Ronaldo: "Tôi là một người bình thường làm những việc khác thường" (Phần 3)

02/09/2009 07:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Anh thích một mình làm xiếc với trái bóng, cả khi ở phòng khách của nhà mình?

- Tôi thích thế. Khi kết thúc buổi tập luyên hoặc khi ở phòng tập tôi luôn muốn có người cùng chơi và múa may với trái bóng. Ở đây, cũng như khi ở Manchester, bọn trẻ thích điều đó. Tôi làm điều đó ở nhà riêng của mình vì các cháu của tôi không thích bóng đá.

* Anh nói sao?

- Vâng, có vẻ lạ lùng, nhưng các cháu của tôi không thích bóng đá. Tôi không biết tại sao. Tất nhiên, không phải ai cũng trở thành cầu thủ. Và do đó, dù ở nhà, hễ có bóng là tôi chơi bóng.

* Anh vừa nói tới phòng tập thể lực. Tôi không hiểu tại sao anh lại thích tập tạ để có một thân hình như tượng. Anh làm điều đó vì thẩm mỹ hay vì điều đó là cần thiết để chơi bóng, vì nhiều cầu thủ lớn đâu có cần tập như anh?

- Không phải thích tới mức là một ám ảnh. Khi còn trẻ thì đúng thế, nhưng bây giờ thì không. Với lịch thi đấu của đội tôi cũng không có nhiều thời gian đi phòng tập. Rõ ràng chuyện này cần thiết cho chơi bóng đá và cả để mình tự hài lòng nữa. Trong bóng đá luôn có sự va chạm lớn, cần phải chuẩn bị cho tất cả.

* Có đúng là anh có một thỏa thuận trước với cựu Chủ tịch Ramon Calderon?

- Không, không đúng như vậy.

* Ngoài tiền ra, tất nhiên, Florentino Perez còn sử dụng thứ vũ khí quyến rũ nào khác?

- Ông ấy là một người thông minh. Để tạo ra bao sự thay đổi ở đây, phải là một người rất thông minh. Chúng ta cần tôn trọng tất cả những gì ông ấy đã làm.

* Người ta có đưa anh ký một cái gì đó trên một tờ giấy bàn ăn, như điều đã xảy ra với Zidane?

- Tôi không nhớ rõ. Họ có tặng tôi hai gói quà.

* Có thể biết quà tặng là gì không?

- Một chiếc đồng hồ và một mô hình đỉnh Cibeles.

* Trước hay sau khi ký?

- Sau đó, nhưng họ chưa đưa lại cho tôi.

* Tôi không hiểu…

- Đó là trước khi ra mắt tại sân Bernabeu. Họ nói “cái này là của anh”. Nhưng khi lễ ra mắt kết thúc, họ quên đưa cho tôi…Tôi nghĩ mình phải đòi lại (cười to).

* Hãy nói về bóng đá, anh thích lối chơi nào?

- Tôi thích chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng, và tốt nhất là với một thứ bóng đá hấp dẫn. Chúng tôi có một đội bóng rất tốt và một HLV lớn. Và như vậy chúng tôi có đủ các yếu tố để chiến thắng và hấp dẫn.

* Anh có hay xem bóng đá không?

- Ít thôi.

* Gần đây anh khâm phục lối chơi của đội bóng nào?

- Rất nhiều đội.

* Thí dụ như Barca?

- Barca chơi hay, cả Atletico và Valencia. Ở Tây Ban Nha nhiều đội chơi rất hay. Tại Premier (giải ngoại hạng Anh), các đội bóng cạnh tranh nhau rất mạnh và chơi một thứ bóng đá thiên về thể lực hơn còn tại TBN thì chơi bóng nhiều hơn. Đến cuối mùa bóng tôi sẽ tiết lộ nhiều hơn.

* Anh có bất ngờ về một cầu thủ nào đó mà trước đây anh không để ý nhiều lắm?

- Tôi biết một chút về tất cả mọi người. Điều tôi thấy là họ đều có chất lượng cao và đối với tôi điều tốt nhất là tiếp tục học hỏi và giành chiến thắng.

* Ai là Quả bóng Vàng trong suy nghĩ của anh?

- Tôi không biết. Đó là một câu hỏi khó…Tôi có nhiều người bạn và nếu tôi nói người này, người kia, sẽ có sự không hài lòng. Họ biết sẽ phải trao danh hiệu đó cho ai.

* Cho một anh chàng Messi nào đó đã đoạt cú ăn ba….

- Tốt, tại sao không. Có thể thế.

* Trong trận chung kết ở Roma trước Barca, anh có vẻ buồn bực?

- Bởi vì chúng tôi thua. Tôi đã nói với anh là tôi không thích thua, nhất là trong một trận chung kết của Champions League. Chuyện tôi bực mình là bình thường.

* Cuối cùng, quan hệ của anh với Alex Ferguson như thế nào?

- Tốt, rất tốt. Đối với tôi, ông ấy là một người tuyệt vời đã giúp tôi rất nhiều và tôi mang điều đó trong tim mình.

* Ở MU, anh chơi cùng Giggs và Scholes, những cầu thủ ở CLB từ thủa ấu thơ. Ở Madrid, anh gặp Raul, Guti và Casillas. Càng ngày càng có ít cầu thủ gắn bó như vậy với một đội bóng. Tiền có chi phối tình cảm?

- Không. Dù một cầu thủ có chơi 15 hay 20 năm một đội bóng hay không, tôi tin chắc rằng các cầu thủ bóng đá luôn bảo vệ đội bóng của mình với hết cả tâm lực. Thí dụ, tôi luôn hết mình vì United, cũng giống như tôi sẽ làm điều đó với Real Madrid, nơi tôi sẽ làm tất cả để giành các danh hiệu. Các cầu thủ trưởng thành và kết thúc sự nghiệp của mình ở cùng một đội bóng có giá trị lớn và họ xứng đáng được công nhận. Nhưng ngày hôm nay, điều này thật không dễ dàng.

* Anh có biết mình được nhắc đến bao nhiêu lần trên Google?

- Không, không một chút nào.

* 20 triệu 800 nghìn lần?

- Nhiều thế cơ à!

* Yên tâm đi, Barack Obama có tới 81 triệu lần...

- Nhưng đó là Obama. Tôi cách không quá xa nhỉ. Nhưng hãy nói với tôi, cầu thủ nào hơn thế?

* Có lẽ là Beckham...

- Thế còn ai nữa, ai nữa nào?

* Chịu, tôi chưa search tiếp...

- 20 triệu lượt được nhắc đến là không tồi. Tôi rất hứng khởi trước sự quan tâm của mọi người.

Khang Chi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm