Ronaldo, Casillas và Fred gây thất vọng nhất World Cup 2014

16/07/2014 16:50 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh những màn trình diễn chói sáng của những James Rodriguez, Messi, Robben, Mueller…thì World Cup 2014 cũng chứng kiến nhiều ngôi sao nhạt nhòa. Họ là ai?

Cristiano Ronaldo

Được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngang hàng với những Messi, Neymar nhưng Ronaldo không để lại được dấu ấn của mình ở Brazil 2014. Bồ Đào Nha đã có những thời điểm là đội bóng “một người” khi dấn ấn và tài năng của Ronaldo bao trùm tất cả. Khi CR7 một mình xoay chuyển cục diện trận đấu bằng tốc độ chóng mặt, bằng những kỹ năng thượng hạng và năng lực “đọc” các đường căng ngang không ai sánh được của anh.

Nhưng ở Brazil 2014, người ta được thấy rất ít những phẩm chất ấy. Ngay cả khả năng đá phạt hàng rào siêu đẳng Ronaldo cũng không tái hiện được. Sự sụp đổ của Bồ Đào Nha cũng giống sự sụp đổ của những người Tây Ban Nha. Họ bị phủ đầu choáng váng, khiến niềm tin rạn vỡ và họ không sao lấy lại sự tự tin được nữa. Vấn đề của Ronaldo là anh đã tự tạo ra một đỉnh cao lớn hơn nhiều cho chính mình và anh sẽ  phải tìm lại chính đẳng cấp vốn có trước khi bước vào World Cup, như đẳng cấp từng giúp anh vô địch Champions League với Real Madrid.

Ronaldo không quá tệ, chỉ là anh không xuất sắc mà thôi. Như đã nói, anh đã tạo ra một đỉnh cao, thật cao, cho chính mình và ít người nghĩ anh lại không lập lại được những màn trình diễn sáng chói như anh đã từng, ở Brazil 2014.



Ronaldo có một kỳ World Cup đáng quên

Fred

Trước World Cup, anh đạt thành tích ghi bàn ấn tượng cho tuyển Brazil cũng như cho Fluminese. Người ta kỳ vọng anh hợp với Neymar thành bộ đôi tấn công sản xuất cả serie bàn thắng và thắp sáng sân khấu World Cup cho đội chủ nhà. Điều đó đã không bao giờ xảy ra. Neymar không tìm được sự hẫu thuẫn anh mong đợi từ cựu tiền đạo Lyon. Fred chỉ ghi đúng một bàn và không thể hiện được một phong độ thuyết phục. Hulk cũng gây thất vọng không kém. Anh không thể ghi bàn dù có nhiều cơ hội nhất, khiến Oscar trở thành mối đe dọa duy nhất còn lại (ngoài Neymar) có thể mang về cho Brazil những bàn thắng.



Fred nhạt nhòa ngay trên sân nhà

Iker Casillas

Thủ thành của Real Madrid có tiếng là hay mắc những sai lầm khó hiểu và có những quyết định xử lý bóng không hợp lý nhưng ở Brazil anh thậm chí còn chơi tệ hơn cả tất cả những lần trước đó khi thể hiện một phong độ yếu kém suốt cả giải đấu. Những màn trình diễn nhạt nhòa của Casillas không hẳn là tệ nhất trong số các thủ môn ở World Cup 2014.

“Vinh dự” đó thuộc về Stipe Pletikosa của Croatia khi một tay anh (có thể là cộng với sự giúp sức của trọng tài) đã dâng chiến thắng cho chủ nhà Brazil ở trận ra quân ở của họ ở World Cup năm nay. Tuy nhiên, Pletikosa không phải là người đã dập tắt hy vọng vô địch của Hà Lan ở Nam Phi 2010 nên nỗi thất vọng anh để lại không lớn bằng cú ngã từ trên đỉnh cao danh vọng của Casillas.



Casillas rơi xuống từ đỉnh cao danh vọng

Những nỗi thất vọng khác

Gần như cả tập thể đội Tây Ban Nha có thể coi là gây thất vọng ở Brazil 2014. Họ gây thất vọng cho các CĐV của họ, cho nhiều CĐV trung lập, những người đã hy vọng được chứng kiến đẳng cấp của nhà vô địch trước khi World Cup khai màn. Wayne Rooney cũng không thể hiện được tài năng của mình trong một đội tuyển đang trong thời kỳ chuyển đổi. Tiền đạo của Man United chơi như thể anh không thuộc về Tam sư và dường như không có tình yêu với màu áo này như những gì anh từng thể hiện ở các giải đấu lớn trước đó.

Toàn bộ hàng thủ Brazil chơi trận bán kết với Đức đặc biệt gây thất vọng trong đó nỗi thất vọng lớn nhất là David Luiz. Anh bước vào giải đấu với tinh thần sảng khoái sau khi trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới mọi thời đại nhưng anh đã chơi quá tồi ở hàng thủ Selecao. Luiz gây ra một vài mối đe dọa cho đối thủ khi anh dâng cao nhưng anh biết mất ở hàng phòng ngự Brazil trong rất nhiều tình huống, tạo cơ hội cho người Đức tự do tung hoành trong cấm địa Brazil.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm