Tuyển Anh: Chân chấn thương, đá bằng niềm tin?

02/06/2012 14:14 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Gary Neville, hiện là thành viên của BHL, chua xót nói rằng chưa bao giờ niềm hy vọng dành cho tuyển Anh thấp đến thế. Neville có phần lạc quan. Thực ra, chẳng có hy vọng gì.

Fabio Capello quả là khôn ngoan khi tận dụng vụ phân biệt chủng tộc John Terry - Anton Ferdinand để "bỏ của chạy lấy người". Là một HLV giàu kinh nghiệm, ông thừa hiểu sức mạnh của đội tuyển Anh hiện tại đến đâu. Nên nhớ rằng, thời điểm Capello từ chức, Welbeck, Barry hay Lampard hoàn toàn lành lặn, Parker không gặp vấn đề về thể lực, những tài năng trẻ như Kyle Walker, Jack Rodwell, Tom Cleverley, Chris Smalling trong tư thế sẵn sàng.



Tuyển Anh gặp khó khăn về lực lượng - Ảnh Getty

Roy Hodgson quả là can đảm. Thời gian thì không có. Tài năng thì khan hiếm. Vị thế thì thấp bé. Thế mà ông dám ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển Anh. Phải chăng, cựu HLV của West Brom bất chấp tất cả vì ước mơ một lần trong đời được dẫn dắt Tam Sư?

Trong cái năm Chelsea ngoạn mục đoạt chức vô địch Champions League, không ít người mê tín nghĩ về kịch bản tuyển Anh tạo nên cú sốc ở EURO 2012. Trước khi chuyển giao cho Roberto Di Matteo, Chelsea đúng là từng rơi vào khủng hoảng. Nhưng đội hình của họ vẫn đầy ắp ngôi sao, từ thủ cho đến công.

Tuyển Anh của Hodgson hiện tại có gì? 5/23 cầu thủ trong danh sách đăng ký hiện thuộc biên chế của Liverpool, đội bóng vừa trải qua mùa giải thảm bại, xếp tận thứ 8 trên BXH Premier League. Jordan Henderson, Stewart Downing và Andy Carroll đã gây thất vọng khủng khiếp ở Anfield, góp phần khiến HLV Kenny Dalglish bị sa thải. Glen Johnson từng bị chính Hodgson chỉ trích dữ dội thời ông còn dẫn dắt Liverpool. So với World Cup 2010, giải đấu mà anh thi đấu tệ hại, Johnson đã già hơn 2 tuổi, chậm hơn và thường xuyên dính chấn thương hơn. Tương tự với Steven Gerrard, từng bị Capello đẩy sang cánh trái để lấy chỗ cho cặp Barry - Lampard ở World Cup 2010. Thế mà giờ đây, Gerrard phải gánh vác trọng trách tinh thần của một thủ lĩnh, gánh luôn về mặt chuyên môn cho cả tuyến giữa.

Gerrard là 1 trong 8 tiền vệ của tuyển Anh ở EURO 2012, bên cạnh Henderson, Downing, Walcott, Parker, Young, Milner và Oxlade-Chamberlain. Không ai trong số đó đủ đẳng cấp, sức lực, tài năng để chiếm 1 suất đá chính ở ĐT Tây Ban Nha, ĐT Đức, ĐT Hà Lan hay thậm chí là tuyển Pháp, đối thủ ở bảng D. Nếu đưa họ lên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này, có lẽ chẳng ai có giá trên 20 triệu bảng. Sẽ không ít người cho rằng EURO từng chứng kiến điều thần kỳ mang tên Đan Mạch (1992) hay Hy Lạp (2004). Nhưng ít nhất, họ là những đội bóng đúng nghĩa, sát cánh cùng nhau nhiều năm chứ không phải là những mảnh ghép riêng biệt như tuyển Anh hiện tại. Trừ Gerrard và Downing, không ai trong số 6 người còn lại đạt đến cột mốc 30 trận ở ĐTQG.

Trừ Gerrard, Walcott và Young, 5 người còn lại chưa từng ghi bàn cho ĐT Anh. Ở vai trò tiền vệ phòng ngự, Parker không ghi nổi 1 bàn cho Tottenham sau 32 trận mùa vừa qua. 36 trận đá cho Liverpool ở Premier League, số bàn thắng của Downing là 0, số lần kiến tạo cũng là 0. Henderson đá đến 48 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường mùa vừa qua,  và số bàn thắng chỉ là 2. Oxlade-Chamberlain chỉ mới có 2 bàn cho Arsenal tại Premier League. Milner có khá hơn, nhưng số bàn thắng của anh cho Man City sau 36 trận chỉ là 3 mà thôi.

Đá trên hàng tiền vệ ấy là ai? Câu trả lời: Andy Carroll. Không Rooney, Welbeck gặp vấn đề với chấn thương, Carroll được kỳ vọng sẽ đá chính ít nhất 2 trận vòng bảng. Thành tích ghi bàn của tiền đạo trị giá 35 triệu bảng này sau 42 trận khoác áo Liverpool: 6 bàn. Như vậy, Carroll phải cần đến 7 trận mới ghi được 1 bàn.

Điểm tựa hiếm hoi của tuyển Anh ở EURO 2012 là hàng thủ, vốn đầy đủ lực lượng. Johnson, Terry, Cahill, Ashley Cole vốn được đánh giá rất cao trong khi phía sau Joe Hart mang lại sự tự tin cần thiết.

Thôi đành tử thủ vậy.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm