Ronald Koeman: Trên đường làm nên lịch sử

10/07/2024 15:48 GMT+7 | EURO 2024

Ba mươi sáu năm sau khi ghi bàn trong trận bán kết EURO ở nước Đức, Ronald Koeman lại có mặt ở một trận bán kết EURO. Lại trên đất Đức.

Dẫu kết quả sắp tới có ra sao, thì thành tích mà Hà Lan đạt được tại giải đấu năm nay đã vượt quá sự mong đợi của những người yêu mến Cơn lốc màu Da cam. Từ một nhà cầm quân liên tục bị chỉ trích bởi chính truyền thông nước nhà từ ý tưởng chiến thuật đến những lựa chọn đội hình cực kỳ bảo thủ, tại vòng chung kết EURO 2024, Koeman bỗng được xem là chiến thuật gia đầy linh hoạt.

Koeman sẵn sàng thử và sai

Nếu không có những khoảnh khắc thử và sai, thì có lẽ Cơn lốc màu cam sẽ chẳng thể lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất năm nay. Việc lựa chọn Joey Veerman đá chính trong trận đấu với Áo, nhưng thay ra chỉ sau 35 phút bằng Xavi Simons - người đã chứng minh mình chơi hay như thế nào - là một ví dụ điển hình.

Koeman cũng đã thực hiện một loạt các thay đổi đáng chú ý trong các trận đấu với Ba Lan, Áo và với Thổ Nhĩ Kỳ. "Nếu mọi thứ không diễn ra tốt đẹp thì bạn cần phải thực hiện các thay đổi".

Bị dẫn trước 0-1 ở hiệp một, Koeman không ngần ngại thay người ngay sau giờ nghỉ giải lao, đưa Wout Weghorst thay thế Steven Bergwijn. Tiền đạo cao 1m97 đã gây được ấn tượng mạnh mẽ ở cả hai đầu sân, tham gia cản phá từ chối những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hỗ trợ đồng đội ở tuyến trên gỡ hòa và lội ngược dòng.

Động thái của Koeman trước Thổ Nhĩ Kỳ để cố gắng tìm bàn gỡ hòa thực ra không có gì mới. Trong 5 trận đấu của Hà Lan trên đất Đức, HLV 61 tuổi đã 7 lần huy động sự tăng cường từ băng ghế dự bị trước phút 65.

Để so sánh, HLV Gareth Southgate chỉ thực hiện 2 sự thay người trước phút thứ 65 trên đường vào bán kết của đội tuyển Anh và cả 2 lần đều là đưa Conor Gallagher vào sân.

Ronald Koeman: Trên đường làm nên lịch sử - Ảnh 1.

HLV Koeman (phải) và Veerman

Koeman còn dũng cảm thay cả Nathan Aké, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Hà Lan tại giải lần này cũng như những giải lớn gần đây, để đưa cầu thủ trẻ Micky van de Ven vào sân. Hậu vệ sinh năm 2001 đã chơi rất xuất sắc, có một pha cứu thua ngoạn mục. So với một người mạnh mẽ như Weghorst thì Van de Ven cũng ấn tượng không kém.

Nghệ thuật "đắc nhân tâm"

Chưa bao giờ được coi là một trong những nhà tư tưởng của bóng đá Hà Lan, Koeman cho thấy mình giỏi thích ứng. Và nghệ thuật thay người của Koeman rõ ràng là chỉ đạt được hiệu quả khi các cầu thủ phát huy hết mình.

"Tôi không nghĩ rằng thành công chỉ là do bản thân tôi. Bạn cần phải ghi nhận công lao của các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, cách họ có thể cải thiện trận đấu", Koeman khen ngợi các học trò.

Một chi tiết có lẽ ít khán giả để ý: Ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, khi tỷ số đang là 1-1, Veerman đã được vào sân thay người. Sau khi bị rời sân sớm ở trận gặp Áo sau hơn nửa giờ chơi như gà mắc tóc, tiền vệ của PSV còn phải hứng chịu gạch đá nặng nề từ các CĐV nhà và tưởng như sẽ không còn cơ hội thi đấu tại giải lần này. Nhưng Koeman thì không nghĩ vậy, không chỉ vì "khả năng cầm bóng tốt được coi là phẩm chất của cậu ấy" - lời Koeman, mà còn vì ông không muốn sự nghiệp quốc tế của tiền vệ 25 tuổi vừa đoạt chức VĐQG Hà Lan cùng PSV bị thui chột. Với một HLV có tâm như vậy, lẽ nào các cầu thủ lại không nguyện thi đấu hết mình?

Nhiều người có chung nhận định rằng, đây không phải là một trong những đội Hà Lan xuất sắc nhất: Chắc chắn không thể so sánh với đẳng cấp của triều đại Thánh Johan năm 1974 hoặc khi họ vô địch EURO 1988, nhưng cũng ở trình độ thấp hơn so với các năm 1978, 1998, 2000, 2004, 2010 và 2014 vẫn có những cá nhân ngôi sao nổi trội. Nhưng điều đó khiến Hà Lan hiện tại giống một tập thể hơn. Lịch sử bóng đá Hà Lan gắn liền với Koeman cầu thủ, từ cấp CLB đến cấp ĐTQG, có lẽ không cần nhắc lại. Đội tuyển Hà Lan đã vô địch một giải đấu lớn khi có Koeman trong đội hình. Nếu bây giờ họ có danh hiệu thứ hai, chắc chắn cũng vì có Koeman…

Video nhận định Anh vs Hà Lan:

Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm