02h45 ngày 24/11, Roma - Bayern (lượt đi 0-2): Vào hang sói

23/11/2010 10:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - So với hai tháng trước, bộ mặt của AS Roma lúc này đã hoàn toàn khác. Thay vì dễ dàng bị các đối thủ chia điểm hay đánh bại, á quân Serie A đang trình diễn thứ bóng đá vừa hiệu quả vừa đẹp mắt. Đêm nay, ở lãnh địa Olimpico, “Bầy sói” đang sẵn sàng lấy ba điểm từ Bayern, phục thù cho trận thua 0-2 ở lượt đi và tiến thêm một bước đến vòng 1/8 Champions League.

Cho đến đầu tháng 10, khi mùa giải đã bước qua giai đoạn “khởi động”, Roma dường như vẫn còn chìm trong cơn mộng mị của mùa Hè, mặc cho các đối thủ đã nhanh chân bứt phá. Sức ép đè nặng lên đôi vai của “Gã thợ hàn” tội nghiệp Claudio Ranieri, người mà trước đó không lâu cổ động viên Roma còn tung hô như một vị anh hùng vì ngôi á quân Serie A mùa giải 2009-2010. Khởi đầu lẹt đẹt ở Serie A và bị Bayern hạ đo ván trong trận ra quân ở Champions League, một tương lai u ám bao trùm lên đội bóng màu bã trầu vốn chưa bao giờ tươi tắn. Nhưng như trong truyền thuyết xây dựng thành Roma và đế chế La Mã, anh em Romulus và Remus sau khi được sói mẹ che chở và cho uống sữa đã sống sót và trưởng thành, đội bóng màu bã trầu sau khi vượt qua thời kỳ gian khó đã hồi sinh mạnh mẽ.


Roma (trái) đang hồi sinh - Ảnh: AP
Trong bảy trận đấu gần đây, ở Champions League và Serie A, Roma đã giữ được thành tích bất bại với năm chiến thắng và hai trận hòa. Thành tích đó hoàn toàn trái ngược với vỏn vẹn hai chiến thắng và bốn thất bại của thầy trò Claudio Ranieri trong bảy trận đầu mùa, cũng tính trên hai đấu trường mà Roma đang tham dự. Miệt mài gắn những vết nứt trong lòng Roma, rồi “Gã thợ hàn” cũng biến “Bầy sói” thành một đội bóng chiến thắng. Không chỉ thăng tiến chóng mặt ở Serie A, vươn lên xếp thứ năm và đứng trên cả ĐKVĐ Inter, Roma còn tiến sát ngưỡng cửa đi tiếp ở Champions League. Thêm một chiến thắng nữa trước Bayern ở Olimpico, Roma sẽ đặt hơn một chân vào vòng 1/8. Thậm chí, tấm vé thứ hai ở bảng E sẽ thuộc về thầy trò Ranieri ngay trong đêm nay, nếu họ có được ba điểm trước Bayern đồng thời trận đấu giữa Basel và Cluj ở Jakob-Park có tỷ số hòa.


Một kịch bản hoàn hảo đang đợi Roma ở Olimpico, khi đối thủ Bayern của họ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ và hiện có phong độ không cao. Khác với Roma đang thăng tiến từng ngày, Bayern vẫn ngập chìm trong cuộc khủng hoảng ở Bundesliga, nay đã bị đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Dortmund bỏ xa tới 14 điểm. Về lý thuyết, Bayern được phép “buông” hai trận còn lại ở Champions League, vì khả năng giữ được ngôi đầu bảng của họ vẫn rất lớn do khoảng cách với các đội còn lại trong bảng là không nhỏ. Tuy nhiên, thực tế là Bayern vẫn còn đó những động lực để phấn đấu ở Roma. Họ cần một chiến thắng tại Champions League để xóa đi gương mặt thểu não ở Bundesliga, và với việc đánh bại Roma, Bayern sẽ góp phần giúp bóng đá Đức tấn công mạnh vào suất dự Champions League thứ tư của Serie A ở mùa giải 2012-2013.

Đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế, Roma nóng lòng đánh bại Bayern, vừa để trả thù cho trận thua 0-2 ở lượt đi vừa mở toang cách cửa bước vào vòng 1/8. Nhưng cũng không phải ngẫu nhiên mà Bayern có chuỗi bốn trận toàn thắng ở mặt trận này, dù thầy trò Louis van Gaal vẫn trầy trật ở Bundesliga. Tại đấu trường Champions League, bản lĩnh và kinh nghiệm là yếu tố mang tính quyết định. Mà ở khía cạnh này, Bayern lại tỏ ra nhỉnh hơn Roma.

Dự đoán: 1-1

Hà Minh Chi

Đội hình dự kiến

Roma: Julio Sergio - Cassetti, Mexes, Juan, Riise - Simplicio, Pizarro, Vucinic - Menez - Totti, Borriello.

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Breno, Pranjic - Tymoshchuk, Ottl - Hamit Altintop, Mueller, Ribery - Gomez.

Xếp hạng giải đấu của UEFA

Trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, tính cả kết quả mùa 2010-2011 đang diễn ra và sẽ được sử dụng làm căn cứ để phân bổ các suất dự đấu trường châu Âu vào mùa giải 2012-2013, Bundesliga đang dẫn Serie A tới 7,051 điểm. Đó là một khoảng cách rất lớn và nếu không có diễn biến quá bất thường ở chặng đường còn lại của mùa giải này, Serie A sẽ mất suất dự Champions League thứ tư vào tay Bundesliga.

Quốc gia    10/11      5 mùa        Đội
1. Anh        8,642     76,070 6     (7)*
2. TBN       7,214      71,329 7    (7)
3. Đức       8,833      62,603 6    (6)
4. Italia       6,571     55,552 7     (7)
5. Pháp      6,416     49,344 5     (6)
6. BĐN       8,200     40,996 4     (5)

* Số đội còn lại ở đấu trường châu thời điểm này, so với tổng số đội tham dự vòng đấu loại hồi đầu mùa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm