Văn hoá

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông

14/03/2026 09:00 GMT+7 Google News

Một khoảng sân làng thuộc xã Phượng Dực (Hà Nội) bỗng rộn vui hơn thường lệ. Đó là khi những điệu chèo ngân vang hòa cùng giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước trong chương trình nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đêm diễn không chỉ mang đến bầu không khí văn nghệ ấm áp cho người dân địa phương, mà còn khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và lan tỏa khí thế phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Chương trình nghệ thuật do UBND xã Phượng Dực phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tối 13/3, với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội cùng Câu lạc bộ hát Chèo thôn Trung Lập (xã Phượng Dực).

Hát mừng ngày hội non sông

Trên sân khấu giàu tính biểu tượng, sự xuất hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội đã mang một đêm diễn đậm sắc màu nghệ thuật truyền thống. Các tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm được dàn dựng công phu, gửi trọn tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc tới người xem. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thanh Loan, NSƯT Phương Mây, NSƯT Quốc Phòng, NSƯT Thảo Quyên…

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 1.

Đại diện xã Phương Dực tặng hoa tri ân các nghệ sĩ

Từ những giai điệu tôn vinh Tổ quốc và con người Việt Nam, chương trình mở ra bầu không khí rộn ràng hướng về ngày hội lớn - ngày hội bầu cử của toàn dân.

Mở đầu đêm diễn là khúc ca Màu cờ tôi yêu do tốp ca nữ thể hiện. Giai điệu quen thuộc cất lên: "Búa liềm vàng rực giữa trời/ Là niềm hy vọng chói ngời tim ta/ Trong đêm tối lúc mưa sa/ Màu cờ đỏ vẫn sáng lòa hồn tôi"… gợi lên hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm thiêng liêng tung bay trong lòng nhân dân.

Trong khoảnh khắc này, ca từ không chỉ mang lại cảm xúc nghệ thuật mà còn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết - những giá trị luôn được nhắc nhớ mỗi khi đất nước bước vào những sự kiện chính trị trọng đại.

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội thể hiện ca khúc "Màu cờ tôi yêu"

Từ âm hưởng tự hào ấy, không gian như lắng lại với ca khúc Từ làng Sen qua giọng hát Thanh Huyền. Giai điệu trữ tình, sâu lắng gợi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân. Trong một đêm nghệ thuật hướng về ngày bầu cử, những ca từ ấy như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về truyền thống và trách nhiệm của mỗi người dân đối với vận mệnh đất nước.

Để rồi, không khí chương trình thực sự bừng lên với tiết mục chèo Hát mừng ngày hội non sông do NSƯT Phương Mây cùng vũ đoàn thể hiện. Nhịp điệu chèo truyền thống tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui hướng về cuộc bầu cử toàn dân. Trong nhịp điệu ấy, tinh thần "ngày hội non sông" được thể hiện một cách sinh động và gần gũi, khiến khán giả như được hòa vào bầu không khí phấn khởi của ngày hội lớn, ngày hội của niềm tin và sự đồng lòng của toàn dân.

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 3.

"Hát mừng ngày hội non sông" do NSƯT Phương Mây cùng tốp nữ thể hiện

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài bằng những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và Thủ đô như Mùa Xuân làng lúa làng hoa, Hà Nội 12 mùa hoa. Những giai điệu tươi sáng, giàu chất trữ tình đã vẽ nên hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, giàu truyền thống văn hóa, nơi những giá trị lịch sử và đời sống đương đại luôn hòa quyện, tạo nên sức sống bền bỉ của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đặc biệt, tiết mục chèo Hát về Tổ quốc hôm nay do NSƯT Quốc Phòng cùng tốp nam biểu diễn mang đến sắc thái hào sảng. Lời ca mộc mạc nhưng mạnh mẽ, kết hợp với phong cách biểu diễn đậm chất chèo, như một lời ngợi ca đất nước trong hành trình đổi mới và phát triển. Trong nhịp trống chèo rộn rã, hình ảnh một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ được khắc họa đầy cảm xúc.

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 4.

"Hát về Tổ quốc hôm nay" do NSƯT Quốc Phòng cùng tốp nam biểu diễn

Một điểm nhấn khó quên tại chương trình còn là sự gặp gỡ trong lời ca tiếng hát của những nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội với người yêu chèo tại địa phương. Các thành viên Câu lạc bộ hát Chèo thôn Trung Lập mang đến những tiết mục như Hà Nội mùa Xuân hay Mùa Xuân tình mẹ với giọng hát mộc mạc nhưng đầy xúc cảm. Chính những "nghệ sĩ nông dân" đã khiến đêm diễn thêm nét duyên quê, đồng thời cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 5.

Tiết mục chèo do Câu lạc bộ hát Chèo thôn Trung Lập thể hiện

Không khí chương trình trở nên sôi động hơn với tam ca Quê hương 3 miền, nơi những giai điệu mang âm hưởng Bắc - Trung - Nam hòa quyện, gợi lên hình ảnh một đất nước thống nhất, gắn kết. Trong bối cảnh hướng tới ngày bầu cử, thông điệp về sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân cả nước càng trở nên rõ nét.

Bên cạnh các tiết mục am nhạc, tiểu phẩm hài Bà già lên thành phố với sự tham gia của NSND Thanh Loan, NSƯT Thảo Quyên cùng các nghệ sĩ Khắc Huy, Thương Hiền mang đến những tiếng cười duyên dáng. Những phút giây nhẹ nhàng ấy giúp chương trình thêm gần gũi, khiến sân khấu như trở thành một cuộc gặp gỡ thân tình giữa nghệ sĩ và nhân dân.

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 6.

Tiết mục múa hát tập thể "Phố Xuân" mang đến không khí vui tươi, rộn ràng

Khép lại chương trình là tiết mục múa hát tập thể Phố Xuân trong không khí tươi vui, rộn ràng. Những giai điệu mùa Xuân vang lên như một lời chúc tốt đẹp gửi tới người dân địa phương. Đó là lời chúc về một mùa Xuân mới của niềm tin, của sự đồng lòng, cùng hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Nghệ thuật về làng, khơi dậy khí thế ngày hội lớn

Người nối người quanh sân khấu, nhiều khán giả chăm chú theo dõi từng tiết mục, có người khẽ vỗ nhịp theo những làn điệu chèo quen thuộc. Không khí náo nức, rộn ràng này cho thấy đêm biểu diễn tại xã Phượng Dực không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần của người dân địa phương, mà còn là một hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị - xã hội rõ nét trong thời điểm cả nước đang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 7.

Chương trình nghệ thuật thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương

Từ không gian sân làng quen thuộc, những giai điệu ca ngợi Đảng, Tổ quốc cùng những làn điệu chèo truyền thống đã trở thành nhịp cầu kết nối giữa nghệ thuật và đời sống. Ở đó, nghệ thuật hiện diện thân gần cùng đời sống nhân dân, góp phần khơi dậy niềm tự hào về đất nước, về truyền thống quê hương, đồng thời lan tỏa tinh thần phấn khởi trong bà con trước ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Nguyễn Quang Huy (Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Dực) cho biết, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia bầu cử, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng là việc làm hết sức ý nghĩa.

"Sự kết hợp giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội và lực lượng văn nghệ quần chúng của địa phương đã mang đến cho nhân dân một chương trình nghệ thuật phong phú, hấp dẫn và đậm đà bản sắc văn hóa" - ông Huy nhấn mạnh - "Với tài năng và tâm huyết của các nghệ sĩ, diễn viên cùng sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân, chương trình nghệ thuật đã góp phần tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin và động viên nhân dân tích cực tham gia ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân".

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 8.

Người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi theo dõi các tiết mục biểu diễn

Trong khi đó, đối với các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Hà Nội, việc mang nghệ thuật truyền thống về với địa phương để phục vụ bà con trong ngày hội lớn cũng mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Chia sẻ với Thể thao và Văn hóa, NSƯT Ngọc Ánh (Trưởng đoàn 3, Nhà hát Chèo Hà Nội) cho biết, từ nhiều năm nay, Nhà hát Chèo Hà Nội luôn có định hướng xây dựng những chương trình nghệ thuật chất lượng để phục vụ nhân dân, đặc biệt trong những dịp trọng đại của đất nước. Theo nghệ sĩ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy mỗi chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trong dịp này đều mang ý nghĩa đặc biệt đối với các nghệ sĩ.

"Đây là một sự kiện rất quan trọng của đất nước, nên với anh chị em nghệ sĩ, mỗi lần được tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp bầu cử đều là niềm vinh dự và tự hào" - bà Ánh chia sẻ - "Chúng tôi luôn chuẩn bị chương trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hòa chung với không khí phấn khởi của địa phương và góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử".

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 9.

Người dân xã Phượng Dực chăm chú, vui vẻ theo dõi các tiết mục biểu diễn

Trong quá trình xây dựng chương trình, Nhà hát Chèo Hà Nội luôn chú trọng kết hợp giữa những giá trị đặc trưng của nghệ thuật chèo truyền thống với các nội dung mang ý nghĩa thời sự, gắn với đời sống xã hội và những sự kiện chính trị của đất nước.

"Chúng tôi luôn cố gắng để chương trình vừa giữ được hồn cốt của nghệ thuật chèo, vừa truyền tải được những thông điệp về quê hương, đất nước và những sự kiện quan trọng của đất nước" - bà Ánh cho hay - "Trong chương trình lần này, khán giả có thể thấy những tiết mục chèo gắn trực tiếp với không khí ngày hội bầu cử, như bài Hát mừng ngày hội non sông do NSƯT Phương Mây thể hiện, nhằm khắc họa tinh thần phấn khởi, nô nức của cử tri cả nước hướng tới ngày hội lớn".

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 10.

Người dân xã Phượng Dực vây kín quanh khu vực sân khấu biểu diễn

Đặc biệt, NSƯT Ngọc Ánh cho rằng, việc đưa các chương trình nghệ thuật về biểu diễn ngay tại cơ sở mang lại ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi bên cạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền bằng pa-nô, áp phích hay các phương tiện thông tin đại chúng, nghệ thuật sân khấu vẫn có cách tiếp cận rất riêng, dễ chạm tới cảm xúc của người xem.

"Nghệ thuật sân khấu có đặc trưng là phản ánh đời sống xã hội và truyền tải thông điệp một cách gần gũi. Khi những câu chuyện, những thông điệp ấy được đưa lên sân khấu, khán giả sẽ tiếp nhận tự nhiên hơn" - bà nhấn mạnh - "Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông, nếu người dân được thưởng thức nghệ thuật thì tâm trạng sẽ phấn khởi hơn, hào hứng hơn khi thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình".

Niềm vinh dự lớn của người nghệ sĩ

Ở góc nhìn rộng hơn, NSƯT Ngọc Ánh cho rằng, việc đưa nghệ thuật sân khấu đến tận các địa phương cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Không chỉ là hoạt động biểu diễn đơn thuần, những chương trình nghệ thuật như vậy còn góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng trước những sự kiện quan trọng của đất nước.

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 11.

Người dân xã Phượng Dực hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại đêm diễn

"Ngoài trách nhiệm công dân, người dân còn cảm thấy niềm vui và sự tự hào khi được tham gia ngày bầu cử - ngày mà mỗi lá phiếu đều thể hiện tiếng nói và nguyện vọng của mình" - bà Ánh bày tỏ - "Khi nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, bà con được xem, được thưởng thức ngay tại nơi mình sinh sống, thì đó cũng là một yếu tố góp phần tạo nên sự thành công chung của cuộc bầu cử".

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 12.

Người dân chăm chú theo dõi các tiết mục dẫu khu vực khán giả đã kín chỗ

Trong khi đó, với các nghệ sĩ, biểu diễn phục vụ nhân dân vốn đã là niềm tự hào nghề nghiệp. Nhưng khi những buổi diễn ấy diễn ra trong những dịp trọng đại của đất nước, cảm xúc ấy lại càng trở nên đặc biệt hơn.

"Đối với người nghệ sĩ, được mang lời ca tiếng hát đến phục vụ nhân dân đã là niềm vinh dự. Nhưng khi biểu diễn trong những dịp trọng đại của đất nước, đặc biệt là ngày hội bầu cử thì cảm xúc ấy càng thiêng liêng và tự hào hơn" - NSƯT Ngọc Ánh chia sẻ - "Chính điều đó cũng trở thành động lực để chúng tôi nỗ lực hơn trong mỗi tiết mục, để góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của ngày hội lớn của đất nước".

Rộn tiếng chèo vui cùng ngày hội non sông - Ảnh 13.

Chương trình nghệ thuật thu hút nhiều lứa tuổi tham dự mang đến không khí phấn khởi cho toàn dân

Không thể phủ nhận, chương trình nghệ thuật tại xã Phượng Dực khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi trong lòng người xem. Bởi, đêm nghệ thuật này đã góp phần tạo nên một bầu không khí đoàn kết, phấn khởi trong nhân dân - đúng với tinh thần của ngày hội bầu cử, ngày hội của niềm tin, trách nhiệm và sự đồng lòng của toàn dân đối với sự phát triển của đất nước.

Sau đêm diễn này, Nhà hát Chèo Hà Nội tiếp tục thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Chương Dương (Hà Nội) vào tối 15/3 tới đây.

Công Bắc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm