17/11/2025 06:23 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Cristiano Ronaldo chưa từng nhận thẻ đỏ nào trong 226 trận khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến khi bị đuổi khỏi sân vì "hành vi bạo lực" với hậu vệ CH Ireland Dara O'Shea tại vòng loại World Cup 2026.
1. Nhưng đây đã là lần thứ 14 tiền đạo 40 tuổi bị tước quyền thi đấu. Một con số rất lớn so với một tiền đạo. Gấp gần 5 lần so với đối thủ lớn nhất sự nghiệp Leo Messi. Siêu sao người Argentina chỉ nhận 3 thẻ đỏ. Hầu hết các phản ứng dẫn đến thẻ đỏ, số 7 đều đã phạm phải. Anh chỉ chưa cắn đối thủ giống như Luis Suarez từng làm với Chiellini tại World Cup 2014.
Nhưng tình huống đánh cùi chỏ vào Dara O'Shea không chỉ là một khoảnh khắc mất bình tĩnh, mà mở ra câu chuyện lớn hơn: Một ngôi sao đã đi qua tất cả đỉnh cao nhưng vẫn phải vật lộn với việc kiểm soát trạng thái tâm lý trong những giây ngắn ngủi của một trận đấu. Anh cũng từng bị chỉ trích vì ném tấm băng đội trưởng đến 5 lần trong sự nghiệp, đều ở đội tuyển Bồ Đào Nha.
Điều quan trọng là chúng ta đánh giá nó như một tật xấu cố hữu hay nhìn nhận và lý giải từ nhiều lớp nguyên nhân khác nhau, bởi Ronaldo là biểu tượng thành công của bóng đá mang tính toàn cầu và nếu có "chỉ số về cái tôi" anh đứng ở vị trí số 1 tuyệt đối.
Thực tế, hầu hết các thẻ đỏ của tiền đạo 40 tuổi đều liên quan đến phản ứng hơn là hành vi bạo lực. Vì thế, những phản ứng hoặc hành động dẫn đến việc bị tước quyền thi đấu của anh có thể được lý giải từ nhiều lớp nguyên nhân khác nhau, từ tính cách, hoàn cảnh, vai trò cá nhân và áp lực mà Ronaldo phải đối mặt.
2. Ronaldo là mẫu cầu thủ có tính cạnh tranh rất cao, luôn đặt mình ở vị trí số 1 thế giới, anh muốn thắng mọi trận đấu, hoàn hảo mọi tình huống nhỏ nhất trên sân. Điều này có tính hai mặt. Trước hết, nó tạo nên động lực siêu việt, duy trì khát vọng, sự tập trung và tiêu chuẩn cao cho số 7.

Áp lực thành công liên tục khiến Ronaldo khó kiểm soát hành vi của mình
Nhưng mặt đối lập là khi trận đấu không diễn ra như chờ đợi, tâm lý của anh dễ bị "dội ngược", nhất là khi tiền đạo người Bồ Đào Nha cảm thấy bị khiêu khích, bị va chạm hoặc đồng đội không đáp ứng kì vọng.
Kiểu tính cách này không phải hoàn toàn "xấu", mà là mặt trái của tâm lý các vận động viên siêu cạnh tranh. Ronaldo luôn thi đấu với những áp lực của kì vọng quá lớn. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tiền đạo 40 tuổi luôn phải chơi bóng trong chuẩn mực hoàn hảo. Áp lực này đến từ chính yêu cầu vượt trên tất cả để thống trị thế giới bóng đá của Ronaldo.
Trách nhiệm giúp đội bóng thành công, kì vọng từ truyền thông và người hâm mộ. Anh cũng chịu áp lực khi thường xuyên bị so sánh với Leo Messi và hiện tại là chịu sức ép về tuổi tác, nhất là khi khả năng không còn như thời đỉnh cao. Khi áp lực tích tụ, một quyết định gây tranh cãi của trọng tài hoặc một tình huống thất vọng trong trận đấu có thể làm phản ứng bộc phát trở nên mạnh hơn mức bình thường.
Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu khoa học về tâm lý, những người như Ronaldo đều có đặc tính "emotional burst", tức là bùng nổ về cảm xúc. Chỉ cần một tình huống sai, cảm xúc bộc phát mạnh vì họ luôn kì vọng bản thân phải làm điều đúng, họ sở hữu cái tôi nghề nghiệp rất lớn, có độ nhạy cảm cạnh tranh rất cao. Hoặc cảm thấy không công bằng dẫn đến mất kiểm soát đủ khiến hành vi trở nên bộc phát.
3. Ronaldo đánh cùi chỏ Dara O'Shea khi Bồ Đào Nha bị dẫn bàn. Điều này rất khó chấp nhận vì đội bóng của anh ở đẳng cấp cao hơn, nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao và đồng thời là nhà đương kim vô địch Nations League. Yêu cầu kiểm soát chiến thắng bị tuột khỏi tầm tay, HLV Roberto Martinez, anh và các đồng đội không thể tạo ra tác động nào để cứu vãn trận đấu, dẫn đến sự tức giận và đây là mặt trái của kiểu lãnh đạo được định nghĩa bởi "dẫn đầu bằng sự hoàn hảo và cường độ cao".
Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, Ronaldo bị rơi vào tình trạng "thiếu kiên nhẫn mới". Anh buộc phải thành công tức thì, buộc nhanh hơn cả thời ở đỉnh cao sự nghiệp vì thời gian chơi bóng không còn nhiều.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất