Rooney: Không chói sáng, không mĩ miều nhưng... cực đỏ

16/04/2012 15:11 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Anh chơi không thực sự xuất sắc trong trận đấu tối qua, và được cho ra nghỉ ở phút 75, nhưng vẫn kịp lập một cú đúp vào lưới Aston Villa. Một trong số đó được ghi từ chấm phạt đền. Có ai ngạc nhiên không, khi M.U vô địch mùa giải này, còn Wayne Rooney giành danh hiệu Vua phá lưới?

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đó là bàn thắng thứ 6 được Rooney ghi từ chấm 11m ở Premier League mùa giải này. Tính tổng cộng, anh đã thực hiện đến 12 quả phạt đền và thành công 9 lần. Chắc chắn sẽ có nhiều chân sút ghen tị với số 10 của M.U dù anh đã được trao quá nhiều cơ hội để ghi những bàn thắng dễ dàng. Đã có không ít lần Rooney gây thất vọng vì những pha đá hỏng, nhưng anh vẫn được Sir Alex tin tưởng ở nhiệm vụ đá phạt đền. Đó cũng là một nụ cười mà nữ thần may mắn đã trao cho Rooney ở mùa giải này.

Một tuần trước, Ashley Young đã ngã cực đẹp khi Shaun Derry vừa chạm tay vào người, và Wayne Rooney là người hưởng lợi trên chấm phạt đền. Tối qua, kịch bản ấy lặp lại khi Young, một người cũ của sân Villa Park, lại chủ động ngã, và M.U lại được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Tất nhiên chẳng có quả phạt đền ấy thì Quỷ đỏ cũng giành 3 điểm hết sức xứng đáng trước Aston Villa, đội bóng yếu thế hơn hẳn và thi đấu thiếu quyết tâm. Nhưng rõ ràng, nó lại ảnh hưởng lớn đến cuộc đua cá nhân giữa các chân sút. Van Persie vừa ghi 1 bàn vào lưới Wolves, cũng từ chấm 11 mét, để nâng số bàn thắng của mình lên 27. Rooney trả lời bằng một cú đúp rất dễ dàng vào lưới Aston Villa (bàn thứ hai của anh cũng khá "rùa" khi bóng chạm vào chân hậu vệ đội khách đi đổi hướng) để đạt mốc 24 bàn thắng. Hai pha lập công ấy chắc chắn không ấn tượng bằng cú đúp mà Aguero, đang xếp thứ ba trong danh sách làm bàn (20), nã vào lưới Norwich trước đó một ngày.



Rooney lập một cú đúp vào lưới Aston Villa- Ảnh Getty

Chỉ cần hai bàn thắng nữa, Rooney sẽ cân bằng với thành tích tốt nhất của anh tại một mùa giải Premier League (26 bàn mùa 2009-10). Với việc Premier League còn đến 4 vòng đấu nữa, khả năng anh lập ra cột mốc mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, với khoảng cách không quá xa với Van Persie, Rooney còn có thể trở thành Vua phá lưới, danh hiệu mà anh chưa bao giờ giành được trong sự nghiệp, dù đã ghi tổng cộng 126 bàn tại giải đấu này suốt 10 mùa qua.

Nhưng dù Rooney có thỏa mãn ước nguyện ấy hay không thì anh cũng đang là vận đỏ của M.U. Tại Premier League mùa giải này, Rooney ghi bàn trong tổng số 14 trận, và M.U giành được số điểm gần như tuyệt đối: 40/42. Lần duy nhất, "số 10" ghi bàn nhưng đội nhà không thắng là khi anh lập cú đúp trong trận hòa 3-3 trên sân Stamford Bridge của Chelsea. M.U đã hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi Paul Scholes trở lại và trở thành khối óc trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex, nhưng người tung nhát kiếm cuối cùng cho Quỷ đỏ vẫn là Rooney.

Mùa giải này, Chicharito đã không còn sắc bén như trước và công bằng mà nói thì thời gian vừa qua tiền đạo người Mexico chơi khá tệ. Welbeck cũng không còn gây bất ngờ như giai đoạn đầu mùa nữa, vì anh vẫn thi đấu rất nỗ lực. Còn Berbatov thì dĩ nhiên chẳng cần nhắc tới bởi anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng tiền đạo Quỷ đỏ. Trong bối cảnh ấy, Rooney vẫn ghi bàn đều đặn để chứng tỏ rằng anh xứng đáng với vị thế số một trên hàng tấn công, dù rằng những bàn thắng ấy nhiều khi được ghi rất dễ dàng.

M.U đang băng băng hướng tới chức VĐQG thứ 20 trong lịch sử CLB bằng bản lĩnh dày dạn nhưng cũng đầy sự may mắn. Chân sút hàng đầu của họ cũng vậy: không chói sáng, không hoa mỹ, nhưng biết chắt chiu từng cơ hội mà mình nắm bắt được. Và nên nhớ, lịch sử chỉ ghi tên những người chiến thắng.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm