Từ Munich đến Roma

23/11/2010 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Munich, thủ đô công nghiệp của nước Đức, có rất nhiều nét khác biệt với Roma, thủ đô chính trị của Italia. Nếu như Munich ồn ào và bụi bặm với hàng loạt nhà máy hoạt động suốt ngày đêm thì Roma lại cổ kính và trầm lắng với rất nhiều công trình còn sót lại từ đế chế La Mã cổ đại. Nhưng hai thành phố này có một điểm chung: Đều không thể sống nếu thiếu đi nhịp đập của trái tim là bóng đá.


Các cầu thủ Bayern tập luyện trên sân Olimpico - Ảnh: Getty
Munich có Bayern và 1860, chia nhau Allianz Arena mang phong cách hiện đại, đầy màu sắc. Roma có AS và Lazio, sống chung dưới mái nhà Olimpico ghi đậm dấu ấn lịch sử. Tác giả đã có dịp đến Munich, đi vòng quanh khắp thành phố lớn nhất của nước Đức, và thăm cả Allianz Arena hùng vĩ. Ban đêm, khi quan sát Munich từ cửa sổ máy bay, Allianz Arena hiện lên như một chiếc lốp xe khổng lồ, tượng trưng cho ngành công nghiệp xe hơi rất phát triển ở đây, với hai màu đỏ và xanh thay nhau phát sáng, tượng trưng cho màu áo truyền thống của Bayern và 1860. Nằm giữa sân Olimpia trước đây và sân Allianz Arena bây giờ là bảo tàng BMW, nơi giới thiệu lịch sử phát triển và trưng bày những sản phẩm từ trước đến nay mà hãng xe hơi nổi tiếng này từng sản xuất, với đủ mọi chủng loại, từ xe đạp, xe máy cho đến ô tô, từ cổ lỗ sĩ cho đến cực kỳ hiện đại.


Rất may mắn, tác giả cũng đã từng đặt chân đến Roma, luồn lách qua những ngõ ngách của thành phố cổ kính bậc nhất châu Âu này. Roma là một bảo tàng lớn về đế chế La Mã và Thiên Chúa giáo, với những công trình vẫn còn nguyên vẹn qua hàng nghìn năm, hay đã bị thời gian và chiến tranh phá hủy một phần. Dĩ nhiên, một điểm đến mà những du khách hâm mộ bóng đá không thể bỏ qua là sân Olimpico, mái nhà chung của Roma và Lazio, sân bóng gắn liền với các trận chung kết EURO 1968, EURO 1980, World Cup 1990 hay một loạt các trận chung kết Cúp C1/Champions League. Nằm ở ngoại ô Roma, sân Olimpico mang đến cho du khách cũng như các cổ động viên một cảm giác dễ chịu, với rất nhiều cây xanh bao quanh bên cạnh những công trình kỷ niệm Olympic mùa Hè 1960 vẫn còn được giữ gần như nguyên vẹn.

Đêm nay, khi cái chung của Munich và Roma gặp nhau ở Olimpico, thì hẳn đó phải là một ngày hội. Một bữa tiệc bóng đá linh đình đang chờ đợi những tín đồ bóng đá, không chỉ riêng ở Roma và Munich.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm