23h00 ngày 26/5, Bồ Đào Nha - Macedonia: Hai vấn đề của người Bồ

26/05/2012 12:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Paulo Bento đã rất mạo hiểm khi sớm quyết định danh sách chính thức dự EURO 2012. Giờ đây, để BĐN không gây thất vọng như những giải đấu trước, vị HLV 42 tuổi này phải giải hai bài toán: thủ lĩnh hàng công và cải thiện hàng thủ.

Kể từ khi Paulo Bento lên cầm quyền, BĐN đã thi đấu có nhiều nét tích cực hơn so với giai đoạn của HLV Carlos Queiroz. Trong 14 trận dưới thời Paulo Bento, đội bóng trên bán đảo Iberia đã thắng 9 trận, hòa 3 và chỉ thua 2. Tỷ lệ thắng mà Paulo Bento giành được là 64,29%, cao nhất kể từ sau giai đoạn “thế hệ vàng” với chiến lược gia Humberto Coelho (1997-2000; đạt tỷ lệ thắng 66,67%).

Dù thi đấu tích cực, nhưng thực tế người Bồ phải bước vào vòng play-off để quyết định cơ hội tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Nên nhớ, các đối thủ của BĐN đều không mạnh, gồm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Đảo Síp.



Ronaldo chưa bao giờ là thủ lĩnh của BĐN- Ảnh Getty

Sau khi mạo hiểm bằng việc sớm quyết định danh sách 23 tuyển thủ chính thức đến Ukraina - Ba Lan, lúc này Paulo Bento phải ngay lập tức giải hai bài toán khó: vấn đề thủ lĩnh trên hàng công, và giúp cho hàng thủ có được sự chắc chắn cao nhất. Trận giao hữu với Macedonia, và một tuần sau đến lượt đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ là những cơ hội cuối cùng cho Paulo Bento.

Thứ nhất, hàng công BĐN vốn là bài toán nan giải từ những triều đại trước, chứ không phải vừa mới xuất hiện dưới thời Paulo Bento. Trong tay nhà cầm quân 42 tuổi này có Cristiano Ronaldo, ngôi sao luôn biết cách gây sự chú ý của dư luận, tác giả của 60 bàn thắng cho Real mùa giải 2011-12. Tuy nhiên, cầu thủ 27 tuổi này chưa bao giờ là một cầu thủ của những giải đấu lớn.

Tính đến thời điểm này, CR7 có 32 bàn cho ĐTQG, chỉ thua Pauleta (47 bàn) và huyền thoại Eusebio (41). Nếu tính trong những người còn thi đấu thì Ronaldo là số 1. Tuy nhiên, phần lớn những pha ghi bàn của Ronaldo diễn ra trong các trận giao hữu hoặc vòng loại. Trong 4 giải đấu quốc tề từng góp mặt (gồm các kỳ EURO 2004 và 2008; World Cup 2006 và 2010), Ronaldo chỉ ghi được 5 bàn.

Khi thói quen của CR7 là mất tích các giải lớn, thật khó để kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, Helder Postiga, chân sút mà Paulo Bento thích nhất, cũng chỉ có hai pha lập công tại hai kỳ EURO 2004 và 2008. Postiga thực tế chưa bao giờ là cầu thủ lớn, dù anh đã 29 tuổi. Vậy, ai sẽ trở thành thủ lĩnh trên hàng công BĐN, Almeida, Nani hay Quaresma? Một đội bóng không có thủ lĩnh sẽ chẳng làm được điều gì đặc biệt.

Thứ hai, khi mối bất hòa giữa Paulo Bento với Carvalho chưa được giải quyết, hàng cũng thủ là một nỗi lo khác của BĐN. 12 bàn thua ở vòng loại là không mấy khả quan. Ngoài ra, từ sau World Cup 2010, BĐN có đến 5 trận đấu thủng lưới ít nhất 2 bàn. Hãy nhớ, Đức và Hà Lan, các đối thủ ở bảng B với Bồ, đều có hàng công “khủng”, và Đan Mạch cũng chẳng kém!

N.H

Ronaldo ca ngợi Hà Lan

Trước thềm EURO 2012, Cristiano Ronaldo đã đưa ra những ý kiến chủ quan của bản thân về các đối thủ tại bảng B, cũng như ứng viên của ngôi vô địch. Theo nhìn nhận của CR7, Hà Lan là một trong những đối thủ đáng gờm nhất, khi chỉ ở vòng bảng mà suốt cả cuộc chơi trên đất Ukraina - Ba Lan. “Hà Lan là một tập thể tuyệt vời”, ngôi sao người Bồ phát biểu. “Họ là một trong số những đội bóng tốt nhất thế giới hiện nay. Hai năm trước, họ đã có một kỳ World Cup rất tốt, và chỉ thất bại trước Tây Ban Nha do thiếu may mắn. Năm nay, tôi tin họ sẽ lại có một giải đấu thành công”. Robben và van Persie là hai ngôi sao của Hà Lan mà CR7 thực sự đánh giá cao. “Chúng tôi phải rất thận trọng với Robben và van Persie. Tất nhiên, họ còn những cầu thủ giỏi khác. Không chỉ BĐN, mà các đội khác trong bảng cũng sẽ gặp khó khăn bởi Hà Lan. Tôi hy vọng BĐN sẽ gặp may mắn và có vòng bảng thành công”. Đánh giá về ứng viên giành chức vô địch EURO 2012, Ronaldo đã không nhắc về cơ hội của đội nhà: “Với tôi, Hà Lan, TBN và Đức là 3 đội bóng tốt nhất để giành được chiến thắng chung cuộc”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm