Ronaldo và những tranh cãi xung quanh danh hiệu 'Cầu thủ hay nhất trận Bồ Đào Nha - Mexico'

20/06/2017 12:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở các giải lớn thường không được chú ý mấy, nhưng đó đã là một câu hỏi quan trọng sau khi trận BĐN-Mexico kết thúc với tỷ số 2-2, FIFA công bố trao phần thưởng đó cho Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo chơi không hề tệ: Anh kiến tạo một bàn và tham gia vào một bàn khác, chưa kể tình huống dứt điểm trúng xà ngang trong hiệp 1. Nhưng trao phần thưởng đó cho anh khiến ngôi sao của Real Madrid càng được chú ý nhiều hơn, trong khi anh chẳng cần sự chú ý đó lúc này. Câu hỏi lớn với Ronaldo lúc này không mấy liên quan tới Confederations Cup: Liệu anh có thực sự rời Real Madrid?

Sức hút của Ronaldo

Là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Cristiano Ronaldo lẽ ra nên có mặt trong phòng họp báo, nhưng thay vì thế, anh biến mất. “Cần điều trị chấn thương” là lý do được đưa ra, nhưng rõ ràng cánh phóng viên có cớ để nghi ngờ. BĐN sẽ hy vọng những vấn đề phiền toái liên quan tới chuyển nhượng không ảnh hưởng đến phong độ đội trưởng của họ. HLV Fernando Santos có vẻ rất quyết tâm ở giải này. BĐN, do đá ở châu Âu, sẽ không có nhiều dịp để trở lại Confederations Cup nữa, và Santos cần cầu thủ giỏi nhất của ông sẵn sàng cả về tâm lý lẫn chuyên môn.

Chicharito nổ súng, Ronaldo xuất sắc nhất trận, Bồ Đào Nha và Mexico chia điểm siêu kịch tính

Chicharito nổ súng, Ronaldo xuất sắc nhất trận, Bồ Đào Nha và Mexico chia điểm siêu kịch tính

Cristiano Ronaldo là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất của Bồ Đào Nha. Dù không ghi bàn, ngôi sao Real Madrid vẫn được bầu chọn là người chơi hay nhất trận.

Sức hút của Ronaldo là không thể chối cãi. Ngay khi xuất hiện trên sân Kazan để khởi động, anh đã được chào đón đặc biệt hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Anh cũng cho thấy sự chào đón đó luôn là có lý. Sau màn dạo đầu vất vả, BĐN chỉ trở lại là chính họ khi Ronaldo chơi tốt hơn và bắt đầu phát huy ảnh hưởng. Chính cú sút chớp nhoáng của anh ngay rìa vòng cấm địa, đập xà rơi xuống và tới chân của Joao Moutinho đã dẫn đến bàn thắng bị từ chối của Pepe. Tình huống đó được xác quyết sau khi trọng tài Nestor Pitana tham khảo băng ghi hình.

Tạo ra kết quả rõ ràng hơn là tình huống cho thấy nhãn quan của anh sau đó trong hiệp 1, dẫn tới pha dứt điểm thành bàn của Ricardo Quaresma, ngay cả khi tốc độ và sức mạnh của Ronaldo lần này không còn như trước. Trong những năm tháng xưa kia, các pha chạy nước rút 40 mét như thế sẽ dẫn anh ngay tới khung thành, còn lần này, hàng thủ Mexico đã bắt kịp anh, nhưng việc Ronaldo vẫn kịp để bóng lại cho đồng đội cho thấy anh đã trưởng thành ra sao.

“Khi Cristiano Ronaldo thoát ra, thì Mexico ngay lập tức lâm nguy và chúng tôi lẽ ra phải làm được thế nhiều hơn”, Santos nói sau trận đấu. “Nhưng các cầu thủ không phải là những cỗ máy”. Bằng chứng cho tuyên bố đó là màn trình diễn của anh trong hiệp 2 của Ronaldo lặng lẽ hơn nhiều, dù rằng đường chuyền của anh cho cầu thủ vào sân thay người Gelson Martins suýt nữa thì dẫn tới bàn mang về chiến thắng cho BĐN ở phút 86 với pha dứt điểm từ Cedric Soares.

Bồ Đào Nha đang lãng phí những tài năng trẻ

Trận đấu khép lại với cảm giác quen thuộc về việc BĐN phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo nhiều ra sao. Santos có vẻ đang muốn xây dựng một thế hệ kế cận cho đội bóng ĐKVĐ châu Âu, nhưng nhiều người ngạc nhiên khi thấy chữ ký mới của AC Milan, tiền đạo đầy triển vọng Andre Silva, chỉ được ngồi trên ghế dự bị, dù trong khoảng thời gian ít ỏi trên sân, anh đã kịp thách thức thủ thành Mexico Guillermo Ochoa.

Trong khi đó hợp đồng mới của Man City, Bernardo Silva, không ra sân một phút nào. Quả là sự kết hợp mùa Hè năm ngoái của Nani, Quaresma và những cầu thủ kỳ cựu khác vẫn còn hiệu quả, nhưng BĐN có thể đang bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng giúp thế hệ cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của họ thực sự trưởng thành và qua đó chuẩn bị cho một tương lai dài hạn hơn. Trước Mexico, họ là đội bị động, dù có nhiều cơ hội và cầm bóng nhiều hơn.

“Chúng tôi ít ra chơi hay như họ và họ đang là đội vô địch châu Âu”, HLV Mexico Juan Carlos Osorio nói. Ông có lý và BĐN sẽ phải can đảm hơn trong việc trao cơ hội cho những người trẻ của họ. Nhưng lúc này có vẻ như Ronaldo, 32 tuổi, sẽ có tiếng nói quyết định. Trận tiếp theo của BĐN sẽ là gặp chủ nhà Nga ở Moskva, trong một bầu không khí sôi động hơn nhiều so với trận đấu có phần vắng vẻ ở sân Kazan. Khi đó, họ sẽ cần Ronaldo chơi hay hơn, và cần nhiều năng lượng trẻ trung hơn.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm