang cả gia đình họ.
