Roma khủng hoảng: Chỉ còn Totti để bấu víu, nhưng anh ở đâu?

18/09/2008 12:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Còn hơn cả sự nhục nhã. Đội bóng chơi đẹp nhất nước Ý thua trận ngay trên sân nhà trước đội bóng bị đánh giá không chỉ là thấp nhất bảng đấu mà còn thấp hơn tất cả các đội khác ở Champions League lần này.
 
Đội hầu như không được ai biết đến trước giải này. Cuộc khủng hoảng nào đang xảy ra với Roma? Tôi sẽ chỉ cho bạn một cái tên: Totti (nhưng đó không phải là lỗi của anh). Vận đen của Roma bắt đầu từ đâu? Có lẽ là từ cái đêm diễn ra trận tranh Siêu Cúp Italia với Inter, khi Totti, đứa con cưng của một vị chủ tịch không còn nữa, đã sút hỏng quả penalty quyết định đem chiếc Cúp ấy cho Roma. Thay vì sút bóng vào lưới, anh đã làm cho bóng bật trúng xà ngang, và J.Zanetti chỉ chờ có vậy để sút cú “chốt hạ”, đem Cúp đến cho Inter. Không thể nói cú sút hỏng ăn ấy là một sự đen đủi, bởi nếu so với Terry trong trận CK Champions League, hậu vệ người Anh còn đen hơn rất nhiều.
 
Roma hoàn toàn phụ thuộc vào Totti
 
Terry trượt chân khi sút bóng, còn Totti thì không. Một cách rất logic, số phận của Roma gắn chặt với và sự phập phù về thể lực và phong độ của anh trong cả năm 2008 cũng là hình ảnh tiêu biểu của đội bóng thủ đô. Roma hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Totti ghi bàn và tỏa sáng, Roma bay bổng ở Italia và châu lục. Còn ngược lại thì…Một trong những lí do chính khiến Roma không vượt nổi Inter mùa trước, lúc Inter sa sút, chính là vì thiếu những bàn thắng và đóng góp từ Totti. Anh chỉ chơi 25/38 trận, ghi 14 bàn. Chấm hết. Nhưng sai lầm lớn nhất là ở chỗ, Spalletti tiếp tục xây dựng đội hình quanh anh, ở vị trí tiền đạo, cứ nghĩ rằng anh vẫn là Totti của 2 năm về trước, khi anh ghi 20 bàn/32 trận đấu, để rồi từ đó xuống dốc không phanh sau một chấn thương nặng vào tháng 2/2006.
 
Câu hỏi là tại sao Spalletti không thay đổi sơ đồ 4-2-3-1 đã không còn tạo đột biến để bố trí Totti đá cạnh một ai đó ở vị trí trung phong, dạng Cruz hay Trezeguet. Roma 2001 đã đoạt Scudetto với Totti đá phía sau Batistuta. Italia đã VĐTG 2006 với Totti sau Toni hoặc Gilardino. Thế nhưng bất chấp tất cả, Roma vẫn cắm đầu đi tìm những tiền đạo lùi để hỗ trợ cho Totti ở phía trên, từ Mutu đến Menez và Baptista, mà quên mất rằng Totti đã 32 tuổi và chấn thương đang hành hạ anh từng ngày cũng như không đếm xỉa đến việc Roma mất vô cùng nhiều điểm trước các đội trung bình và yếu. Menez và Baptista đã tới, nhưng không ai là tiền đạo, hệt như Vucinic, còn Batistuta thì chưa được nhân bản trong lúc Totti vẫn ra sân theo kiểu part-time. Spalletti vẫn ôm khư khư sơ đồ 4-2-3-1 được coi là tối ưu cho Roma, nhưng ông không thể lúc nào cũng bắt các tiền vệ và hậu vệ lên ghi bàn thay cho các chân sút không tồn tại.
 
Khi các cầu thủ Roma lầm lũi rời sân sau tiếng còi kết cuộc, những tiếng huýt sáo ầm ỹ đã vang lên trên các khán đài của Olimpico. Mà Cluj là ai và HLV của họ là kẻ nào? 3 năm trước, đội bóng ấy còn chơi ở hạng 3 của Rumania và HLV của nó, một người Ý vô danh có tên Trombetta, 46 tuổi, mùa trước còn làm HLV ở giải nghiệp dư Italia! Đã lâu lắm rồi Roma mới chơi tồi tệ và vô hồn đến thế. Triều đại Spalletti đã đem đến cho Roma biết bao chiến thắng đẹp đẽ và một lối đá lãng mạn bậc nhất calcio. Nhưng tất cả đã thay đổi mùa thu này, từ những thất bại này đến thất bại khác, trận thua sau kinh hoàng hơn trận trước. Và không ai biết, sau cú sốc này, Roma có bừng tỉnh và những sai lầm sẽ được sửa chữa theo cách nào?
 
Điều gì đang xảy ra với Roma?
 
1) Luôn thiếu một trung phong có khả năng ghi nhiều bàn thắng. Từ 3 mùa bóng gần đây, Roma luôn phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Totti, vốn không phải là một tiền đạo. Chính sách chuyển nhượng mùa này là một thất bại. Roma cũng chưa tìm được một người thay thế xứng đáng cho Mancini.
'
2) Sơ đồ chiến thuật của Spalletti vận hành tốt và giúp Roma thi triển một lối đá đẹp, nhưng nay đã trở nên xơ cứng và dễ bị bắt bài. Sơ đồ này chỉ thực sự tỏ ra nguy hiểm một khi những nhân tố then chốt của nó có mặt trên sân và chơi tốt, nhưng khi họ không có mặt, Roma chịu trận.
 
3) Chuẩn bị thể lực cho mùa giải mới có vấn đề: một nửa đội sẽ vắng mặt trong trận gặp Reggina thứ bảy này do chấn thương (Perrotta, Juan, Mexes, De Rossi, Vucinic, Pizarro và Totti).
 
4) Vấn đề về tinh thần: Trong 3 trận liên tiếp ở Serie A và Champions League, trận nào Roma cũng ghi bàn dẫn điểm trước, nhưng sau đó đều bị gỡ, dẫn đến 1 trận hòa (với Napoli, khi Napoli chơi với 10 người) và 2 thất bại (trước Palermo và Cluj). Sau trận thua Palermo, Spalletti đã đóng trại không cho các cầu thủ về nhà. Vô ích.
 
5) Không ai nhận ra Spalletti nữa. Ông buồn bã, ít nói, thiếu động lực. Kể từ mùa hè qua, khi ông bí mật gặp gỡ các quan chức Chelsea, tất cả đều nhìn ông bằng con mắt khác.
 
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm