Shirokov: Mối duyên với những đối thủ BĐN

17/02/2012 12:29 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Tiền vệ Roman Shirokov của Zenit St Petersburg một lần nữa chứng minh được duyên ghi bàn của anh trước các đối thủ BĐN khi lập một cú đúp vào lưới Benfica giúp đội bóng Nga có được chiến thắng thứ 50 của họ ở đấu trường châu Âu và lợi thế mong manh trước trận lượt về.

Cũng chính tiền vệ trung tâm này đã ghi 2 bàn vào lưới Porto ở vòng bảng hồi tháng 9/2011 để đưa Zenit vào vòng 16 đội. “Tôi hy vọng rằng mình chưa dừng lại ở đây”, tuyển thủ quốc gia Nga Shirokov nói sau trận đấu. “Tôi cho rằng tôi vẫn còn có thể ghi vài bàn nữa”.

Đúng như dự đoán, nhiệt độ dưới âm, trời mưa tuyết và mặt sân rất cứng đã gây rất nhiều khó khăn cho lối chơi kỹ thuật của Benfica, nhưng chính đội chủ nhà cũng không khá hơn. Thậm chí, họ còn bị thủng lưới trước và HLV Luciano Spalletti đã phải từ bỏ lối chơi chặt chẽ quen thuộc để đẩy cao đội hình.

Bàn thắng sớm của Maximiliano Pereira, trong khi là một cú sốc với đội chủ nhà, đã giúp hâm nóng bầu không khí giá rét ở sân Petrovsky. Từ đó trở đi, một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục đã diễn ra với thêm 4 bàn thắng nữa được ghi và chiến thắng 3-2 sít sao, xứng đáng đã thuộc về đội chủ nhà.



Roman Shirokov- Ảnh Getty

Cuộc đọ sức đã bộc lộ điểm mạnh và yếu của cả hai. Trong khi Zenit, với quá nhiều cầu thủ luống tuổi trong đội hình, gặp nhiều khó khăn khi phải đối phó với hàng công đậm chất Latin đầy tốc độ và kỹ thuật của Benfica với sự hoán đổi vị trí liên tục giữa Nicolas Gaitan, Bruno Cesar, Rodrigo và Oscar Cardozo, người đã ghi bàn thứ hai cực kỳ quan trọng cho đội bóng BĐN. Ngược lại, đội khách không đủ thể lực để ngăn cản những cầu thủ có thể lực và thể hình tốt, rất dẻo dai của Zenit, như Shirokov, Alexander Kerzhakov hay Sergei Semak, cầu thủ vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn nâng tỉ số cho đội chủ nhà.

Kết quả này khiến trận lượt về càng trở nên khó đoán, nhưng với Saplletti, người vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng với Zenit tới tận năm 2015, cách biệt một bàn có lẽ là đủ cho kế hoạch phòng ngự phản công mà ông là bậc thầy trên đất BĐN.

Về phần Benfica, trong khi họ có quyền đổ lỗi cho thời tiết lạnh giá và chất lượng mặt sân, như HLV Jorge Jesus đã bình luận sau trận đấu, trận thua này đương nhiên không chấm dứt hy vọng của họ. Chỉ có điều, ông sẽ phải cải thiện rất nhiều năng lực của hàng phòng thủ trong trận lượt về. Không chỉ vì 3 bàn thủng lưới, khả năng phòng ngự ở hai cánh của Benfica ở Petrovsky là rất đáng báo động. Ở BĐN, khi tiền vệ kiến tạo đáng sợ nhất của ông Spalletti, Danny, một người BĐN, nhiều khả năng trở lại, các hậu vệ của Jesus sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa.

T.T





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm