Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đầy giận dữ, yêu cầu Ban tổ chức giải Saudi Pro League có biện pháp mạnh, thậm chí cấm vĩnh viễn những CĐV có hành vi chế giễu Ruben Neves bằng cách hô tên người đồng đội quá cố Diogo Jota trong trận đấu giữa Al-Hilal và Al-Taawoun.
Vụ việc xảy ra trong trận đấu tại Saudi Pro League hôm 12/9, khi một bộ phận CĐV Al-Taawoun liên tục hô vang tên Diogo Jota hướng về Ruben Neves – tiền vệ người Bồ Đào Nha đang khoác áo Al-Hilal.
Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Neves không giấu được sự xúc động và phản ứng trực tiếp với nhóm CĐV trên khán đài.
Tiền vệ 29 tuổi đưa tay chỉ lên trời, sau đó chỉ vào mắt mình rồi hướng về phía các CĐV, như muốn gửi đi thông điệp: "Chúa đang nhìn thấy tất cả". Neves sau đó lặp lại cử chỉ này trước khi quay trở lại trận đấu.
Sau trận đấu, Cristiano Ronaldo - đồng đội của Ruben Neves tại đội tuyển Bồ Đào Nha, đã thể hiện sự phẫn nộ. Trong bài đăng trên Instagram ngày 13/9, Ronaldo viết rằng ban tổ chức giải đấu cần hành động và xử phạt những hành vi như vậy.
"Giải đấu phải hành động và trừng phạt kiểu hành vi của CĐV này. Đây không còn là bóng đá nữa và phải có giới hạn. Những người hành xử như vậy không bao giờ nên được phép bước vào sân vận động một lần nữa".

Ronaldo phát đi thông điệp mạnh mẽ trên trang cá nhân - Ảnh IG.
Thông điệp của Ronaldo được xem là lời kêu gọi áp dụng án phạt nghiêm khắc nhất đối với những CĐV đã vượt qua ranh giới của sự cạnh tranh thể thao.
Những tiếng hô tên Jota càng trở nên nhạy cảm bởi Neves và Jota từng có mối quan hệ rất thân thiết. Diogo Jota, ngôi sao của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đời ở tuổi 28 cùng em trai Andre Silva, 25 tuổi, sau một vụ tai nạn giao thông tại miền Bắc Tây Ban Nha vào tháng 7/2025.
Nỗi mất mát ấy được Neves lưu giữ theo cách rất riêng. Năm ngoái, tiền vệ này tiết lộ anh đã xăm hình mình ôm người đồng đội quá cố trên chân như một lời tưởng nhớ đầy cảm xúc. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng từng quyết định để Neves khoác áo số 21, số áo từng gắn với Jota, như một cách tưởng niệm người đồng đội đã qua đời. Vì vậy, việc tên Jota bị sử dụng như một công cụ khiêu khích trong trận đấu khiến vụ việc nhận phải phản ứng gay gắt.

Neves và Jota từng có mối quan hệ rất thân thiết - Ảnh IG.
Không chỉ Ronaldo và Neves, nhiều nhân vật bóng đá tại Saudi Arabia cũng lên tiếng chỉ trích hành động của các CĐV Al-Taawoun. Waleed Al-Farraj, một trong những bình luận viên bóng đá nổi tiếng tại Saudi Arabia, cho rằng những tiếng hô này đã vượt quá giới hạn của sự cạnh tranh và thiếu tính nhân văn.
"Bạn có thể hô 'Messi' với Ronaldo, bởi điều đó nằm trong sự cạnh tranh giữa họ. Nhưng việc hô tên Jota với Neves là hành động không phù hợp", Al-Farraj nói. "Tại sao lại lấy nỗi đau của người khác ra để chế giễu như vậy? Các bạn phải có lòng nhân văn".

Ronaldo cùng toàn đội Bồ Đào Nha tri ân Diogo Jota tại World Cup 2026 - Ảnh IG.
Một tuyển thủ Saudi Arabia khác, Saleh Abu Al-Shamat, hiện khoác áo Al-Ahli, cũng lên án hành động này trên mạng xã hội. Abu Al-Shamat cho biết anh cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng sau khi chứng kiến sự việc. "Tôi muốn nhấn mạnh một điều mà tất cả chúng ta đã chứng kiến hôm nay. Tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của mình – với tư cách một người Hồi giáo – phải chia sẻ và nâng cao nhận thức", anh viết. "Chúng ta đang sống tại một quốc gia Hồi giáo và có trách nhiệm cho thế giới thấy đạo Hồi thực sự đại diện cho điều gì – một tôn giáo của tình yêu, lòng khoan dung và sự tôn trọng".
Anh cũng cho rằng sự chú ý rất lớn mà Saudi Pro League đang nhận được trên toàn cầu có thể trở thành cơ hội để đất nước này lan tỏa những hình ảnh tích cực. "Tôi hy vọng chúng ta có thể tận dụng sự chú ý khổng lồ mà giải đấu đang nhận được để truyền tải hình ảnh tốt đẹp nhất của đạo Hồi. Qua đó, chúng ta có thể tạo thiện cảm và giúp những người khác hiểu hơn về đức tin của mình".