Juve bất lực ở Marassi: Công trường ngổn ngang

24/01/2011 10:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Lần đầu tiên sau tròn 2 tháng Juve lập được “kỳ tích” giữ sạch lưới trong khuôn khổ Serie A. Thế nhưng, điều tích cực đó chưa đủ để giúp Juve kiếm trọn 3 điểm trong ngày HLV Luigi Del Neri trở lại Marassi.

*“Kỳ tích” sau 2 tháng

Sự trở lại của Buffon một lần nữa mang đến khác biệt cho Juve trong cách chơi phòng ngự. Dù bị xáo trộn từ rất sớm, khi Traore dính chấn thương sau hơn một phút thi đấu, nhưng hàng thủ Juve vẫn giữ được sự tập trung suốt trận, bởi sự có mặt của Buffon ở phía sau đủ để tạo niềm tin cho họ.

Juve bất lực ở Marassi - Ảnh Getty

Từ Chiellini đến Bonucci, rồi Motta và Grosso, đều thi đấu khác hẳn trước đó, ít nhất là xét về nhiệm vụ phòng ngự. Bộ tứ trước khung thành Juve đã chơi ăn ý, cũng như sự hỗ trợ tốt từ Sissoko, và khiến cho cặp tiền đạo Pazzini - Macheda của đội chủ nhà gần như “mất tích”. Nhờ vậy, lần đầu tiên sau 2 tháng lưới của Juve mới không bị rung lên.

Đây cũng là lần thứ 6 trong mùa giải Juve không để thủng lưới. Trước đó, lần gần nhất Juve giữ sạch lưới là trận thắng 2-0 trước Genoa hôm 21/11/2010, cũng diễn ra trên mặt sân Marassi. Con số này quá khiêm tốn, nhưng nó đủ để tạo nên tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho Juve trong giai đoạn căng thẳng tiếp theo.

Nên nhớ rằng, cho đến thời điểm hiện tại Juve đang là đội để thủng lưới nhiều nhất trong top 6 (25 bàn thua). Vì thế, việc giữ sạch lưới có thể xem là bước tiến mới trong khâu phòng ngự.

*Công trường ngổn ngang

Việc Buffon bảo vệ được mành lưới được đánh giá rất cao. Thế nhưng, hàng công của Juve lại không đáp ứng được yêu cầu. Chơi ép sân so với Samp, tạo ra nhiều cơ hội hơn trước khung thành Curci, nhưng bàn thắng là một thứ quá xa xỉ với các cầu thủ Juve.

Nếu như Pepe chỉ biết đá bóng lên khán đài thì Krasic lại cắm đầu cắm cổ chạy. Sissoko và Marchisio tranh chấp khá tốt nhưng không có nhiều pha tấn công, trong lúc Aquilani bị khóa chặt. Điều này khiến Amauri không có được nhiều sự hỗ trợ. Mà thực tế, trong một vài tình huống có bóng, cầu thủ gốc Brazil cũng không có được cảm giác lẫn sức rướn tốt nhất.

Tung Del Piero vào sân là một giải pháp tích cực của HLV Del Neri trong hiệp đấu thứ hai. Sự có mặt của Alex giải tỏa Pepe khỏi vai trò quá gò bó với anh (Pepe được xếp đá cặp với Amauri), đồng thời các cơ hội mà Juve tạo ra cũng rõ nét hơn. Rất tiếc, một số cơ hội có thể thành bàn đều bị bỏ lỡ. Trong đó, đáng kể nhất là cú sút vọt xà của Del Piero ở thời gian bù giờ, trong tình huống hệt như đá penalty, đã cuốn theo mọi hy vọng của đội khách.

Tiếc, nhưng cũng phải thừa nhận việc Juve bất lực trong khâu ghi bàn là không quá bất ngờ. Lý do? Juve chẳng khác một công trường ngổn ngang. Ở Marassi là lần thứ 5 liên tiếp Del Neri phải sử dụng 5 cặp tiền đạo khác nhau. Thậm chí, không một ai trong số họ được đá chính quá hai lần. Một hàng công chắp vá như vậy thì lấy đâu sự ăn ý?

Chỉ ghi được 2 bàn trong 4 trận Serie A từ đầu năm, đó không phải bộ mặt của một trong hai đội có hàng công có nhiều bàn nhất giai đoạn lượt đi (34 bàn, bằng Milan). Có lẽ, Juve sẽ phải quên đi niềm vui từ “kỳ tích” sạch lưới sau hai tháng để tìm kiếm giải pháp mới cho hàng công.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm