Anh 1-0 Bỉ: Bước đà quan trọng

02/06/2012 21:55 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Tuyển Anh đã có được trận thắng quan trọng trước Bỉ trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2012 tại Ba Lan & Ukraina sắp tới.

Đội hình thi đấu:

Anh: Hart, Johnson, Cole, Gerrard (c), Cahill, Terry, Milner, Parker, Welbeck, Young, Chamberlain.

Bỉ: Mignolet, G Gillet, Vertonghen, Kompany (c), Vermaelen, Mertens, Witsel, Mirallas, Hazard, Fellaini, Dembele.

Bên cạnh những sự chú ý dồn vào Tam Sư, trận đấu giao hữu giữa hai đội cũng thu hút thêm nhiều sự quan tâm của dư luận khi nhiều cổ động viên đang rất nóng lòng chờ xem Edin Hazard sẽ thi đấu ra sao sau khi anh chọn Chelsea làm bến đỗ mới trong sự nghiệp, với giá trị chuyển nhượng được cho là khoảng 30 triệu bảng.


Cầu thủ hai đội tranh bóng - Ảnh Getty

Những chấn thương liên tục của các trụ cột trong thời gian qua đang tạo ra nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Roy Hodgson. Sau chiến thắng trước Na Uy, Anh sẽ có trận giao hữu quan trọng với Bỉ trước khi lên đường di chuyển sang Ba Lan và Ukraina để dự Euro 2012.

Trong buổi tập nhẹ trước trận đấu, trung vệ Kompany đã bất ngờ dính chấn thương. Thay thế thủ quân của Man City trận này sẽ là Timothy Simons.

Như vậy là trong trận đấu với Bỉ, HLV của tuyển Anh đã dùng khá nhiều cầu thủ chính ngay từ đầu trận. Hỗ trợ trung phong Danny Welbeck sẽ là hai cầu thủ có tốc độ tốt là Chamberlain và Ashley Young. Nhiều khả năng đây có thể là sơ đồ chiến thuật mà Anh áp dụng trong Euro 2012, giải đấu mà Tam Sư không còn được đánh giá cao như những giải đấu lớn trước.

Với sự vắng mặt của Kompany, trung vệ Thomas Vermaelen của Arsenal sẽ đeo băng thủ quân của tuyển Bỉ trong trận đấu hôm nay.


Năm phút đấu đầu tiên trôi qua trong thế trận vượt trội của tuyển Bỉ. Dường như đội khách đã có sự chuẩn bị tốt hơn các cầu thủ Anh khi nhập cuộc mà không cần phút giây nào làm quen hay thăm dò đối phương. Tuy nhiên, điều này đến được cũng một phần là do tuyến tiền vệ của Anh đang chơi quá lép vế. Bộ ba Parker, Milner hay Gerrard vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nào.


Phút thứ 8: CƠ HỘI! Bị ép sân nhưng Anh bất ngờ có cơ hội khá tốt khi Gerrard đi bóng nỗ lực bên biên phải rồi chuyền ngược lại. Trong tư thế khá trống trải, Chamberlain dường như đang có chút vấn đề tâm lý khi được đá chính đã trượt chân trước khi sút khá vô duyên.


Tới lúc này, các cầu thủ Bỉ vẫn đang chơi khá tốt. Trên sân, Edin Hazard có những pha xử lý hãm bóng để lại ấn tượng, trong khi Vertonghen, cầu thủ đang được cả Ajax và Arsenal quan tâm, cũng có những pha tranh cướp bóng thể hiện sự khôn ngoan.


Để chơi được sơ đồ chiến thuật 4-3-3, hàng tiền vệ phải có được những cầu thủ có khả năng cầm bóng song lúc này, Anh lại đang có nhiều tiền vệ "công nhân" như Parker hay Milner, trong khi Gerrard từ lâu đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Chưa kể, lúc tiền vệ của Liverpool ở trạng thái "sung" nhất cách đây vài mùa giải, anh cũng rất cần sự hỗ trợ của một cầu thủ biết cầm nhịp, Xabi Alonso. Điều này lý giải tại sao Anh vẫn chưa bắt nhịp được lối chơi của Bỉ khi đội khách đang có một Fellaini chơi khá năng nổ ở khu vực trung tuyến còn Hazard biết tạo ra những điểm nhấn trong các đường lên bóng.


Phút thứ 18: Cahill rời sân để nhường vị trí cho Lescott. Chấn thương của trung vệ đang chơi cho Chelsea xuất phát từ một pha ham bóng của Mertens, cầu thủ phải nhận thẻ vàng vì đã đẩy Cahill lao vào thủ môn Hart. Không rõ chấn thương của Cahill nặng như thế nào song nếu cầu thủ này không thể dự Euro 2012, đây chắc chắn sẽ là một mất mát lớn của Tam Sư.

Hơn nửa thời gian hiệp 1 đã trôi qua, tuyển Anh vẫn loay hoay tìm tiếng nói chung giữa các tuyến. Tuy nhiên, trước một tuyển Bỉ cũng quyết tâm chẳng kém chủ nhà, Anh sẽ rất khó làm nên chuyện với sơ đồ 4-3-3.

Phút thứ 30: Parker đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Vertonghen, cầu thủ đang chơi khá hay bên hành lang cánh trái.

Phút thứ 31: Ashley Cole chào đón người đồng đội mới Hazard bằng một pha xoạc bóng không khoan nhượng.

Phút thứ 36: BÀN THẮNG! Những gì mà cổ động viên Anh chờ đợi đã đến. Từ nỗ lực tranh cướp bóng của Gerrard, bóng tới chân của Young và tiền vệ của Man United đã chọc khe tinh tế cho Welbeck băng xuống đối mặt với thủ môn tuyển Bỉ rồi lốp bóng mở tỷ số.

Đá không hay bằng đối phương nhưng tuyển Anh lại có được bàn thắng, liêu câu chuyện thần kỳ mà Chelsea đã thực hiện ở Champions League mùa vừa qua có nghiệm với tuyển Anh ở Euro 2012 sắp tới?. Thật khó khẳng định trước nhưng dòng máu trẻ mà HLV Roy Hodgson đang sở hữu, tuyển Anh đang thể hiện một bộ mặt tươi mới. Các cầu thủ bị ép sân nhưng chơi vẫn chịu khó bám vị trí, không tỏ vẻ vội vàng hay nóng vội vì mình "có số" hơn đối phương.

Phút thứ 45: Khung thành của tuyển Bỉ liên tục chao đảo vì những cú dứt điểm của các cầu thủ Anh. Song nhờ may mắn, đội khách đã không phải nhận thêm bàn thua nào. Đây có thể nói là pha hãm thành khá ấn tượng của các cầu thủ chủ nhà, với tốc độ của các cầu thủ trên hàng công và sự quyết đoán trong từng cú sút.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số thắng 1-0 tạm nghiêng về Anh.


Pha ăn mừng bàn thắng của Welbeck - Ảnh Getty

Bàn thắng mở tỷ số của Welbcek đang giúp các cầu thủ Anh nhập cuộc trong hiệp 2 với tâm lý khá thoải mái tự tin. Song tới lúc này, cầu thủ được chú ý nhiều bên tuyển Anh là Chamberlain vẫn đang có dấu hiệu tâm lý khi chưa có được các pha xử lý tỉnh táo.

Phút thứ 53: Welbeck rời sân để nhường vị trí cho Wayne Rooney.

Với việc đưa Rooney vào sân, có thể HLV Hogdson đang muốn kiểm tra xem khả năng đá cắm của tiền đạo chủ lực của tuyển Anh, chưa kể đây là lúc mà Rooney cần thi đấu để giữ cảm giác vì anh sẽ phải vắng mặt trong hai trận đấu đầu tiên của Tam Sư ở Euro 2012.

Phút thứ 60: CÚ SÚT! Hazard tiếp tục thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện khi cầm bóng đột phá giữa vòng vây các cầu thủ Anh rồi sút bóng căng về phía khung thành tuyển Anh. Tuy nhiên, bóng đã đi đến đúng vị trí mà Hart lựa chọn.

Phút thứ 65: Defoe và Walcott được đưa vào sân thay cho Chamberlain và Young. Như vậy, Anh sẽ trở lại với sơ đồ quen thuộc 4-4-2. Hãy cùng chờ xem, với sơ đồ truyền thống, Anh có thể hiện được gì hơn so với sơ đồ 4-3-3?.

Phút thứ 70: Hai đội tiếp tục thay đổi người khi Terry rời sân nhường vị trí cho Jagielka còn Lukkaku vào thay Di Mertens.

Phút thứ 73: CÚ SÚT! Một lần nữa Hazard tung ra cú sút trong trận đấu này nhưng độ chính xác của cú sút không cao vì cầu thủ của Bỉ đã trượt chân khi sút.

Phút thứ 77: NGUY HIỂM! Gillet tung ra một cú bắt volley tuyệt đẹp. Bóng đi căng khiến thủ môn Hart chỉ biết đứng nhìn song may cho Anh khi trái bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút thứ 82: CỘT DỌC! Defoe xử lý bóng thông minh trong vòng cấm địa rồi dứt điểm song cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Defoe.

Phút thứ 83: Gerrard rời sân nhường vị trí cho Henderson, người đã yêu cầu các cầu thủ Anh đã chậm lại. Dẫu sao, một chiến thắng trước khi lên đường dự Euro 2012 sẽ mang nhiều nét tích cực hơn một trận hoa hay thua.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía tuyển Anh. 


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm