21h00 ngày 23/1, Sampdoria (9) – Juventus (6): Ngày Del Neri trở lại Marassi

23/01/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hơn nửa năm sau ngày chia tay, Luigi Del Neri trở lại Marassi, nơi từng là bệ phóng để đưa ông đến với Juve. Thế nhưng, trong lần trở về này, mọi thứ dường như đang chống lại ông.

HLV Juve Del Neri đối mặt với thách thức trong ngày tái ngộ đội bóng cũ, Ảnh Getty

Inter từng khủng hoảng nặng nề đến mức phải thay tướng, nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ để trở lại đường đưa Scudetto cùng với Milan. Còn Juve? Không có nhiều căn cứ để người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào Juve trong cuộc đua tranh danh hiệu cao quý nhất bóng đá Italia, ngoài những lời tuyên bố của người trong cuộc trước báo giới.

Phải thừa nhận, Juve chơi rất ấn tượng khi đối mặt với các đội trong top 6. Ngoài thất bại trước Napoli, đội quân của HLV Del Neri từng thắng Inter, Milan, Lazio và hòa Roma. Thế nhưng, nhìn rộng ra thì Juve chẳng khác một đội bóng “phổi bò”. Sau những kết quả ấy tượng luôn là một chuỗi thành tích nghèo nàn, để rồi niềm tin của các tifosi liên tục bị sứt mẻ. Trong số 6 đội dẫn đầu bàng, Juve là kẻ thiếu tính ổn định nhất.

Từ đầu mùa, đội quân của Del Neri có một điệp khúc quen thuộc là “thắng - hòa”. Cứ sau mỗi chiến thắng là một đến hai trận hòa, hoặc đôi khi thất bại. 7 trận hòa từ đầu mùa, cao nhất trong số 9 đội nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, là một minh chứng về tính “phổi bò” của Juve. Bên cạnh đó, thành tích tốt nhất mà Lão phu nhân có được trong mùa này chỉ là 2 trận thắng liên tiếp (trước Milan và Cesena, vòng 9 và 10), một con số quá “khiêm tốn” với kẻ mơ mộng đến Scudetto.

Hãy xem Milan. Để chiếm ngôi đầu kể từ sau vòng 11 đến nay, Milan có đến hai chuỗi thắng 4 trận liên tiếp. Napoli và Roma cùng có hai chuỗi thắng 3 trận liền. Lazio là đội có chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhất ở mùa này, với 5 trận (từ vòng 5 đến vòng 9). Sau cuộc khủng hoảng, Inter cũng đang có 4 trận thắng liên tiếp từ đầu năm mới. Ngay cả Palermo, đội đang đứng sau Juve, cũng từng thắng được 3 trận liên tiếp ở Serie A.

Ngày về không như ý?

Đâu là vấn đề chính dẫn đến sự thất thường của Juve? Bộ đôi Del Neri - Marotta luôn đổ lỗi cho nạn chấn thương hoàn hành, và điều này được một lượng không nhỏ tifosi đồng tình. Nhưng cái chính là họ, Del Neri và Marotta, đang biến Juve thành một đội bóng trung bình.

Con số 1 điểm nhiều hơn và ghi hơn 3 bàn so với cùng kỳ mùa trước thực tế không nói lên được điều gì. Bởi vì, dù thất bại và phải ra đi, nhưng sau 20 vòng mùa trước, Ciro Ferrara đã giúp Juve có được 10 trận thắng, trong khi hiện tại chỉ là 9. Xa hơn nữa, ở mùa 2008-09, Juve của Ranieri khép lại vòng 20 với thành tích rất đáng khen: thắng 13, hòa 4 và chỉ thua 3 trận.

Nên nhớ rằng, Del Neri hơn Ferrara và Ranieri ở chỗ được chi tiêu theo đúng sở thích và có thể bỏ tiền mua bất kỳ ai. Đồng thời, toàn bộ bộ máy trong BHL cũng được xây dựng theo ý đồ của Del Neri, chứ không có sự tác động từ phía Chủ tịch Andrea Agnelli. Thế nên, có thể khẳng định Del Neri đang đi lùi so với những người tiền nhiệm.

Với một tập thể thiếu tính ổn định, chưa kể cậu học trò cưng Storari đang “làm nũng”, Del Neri trông đợi vào điều gì trong ngày trở lại Marassi? Thật khó để người đàn ông 60 tuổi ấy có thể tìm được nụ cười trong ngày trở về.

Dự đoán: 1-1

Đối đầu: 53 lần gặp nhau ở Marassi, Samp thắng 18, hòa 17, Juve thắng 18.

Lực lượng:

-Sampdoria: Semioli, Gastaldello, Padalino chấn thương.

-Juventus: Rinaudo, De Ceglie, Quagliarella, Toni, Iaquinta chấn thương. Melo bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Sampdoria: Curci - Zauri, Volta, Lucchini, Ziegler - Mannini, Palombo, Tissone, Guberti - Macheda, Pazzini.

Juventus: Buffon - Grygera, Bonucci, Chiellini, Grosso - Krasic, Aquilani, Marchisio, Pepe - Amauri, Del Piero.

Lịch sử chờ Pazzini

Giampaolo Pazzini đang là một trong những mục tiêu của Juve vào cuối mùa giải. Và trước khi có thể gia nhập “Bianconeri”, Pazzini đang sẵn sàng để làm tung lưới Juve (trong màu áo Samp, Pazzini từng 2 lần làm tung lưới Juve). Ghi bàn để giúp đội nhà chiến thắng, và ghi bàn để đi vào lịch sử. Hiện tại, “Gã điên” đã có 49 bàn thắng cho Samp ở các mặt trận, và anh chỉ cần một bàn thắng nữa để san bằng thành tích của huyền thoại Sampdoria Sergio Brighenti (1960 - 1963), đồng thời gia nhập top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử của đội bóng này. Kỷ lục ghi bàn cho Samp hiện do Roberto Mancini nắm giữ, với 173 bàn.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm