Ronaldo vượt qua kỷ lục ghi bàn của Sanchez và Zarra

16/05/2011 08:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – 9 bàn trong 3 trận gần nhất, trung bình 3 bàn/trận, Cristiano Ronaldo đang “khủng bố” các hàng thủ ở Liga bằng một phong độ không thể tin nổi. Sau cú “poker” (4 bàn) vào lưới Sevilla, một hat-trick trước Getafe, giờ là cú đúp của Ronaldo trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid trước Villarreal.

Ronaldo đã ghi được 39 bàn mùa này - Ảnh Reuters

Với hai bàn thắng ghi được vào lưới Villarreal, Ronaldo đã đạt tới con số 39 bàn tại La Liga mùa này để vượt qua kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của hai huyền thoại Telmo Zarra trong mùa bóng 1950-1951 và cựu tiền đạo của Real, Hugo Sanchez trong mùa bóng 1989-1990 (cùng ghi 38 bàn). Một số tờ báo chỉ tính 38 bàn cho Ronaldo, nhưng Marca, đơn vị trao giải Vua phá lưới (Pichichi) lại cho rằng tiền vệ người BĐN đã ghi được 39 bàn do tính cả  cú sút phạt đập lưng Pepe vào lưới Sociedad hồi đầu mùa.

Cả Real và Villarreal đều không còn mục tiêu phấn đấu (Real chắc chắn giành ngôi á quân trong khi Villarreal khó có khả năng chiếm vị trí thứ 3 của Valencia) nên trận đấu diễn ra khá cởi mở. Chỉ sau 22 phút đầu tiên, tỷ số đã là 2-0 cho Real Madrid sau bàn mở tỷ số kỹ thuật của Marcelo ở phút 15 và 7 phút sau là cú sút phạt thành bàn của Ronaldo. Sớm dẫn trước hai bàn nhưng các cầu thủ Real không hề tỏ ra thỏa mãn. Sự chặt chẽ ở hàng thủ và quyết tâm ghi bàn trên hàng công đã giúp họ tiếp tục chiếm ưu thế trước Villarreal. Ronaldo suýt nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32 bằng cú sút chệch cột dọc.

Phải đến phút 51, Villarreal mới tìm được bàn gỡ 1-2 với pha dứt điểm cận thành tung lưới Casillas của Cani. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong trận đấu này trước khi phải nhận bàn thua thứ 3 từ một cú sút phạt thành bàn khác của Ronaldo ở phút bù giờ.  Dù đã ghi tới 9 bàn trong 3 trận gần nhất, nhưng Ronaldo một lần nữa nhấn mạnh rằng anh không bị ám ảnh bởi việc phải ghi bàn để lập nên những kỷ lục.

“Tôi rất hạnh phúc khi cân bằng kỷ lục Zarra và Hugo Sanchez. Sự thật là tôi không chờ đợi sẽ ghi được nhiều bàn thắng như vậy trong năm nay và tôi cảm thấy tự hào khi đạt tới kỷ lục của hai huyền thoại như Zarra và Hugo Sanchez. Nhưng điều tôi quan tâm là Real đã giành một chiến thắng tuyệt vời ở một sân đấu khó khăn. Tất cả chúng tôi đều muốn kết thúc mùa giải một cách ấn tượng và Real Madrid đã hoàn thành nhiệm vụ tính tới thời điểm này. Tôi muốn ghi nhiều bàn hơn vào lưới Almeria nhưng tôi không bị ám ảnh bởi việc đó. Tôi đã cố gắng ghi bàn từ các tình huống cố định nhiều lần trong năm nay, nhưng không gặp may cho tới trận đấu này”, Ronaldo phát biểu trên trang chủ của Real sau trận.

Giám đốc điều hành Jorge Valdano và hậu vệ trái Marcelo đã hết lời khen ngợi kỷ lục ghi bàn của Ronaldo. “Cristiano đã ghi hai bàn thắng tuyệt vời để cân bằng kỷ lục của Sanchez và Zarra, kỷ lục thuộc về một thời đại khác. Cậu ấy đã đạt được thành tích đó nhờ sự chuyên nghiệp của mình”, Valdano khẳng định.

Marcelo phụ họa: “Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc cho Ronaldo bởi anh ấy đã cân bằng kỷ lục ghi bàn của Sanchez và Zarra. Nhưng chúng tôi còn vui mừng cho đội bóng hơn bởi chiến thắng này. Real có khả năng đạt được những điều lớn lao bằng cách sát cánh bên nhau”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm