Ronaldo: Đá nhạt nhòa, 'diễn' rộn ràng

30/05/2016 06:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Error: Cristiano Ronaldo not found” (Lỗi: Không tìm thấy Cristiano Ronaldo). Lời chế giễu như thế tràn ngập trên mạng xã hội, dù cho cuối cùng anh lại được thể hiện màn ăn mừng rộn ràng như cách đây hai năm.

Nhưng thực hiện thành công một quả luân lưu quyết định, không đồng nghĩa với việc anh là người quyết định chức vô địch thứ 11 của đội bóng Hoàng gia. Anh có thể lọt vào ống kính của các phóng viên sau màn lột áo giờ đã thành thương hiệu, nhưng không thể lọt qua được đôi mắt thẩm định chính xác của người hâm mộ bóng đá về màn trình diễn của mình.

Ronaldo, anh ở đâu?

Một tweet khác từ cổ động viên Bồ Đào Nha châm chọc người đồng hương có nội dung thế này, “anh bạn, anh không ra sân trận này sao?”. Biện hộ: Tiền đạo 31 tuổi này mới chỉ trở lại sau chấn thương và ở rất xa so với đẳng cấp đích thực của chính anh.

Nhưng những ngôi sao như Ronaldo và Leo Messi luôn phải nhận những đánh giá khắt khe và không thể dùng bất cứ lí do nào khác để bào chữa cho 90 phút, thậm chí là 120 phút rất không tương xứng với kì vọng ở San Siro, dù không phủ nhận, Ronaldo chơi xông xáo và luôn là một trong những mũi nhọn đáng sợ của Dải thiên hà.

Ronaldo lại cởi áo khoe cơ bắp, ăn mừng đầy phấn khích

Ronaldo lại cởi áo khoe cơ bắp, ăn mừng đầy phấn khích

Ronaldo đã cởi áo ăn mừng y hệt cách anh từng làm hồi năm 2014, sau chiến thắng trước chính đối thủ Atletico Madrid. 2 năm sau, Real Madrid lại tiếp tục đánh bại đội bóng cùng thành phố trong trận chung kết Champions League diễn ra trên đất Milan.

Không ai có quyền phán xét màn ăn mừng như thể mình là người hùng của Ronaldo, nhưng người ta có quyền nghi ngờ vào chất lượng chơi bóng, cũng như sức ảnh hưởng của CR7 lên lối chơi của Real Madrid, ít nhất là chỉ ở riêng trận đấu này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha năng nổ không kém ai, tham gia phòng ngự nhiều như bất kì tiền vệ nào khác, di chuyển không mệt mỏi, sút ngay khi có thể và gọi bóng ở bất kì tư thế nào.

Nhưng so với Gareth Bale, người luôn tạo ra dấu ấn trong mỗi pha tấn công hay phản công, luôn khiến khung thành của Oblak gặp nguy hiểm ở bất kì tình huống nào, Ronaldo không thể bằng được. Và càng không thể bén gót được Sergio Ramos, người hùng đích thực của đội bóng Hoàng gia ở cả hai trận chung kết Champions League.

Từ khi nào mà các chức vô địch của Real phải cậy nhờ nhiều đến thế vào một trung vệ? Đó là câu hỏi dành riêng cho tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Chung kết không dành cho CR7

Đôi khi, định mệnh luôn dành điều đẹp nhất cho tiền đạo người Bồ Đào Nha, ngay cả khi anh không phải là người xuất sắc nhất. Anh chỉ có mặt ở đúng thời khắc mà mọi thứ đã được sắp đặt để thực hiện thành công lượt sút thứ 5, và tránh được kết cục tồi tệ như quả luân lưu đá hỏng trong trận chung kết Champions League 2008 với Chelsea.

Số phận đã không quay lưng lại với Ronaldo thêm một lần nữa ở loạt sút luân lưu, giống như thất bại trước Tây Ban Nha ở EURO 2012, khi không được đá lượt cuối cùng để tỏ rõ vị thế ở Bồ Đào Nha. Juanfran đã trao cho anh cơ hội thực hiện lượt sút cuối cùng và trở thành người thống trị ở San Siro. Sau cùng thì anh vẫn có quyền được hét lớn như khi đứng trên bục nhận Quả bóng Vàng 2013 và cười nhạo vào bất kì sự chỉ trích nào.

Nhưng lần lượt lật trở lại những trận chung kết Champions League mà Ronaldo góp mặt, người ta không thật sự thấy được tiếng nói và vai trò của anh ở những thời điểm đội bóng cần nhất. Như khi Manchester United bị Barcelona chọc thủng lưới năm 2009, hay như trận đấu mà Real Madrid bị Atletico Madrid dẫn trước đến tận phút bù giờ năm 2014, và chỉ đến khi các đồng đội đã làm xong mọi phần việc khó khăn nhất, anh tiến lại chấm phạt đền, ghi bàn và bắt đầu bùng nổ về mặt cảm xúc.

Thật tiếc, là một lần nữa, anh lại không có sự bùng nổ nào như vậy với vai trò là ngôi sao được kì vọng nhất của đội bóng, như cách Leo Messi đã làm với Barcelona.

2 Ronaldo đã ghi được 2 bàn thắng trong 4 trận chung kết mà anh góp mặt, một là với Man United năm 2008 và một với Real Madrid năm 2014.

3 Cristiano Ronaldo đã giành được 3 chức vô địch Champions League sau 4 trận chung kết mà anh tham gia, trong đó, có 2 danh hiệu với Real Madrid và 1 với Man United.

487 Kể từ lần cuối cùng ghi bàn vào lưới Atletico Madrid ở Cúp nhà Vua năm 2015, Ronaldo đã trải qua 487 phút không ghi được bàn nào vào lưới đội bóng cùng thành phố.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm