Real Madrid 3-2 Man City: Ronaldo nổ súng, "Kền kền" ngược dòng siêu ngoạn mục

18/09/2012 22:10 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Một trận đấu với 2 nửa hoàn toàn trái ngược. Hiệp 1 diễn ra với thế trận buồn tẻ và bế tắc thi hiệp 2 lại diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính. 5 bàn thắng đã được ghi chỉ trong khoảng 20 phút cuối trận, và tất nhiên, chiến thắng chỉ gọi tên những con người bản lĩnh nhất.

Sự cẩn trọng của Jose Mourinho đã bóp chết nửa đầu trận đấu đêm qua. Với việc tung vào sân tới 3 tiền vệ phòng ngự gồm Samir Khedira, Xabi Alonso và Michael Essien giúp Real Madrid có được một tuyến giữa tràn trề cơ bắp nhưng lại mất đi sức sáng tạo - thứ cần thiết để khoan thủng hàng phòng ngự thi đấu có tổ chức của Man City. Hướng tấn công duy nhất của đội chủ nhà là đẩy bóng ra biên cho Ronaldo đột phá và dứt điểm nhưng sự xuất sắc của Joe Hart rất nhiều lần ngăn cản chân sút người Bồ có được bàn thắng. Đó là lý do tại sao Los Blancos cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng họ chưa một lần xuyên thủng mảnh lưới của Citizens.



Sự thận trọng đã bóp chết hiệp 1 trận đấu - Ảnh: Getty

Phải đợi đến phút thứ 68, sự chêch lệch về mặt tỷ số mới được tạo ra. Edin Dzeko, cầu thủ được tung vào sân thay cho David Silva trong hiệp 2, chẳng mất quá nhiều thời gian nhập cuộc để có thể tạo ra sự khác biệt. Xuất phát từ một pha phản công nhanh của Man City, Yaya Toure chọc khe tinh tế cho chân sút người Bosnia băng xuống bình tĩnh tung ra cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Casillas. Đến lúc này, Mourinho buộc phải chơi tất tay với đội bóng đến từ nước Anh. Luka Modric và Karim Benzema - những quân bài tấn công cuối cùng được "Người đặc biệt" tung vào sân. Và từ đây, cao trào trận đấu mới thực sự bắt đầu.

7 phút sau bàn thua đầu tiên, Marcelo tung ra cú cứa lòng chân phải vô cùng hiểm hóc hạ gục thủ thành Hart, mang về bàn thắng quân bình tỷ số cho Real Madrid. Tuy nhiên, đúng vào phút thứ 85, Kolarov với một pha đá phạt đập đất tinh quái (và có phần may mắn) đã đánh bại được cả Alonso và Casillas trước khi đưa bóng vào lưới, giúp Man City lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Những tưởng đây sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu và thầy trò Mourinho lại phải đón nhận thêm một thất bại nữa thì chỉ trong vòng 3 phút, Benzema và Ronaldo lần lượt ghi những bàn thắng tuyệt đẹp, hoàn tất cú ngược dòng siêu ngoạn mục cho Los Blancos.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:

Phút thứ 1: DỨT ĐIỂM! Sau một vài động tác phối hợp bật nhả với đồng đội, Ronaldo liền tung ra cú dứt điểm từ cự ly khoảng 30 mét về phía khung thành Joe Hart nhưng bóng đi không trúng đích. 

Phút thứ 2: Thêm một cú sút nữa của Ronaldo. Cầu thủ người Bổ đảo bóng qua 1 hậu vệ Man City trước khi tung cú dứt điểm chéo góc từ cự ly khoảng 20 mét chếch bên cánh trái nhưng lần này bóng vẫn đi không trúng đích.

* Góc độc giả:bbq  (thanhminh88@yahoo.com) - Đây là trận đấu hay chứ Thắng -Thua trận này không có nhiều ý nghĩa.Nếu REAL mà xếp thứ Hai thì toàn bộ CL vòng cuối sẽ phải tính toán và càng hấp dẫn hơn... Tuy nhiên,Real sẽ phải thắng vì các fan muốn thế.

Phút thứ 5: Silva bỏ bóng đầy nhạy cảm cho Tevez sau đường chuyền lên của Clichy. Tiền đạo người Argentina băng xuống rất trống trải bên hành lang cánh trái nhưng Pepe đã kịp thời băng ra cản phá. 

Phút thứ 7: KHÔNG VÀO!!! Real phản công. Ronaldo có bóng bên cánh trái. Trước mắt anh là Kompany. Chân sút người Bồ sau một vài động tác xử lý bóng đã loại bỏ được thủ quân của Man City trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc, bóng đi chìm và căng nhưng Hart vẫn đổ người cản phá thành công. Quá đáng tiếc cho Real và CR7. 

Phút thứ 10: KHÔNG VÀO!!! Di Maria mở bóng ra biên cho Ronaldo. CR7 đi bóng lắt léo, vượt qua Kompany trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá về phía khung thành Hart nhưng lần này thủ thành của Man City tiếp tục cản phá thành công. 



Ronaldo vượt qua Kompany và dứt điểm nhưng không thành công - Ảnh: Getty

Phút thứ 15: 1/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua. Real Madrid với lợi thế sân nhà Bernabeu vẫn đang là đội bóng chiếm thế chủ động trên sân. Các miếng đánh của đội chủ nhà chủ yếu dựa vào sự cơ động của Di Maria và Ronaldo ở 2 bên hành lang cánh. Bên kia chiến tuyến, Man City vẫn chưa tung ra được tình huống hãm thành nguy hiểm nào về phía thủ môn Casillas.  

Phút thứ 18: KHÔNG VÀO!!! Higuain phá bẫy việt vị thành công nhưng trong tình huống dứt điểm với tư thế đối mặt Joe Hart, chân sút này lại không thực hiện thành công. Bóng đập người thủ môn Man City tìm đến chỗ của Ronaldo. Tiền đạo này ngay lập tức tung cú dứt điểm nhưng một lần nữa Citizens chưa bị đánh bại. 

Phút thứ 21: Real được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Rất nhiều bóng áo trắng xuất hiện trong vòng cấm của Man City. Tuy nhiên, cú treo bóng vào trong của Ronaldo đã bị Hart băng ra cản phá thành công. 

Phút thứ 25: Real đang tăng cường áp lực về phía khung thành Man City. Bóng được nhồi vào vòng cấm của đội khách nhiều hơn nhưng sự tập trung của Joe Hart vẫn đang giúp cho đội bóng Anh trụ vững tại Bernabeu. 

Phút thứ 28: Essien thử vận may bằng cú dứt điểm trái phá từ cự ly 30 mét chính diện khung thành Man City nhưng Hart vẫn chưa bị đánh bại. 

Phút thứ 32: Marcelo đi bóng tốc độ bên hành lang cánh phải, loại bỏ Nastasic và tung cú sút từ góc hẹp về phía khung thành Man City. Tuy nhiên, với một góc sút như vậy, Joe Hart không gặp quá nhiều khó khăn để có thể cản phá thành công.

Góc độc giả: footballvn01  (footballvn01@gmail.com)  - Trận đấu này không quá quan trọng với Man City vì nó diễn ra trên sân khách lại là trận đầu tiên ở CL của Man City. Nhưng với Real - MOU thì lại tối quan trọng, nếu thua khả năng MOU bị sa thải là rất lớn. Điều này sẽ tốt cho Real, Real đã tổn hại quá nhiều từ khi MOU đến, bởi vậy một trận thua sẽ tốt hơn cho Real vì họ có thể trở lại là chính mình sau trận đấu này. Nếu thắng nỗi đau của các Mandrista lại kéo dài thêm thậm chí nếu đoạt CL năm nay (và vài chiếc nữa với lối chơi - chiến thắng bằng mọi giá của MOU) cũng không làm bớt đi nỗi đau các cả Mandrista chân chính.

Phút thứ 34: Man City có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Nasri bị đau, không thể tiếp tục thi đấu nên phải rời sân nhường chỗ cho Kolarov. 

Phút thứ 36: KHÔNG VÀO!!! Man City phản công nhanh. Yaya Toure cướp được bóng từ sân nhà và dong thẳng xuống sát vòng cấm Real. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà mở bóng cho Silva bên cánh phải nhưng cú ngoặt bóng và dứt điểm của cầu thủ người TBN quá ẩu khiến đội khách mất đi cơ hội làm bàn rõ rệt. 

Phút thứ 39: KHÔNG VÀO!!! Di Maria bấm bóng cho Higuain tì đè và tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 3 mét trước khung thành Joe Hart nhưng cú chạm bóng cuối cùng của tiền đạo này đã đưa bóng đi vọt xà ngang.



Higuain đưa bóng vọt xà ngang - Ảnh: Getty

Phút thứ 41: KHÔNG VÀO!!! Lần này Di Maria là người tung ra cú cứa lòng chân trái tinh tế, bóng xuyên qua rừng chân hậu vệ đội khách, vượt qua tầm với của Hart, tìm về góc xa khung thành Man City nhưng thiếu chút chính xác nữa mới có thể trở thành bàn thắng cho Real Madrid. 

Phút thứ 44: Di Maria có bóng từ cự ly khoảng 20 mét trước khung thành Man City và vung chân trái tung ra cú dứt điểm khá căng nhưng bóng đi không chính xác.

Góc độc giả: cá khô  (vovo_30@yahoo.com)-  xem chán quá ! Man City  đã chơi một thứ bóng đá xấu xí phát khiếp ,có tới 9 cầu thù bao quanh gôn

-----------------------------

Phút thứ 46: Hai đội không có bất kỳ sự thay đổi người nào trong giờ nghỉ giải lao. 

Phút thứ 47: Ronaldo chuyền bóng cho Di Maria tung ra cú dứt điểm rất căng ngay sát vòng cấm khung thành Man City nhưng bóng đi hơi cao so với xà ngang khung gỗ. 

Phút thứ 50: Javi Garcia phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Khedira. Real được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 30 mét chính diện khung thành Man City. Đây là khoảng cách khá xa và nhiều khả năng sẽ không có cú đá thẳng được thực hiện. 

Phút thứ 54: NGUY HIỂM!!! Một pha phá bóng không dứt khoát của Nastasic tạo điều kiện cho Higuain băng xuống đối mặt Hart. Thủ môn của Man City phải bỏ khung thành băng lên phá bóng ngay trước mũi giầy chân sút người Argentina nêu không đội khách đã phải trả giá đắt. 

Phút thứ 57: Marcelo tung đường căng ngang vào trong từ bên hành lang cánh trái. Bóng đi căng và sệt, loại bỏ được tầm với của Joe Hart nhưng không có cầu thủ áo trắng nào băng vào đệm bóng thành công. 

Phút thứ 60: SÚT XA!!! Marcelo tung ra cú sút chân phải rất căng nhắm vào vị trí góc cao bên trái khung thành Man City. Thủ thành Joe Hart đã đứng chôn chân nhưng bóng đi hơi thiếu chính xác. 

Phút thứ 62: Mancini quyết định rút Silva khỏi sân nhường chỗ cho Dzeko. Trận đấu này, tiền vệ người TBN thi đấu khá mờ nhạt, trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng mà NHM giành cho anh.  

Phút thứ 65: Jose Mourinho mạnh dạn rút một tiền vệ phòng ngự để thay bằng một tiền vệ kiến thiết lối chơi. Essien là người phải rời sân nhường chỗ cho Oezil. 

Phút thứ 66: SÚT XA!!! Marcelo tiếp tục tạo sóng gió lên khung thành Hart tuy nhiên cú nã đại bác bằng chân trái của hậu vệ này vẫn chưa tìm được đường đến mảnh lưới Man City.



Dzeko ăn mừng bàn thắng vào lưới Real - Ảnh: Getty

Phút thứ 68: DZEKOOOOOOOOO!!! Man City phản công nhanh. Yaya Toure dong bóng từ giữa sân áp sát khung thành Real Madrid trước khi chọc khe cho Dzeko băng xuống bên phía cánh trái, bình tĩnh quan sát và tung ra cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng đủ hiểm để hạ gục Casillas, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Citizens. 

Phút thứ 71: KHÔNG VÀO!!! Phản công nhanh. Garcia cướp được bóng và chuyển cho Yaya Toure. Cầu thủ này mở bóng rất trống trải sang bên cánh trái cho Kolarov băng xuống tung cú dứt điểm chéo góc rất căng nhanh lần này Hart là người chiến thắng. 

Phút thứ 73: Mourinho quyết định tung tất cả những quân bài tấn công còn lại vào sân. Luka Modric và Karim Benzema vào sân thay cho Samir Khedira và Gonzalo Higuain. Cùng lúc, Man City cũng rút Maicon rời sân nhường chỗ cho Zabaleta. 

Phút thứ 75: MARCELOOOOOOOOOO!!!! Cuối cùng thì cầu thủ người Brazil cũng đánh bại được thủ thành Joe Hart. Lần này, cú cứa lòng chân phải quá hiểm hóc của Marcelo không cho thủ môn của Man City bất kỳ cơ hội cản phá nào. Trận đấu trở lại vạch xuất phát. 

Phút thứ 79: KHÔNG VÀO!!! Di Maria bấm bóng cho Oezil băng vào tung cú đánh đầu cận thành nhưng bóng đi không chính xác. Trong tình huống dứt điểm sau đó của Benzema và Alonso, thủ thành Joe Hart đều cản phá thành công. 

Phút thứ 82: DỨT ĐIỂM!!! Modric tung cú cứa lòng chân phải nhằm vào góc cao bên trái khung thành Man City nhưng Joe Hart thi đấu rất tập trung trong tình huống này. Sức ép đang được Real Madrid tăng cường lên phần sân đội khách nhưng bàn thắng tiếp theo vẫn chưa đến với đội chủ nhà. 

Phút thứ 84: PENALTY!!! Không! Trọng tài cho rằng Tevez không bị phạm lỗi. Trước đó tiền đạo này đã ngã trong vòng cấm Real sau cú xoạc bóng của Modric. 

Phút thứ 85: KOLAROVVVVVVVVVV!!! 2-1 cho Man City! Xuất phát từ tình huống đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25 mét chếch bên hành lang cánh phải, Kolarov tung cú sút đập đất, bóng đi hiểm, và khiến thủ thành Casillas phải vào lưới nhặt bóng. 

Phút thứ 87: BENZEMAAAAAAAAAAAAA!!! Khi Kolarov và các đồng đội chưa hết ngất ngây với bàn thắng vươn lên dẫn trước thì Benzema đã dội một gáo nước lạnh khiến đội khách bừng tỉnh. Từ đường chuyền của Di Maria, Benzema khống chế bóng, xoay người khéo léo và tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Joe Hart.



Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City - Ảnh: Getty

Phút thứ 90: RONALDOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Siêu sao người Bồ khéo léo loại bỏ sự đeo bám của Zabaleta trước khi tung ra cú cứa lòng chân phải hiểm hóc, mang về bàn thắng đưa Real vươn lên.

Phút thứ 90+3: Trận đấu kết thúc. Real thắng chung cuộc 3-2. 

+ Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casillas, Varane, Pepe, Marcelo, Arbeloa, Khedira, Alonso, Essien, Di Maria, Ronaldo, Higuain

Man City: Hart, Maicon, Kompany, Clichy, Nastasic, Nasri, Javi Garcia, Barry, Silva, Yaya Toure, Tevez.

Góc độc giả:Jose  (Sukhanhlinh@gmail.com) -Man City rất đáng khen, nhưng như tôi đã nhận định so với real họ còn kém một bậc, theo tôi có lẽ europaleague mới là giải đấu vừa tầm của Man City

Madridista  (lucky26891@yahoo.com) - Bản lĩnh và đẳng cấp đã lên tiếng... Man City còn lâu mới có thể có được 2 thứ này

Kết quả

Bảng A

Dinamo Zagreb - FC Porto 0 - 2

PSG - Dynamo Kyev 4 - 1

Bảng B

Montpellier - Arsenal 1 - 2

Olympiakos Piraeus - Schalke 1 - 2

Bảng C

AC Milan - Anderlecht 0 - 0

Malaga - Zenit St. Petersburg 3 - 0

Bảng D

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1 - 0

Real Madrid - Manchester City 3 - 2

TT&VH Online
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm