Ronaldo nổ súng, Bồ Đào Nha thua sát nút Ecuador

07/02/2013 07:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã lên tiếng. Tuy nhiên, bàn thắng của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid không thể giúp Bồ Đào Nha tránh được một thất bại trong trận đấu mà Ecuador đã chơi quá hay.

Trước khi bước vào trận giao hữu này, Ronaldo vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bị chính một fan Bồ Đào Nha chế giễu bằng việc gọi tên Messi khi anh xuất hiện. Nhưng Ronaldo không quan tâm, anh khẳng định sẽ chứng minh sự chế giễu lố bịch ấy bằng một màn trình diễn xuất sắc trên sân bóng.

Ronaldo đã ghi bàn, đúng như lời khẳng định của anh. Chỉ có điều Bồ Đào Nha vẫn thua trận bởi ở bên kia chiến tuyến, người khoác chiếc áo số 7 của Ronaldo thời còn chơi cho M.U là Antonio Valencia đã chơi một trận đấu không hề tệ.



Ronaldo ghi bàn nhưng Bồ Đào Nha vẫn thua trận  - ảnh Getty

Chính số 7 của M.U là người đã mở tỷ số trận đấu ở ngay phút thứ 2 sau một cú đánh đầu cận thành. Đến phút thứ 23, Ronaldo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ cú đánh gót ngẫu hứng của Meireles, Ronaldo có động tác khống chế bóng cực tốt bằng chân trái trước khi tung ra cú sút chân phải quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương.

Cũng chính ngôi sao đang khoác áo Real Madrid là người châm ngòi cho bàn thắng thứ hai khi nhả bóng cho Nani băng lên bên cánh trái rồi căng ngang để Postiga đệm bóng cận thành.

Sau bàn thắng này, Bồ Đào Nha chơi với tâm lý chủ quan và họ phải trả giá bằng bàn thua sau tình huống phản lưới nhà quá ngớ ngẩn của hậu vệ cánh phải Pereira ở phút 61, thời điểm đội bóng của Bento mới dẫn bàn chưa được một phút.

Có bàn gỡ hòa, tâm lý của Ecuador được đẩy lên cao và đến phút thứ 71, Caicedo khiến người Bồ Đào Nha chết lặng với một cú sút không thể cản phá. Do đã rút cả Nani lẫn Ronaldo ra sân, sự đột biến trong lối chơi của Bồ Đào Nha không còn và họ đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm