Ronaldo chiếm áo Raul, Alonso lấy áo Guti

04/08/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hai công thần Raul và Guti đã rời khỏi Real Madrid, đặt dấu chấm hết cho thế giới ngầm tại Bernabeu. Nhưng không phải vì thế cuộc chiến quyền lực trong nội bộ đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha kết thúc.

Cuộc chiến về số áo ở Real Madrid - Ảnh Getty

Trái lại, điều đó mở ra một cuộc chiến mới mà Ronaldo chính là người khơi mào. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ là người kế thừa số 7 của “chúa nhẫn” để có thể tái thiết lập thương hiệu CR7 từng gắn liền với quãng thời gian huy hoàng trong màu áo Manchester United. Và dù Ronaldo có giải thích rằng Raul hẳn sẽ vui lòng khi thấy anh mặc số áo vốn đã gắn liền với cựu thủ quân trong nhiều năm qua, song việc CR9 (giờ là CR7 rồi!) sốt sắng "xin" áo số 7 ngay sau khi Raul vừa ra đi cũng khiến nhiều người có cảm giác như siêu sao người Bồ chỉ chờ có thế.

Với việc Ronaldo chuyển sang khoác áo số 7, chiếc áo số 9 anh mặc ở mùa vừa rồi sẽ bị bỏ trống. Theo suy luận đơn giản thì người sẽ "kế thừa" số áo từng thuộc về cả hai Ronaldo ("béo" và "điệu") là Gonzalo Higuain, người được Jose Mourinho hứa hẹn là sẽ biến thành một siêu trung phong kiểu Drogba. Tuy nhiên, thật bất ngờ là tiền đạo người Argentina lại chọn giải pháp tiếp tục trung thành với số áo 20. Theo quan điểm của anh thì số áo chẳng nói lên điều gì cả. "Không phải cứ mang áo số 9 thì mới có thể trở thành một "số 9" đích thực". Nghe xong câu này hẳn Benzema khó mà tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, bởi anh chính là người sẽ nhận áo số 9! Tiền đạo người Pháp tỏ ra rất quyết tâm làm lại mình với số áo mới. "Đây sẽ là mùa giải của tôi".

Trong hoàn cảnh tương tự Ronaldo là Xabi Alonso. Ngay sau khi Guti ra đi, tiền vệ của đội tuyển TBN đã đánh tiếng muốn được mang chiếc áo số 14 mà Guti bỏ lại. Ở Liverpool cũng như ở đội tuyển TBN, Xabi Alonso luôn trung thành với số áo 14, nhưng vì khi anh đến Bernabeu số áo này vẫn đang thuộc về Guti, một "đại bàng" ở Bernabeu, nên cầu thủ xứ Basque chẳng còn cách nào khác là nhận áo số 22. Bây giờ thì số áo ấy sẽ được nhường lại cho Sergio Canales, ngôi sao trẻ vừa chuyển tới từ Racing. Di Maria, một tân binh trẻ khác, thì hẳn sẽ cảm thấy rất may mắn khi được mang áo số 11 huyền thoại. Đây là số áo từng thuộc về Gento và Robben, hai cầu thủ chạy cánh trái từng để lại được rất nhiều dấu ấn ở Bernabeu.

Tượng tự, Pedro Leon cũng không có nhiều sự lựa chọn do vừa là tân binh vừa ít tên tuổi nên sẽ phải mang áo số 21 còn trống. Tuy nhiên, đây lại là một sự ngẫu nhiên thú vị nữa, bởi đó chính là số áo mà huyền thoại Michel từng mang. Pedro Leon, có ngoại hình rất giống và từng là học trò của Michel ở Getafe, được kỳ vọng sẽ là một "Michel mới" ở Bernabeu. Tân binh còn lại là Sami Khedira thì vẫn đang… chờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về số áo. Anh chờ xem Mahamadou Diarra, người đang giữ chiếc áo số 6 mà anh ưa thích, có bị bán đi hay không. Hiện có tin tân HLV của Milan, ông Massimiliano Allegri, đang rất muốn đưa tiền vệ người Mali về San Siro để tăng chất thép cho tuyến giữa.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm