Roma có nguy cơ bị loại sớm: Họ đã sai ở đâu?

19/02/2016 06:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thua 0-2 trên sân nhà là đòn rất nặng giáng vào Roma khiến cánh cửa vào tứ kết Champions League bây giờ chỉ còn rất hẹp với họ. Và hơn nữa, họ cần cả may mắn ở lượt về.

Luciano Spalletti đúng và... sai

Đá sân nhà nhưng ông Luciano Spalletti cho Roma chơi phản công trước Real và dùng Diego Perotti đá trung phong từ đầu thay vì Edin Dzeko. Về mặt phòng ngự, Roma đã chơi gần như hoàn hảo cho tới trước khi họ thủng lưới từ cú sút đổi hướng của Ronaldo.

Spalletti đã đúng khi cho Roma đá phản công vì rõ ràng phẩm chất của các ngôi sao tấn công mà Madrid sở hữu buộc họ phải làm vậy. Với việc hai hậu vệ cánh Florenzi và Lucas Digne hạn chế dâng lên, các tiền vệ lùi về hỗ trợ phòng ngự và ngay cả hai tiền đạo cánh El Shaarawy lẫn Salah cũng sẵn sàng lùi về truy cản các cầu thủ tấn công biên của Madrid, Roma gần như không cho đối thủ có khoảng trống để dứt điểm ở hiệp 1.

Nhưng vấn đề ở chỗ ông Spalletti có vẻ đặt mục tiêu sạch lưới trên cả mục tiêu ghi bàn trên sân nhà. Toan tính ấy có thể coi là cực kỳ mạo hiểm bởi với những tiền đạo cỡ Ronaldo hay Benzema, Madrid có thể ghi bàn từ những cơ hội nhỏ nhất.  HLV của Roma đã sai lầm khi chọn Perotti đá chính thay vì Dzeko.

Roma 0-2 Real Madrid: Ronaldo và Jese giúp Real đặt 1 chân vào Tứ kết

Roma 0-2 Real Madrid: Ronaldo và Jese giúp Real đặt 1 chân vào Tứ kết

Hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Jese Rodriguez đã giúp Real Madrid có chiến thắng 2-0 đầy quan trọng trước AS Roma ngay trên sân Olimpico qua đó tạo lợi thế cực kỳ lớn trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Lí do đơn giản vì El Shaarawy và Salah cho thấy họ chủ yếu mạnh về tốc độ và kỹ thuật đi bóng chứ không phải sát thủ đúng nghĩa và Diego Perotti lại càng không phải. Trong khi Roma đã phòng ngự cực tốt ở hiệp 1 thì họ cũng mới chỉ thực hiện hoàn hảo một vế của chiến thuật là phòng thủ còn phản công thì không hiệu quả.

Ronaldo là khác biệt nhưng...

Hiệp 2, khác biệt được Madrid tạo ra không chỉ vì họ may mắn còn Roma đen đủi với cú sút chạm người Florenzi đổi hướng của Ronaldo. Vấn đề là Roma không có một chân sút cỡ Ronaldo để tạo ra may mắn kiểu ấy, để đón những quả căng ngang của El Shaarawy, Salah hay những đường chuyền lên từ tuyến dưới để ghi bàn. Trong khi đó, một trung phong giàu kinh nghiệm, đã thể hiện khả năng săn bàn rất tốt ở Bundesliga và cả ở Premier League như Dzeko thì ông Spalletti lại chỉ dùng trong 30 phút cuối. Dzeko có thể chơi đầu, làm tường và cầm bóng tốt.

Hãy xem cách anh che chắn và nhả bóng cho Vainqueur sút cực nguy hiểm từ ngoài vòng cấm sau khi vào sân. Và rõ ràng nếu anh đá từ đầu thì hậu vệ của Madrid sẽ có lí do phải lo ngại nhiều hơn là Diego Perotti.

Bàn thắng của Ronaldo rõ ràng là may mắn nhưng vấn đề là Roma đã tạo cơ hội cho may mắn ấy xảy ra khi họ dâng cao hơn ở hiệp 2. Đối với một tiền đạo săn bàn cực tốc độ và sút cực tốt như Ronaldo mà để anh có khoảng trống là thảm họa cho đối thủ. Roma có vẻ đã quên mất điều họ bắt buộc phải nhớ ấy ở hiệp 2.

Khi Ronaldo nhận bóng, chỉ duy nhất Florenzi theo sát anh. Những tình huống một chống một kiểu ấy với chân sút hàng đầu thế giới rõ ràng ẩn chứa cực nhiều rủi ro. Florenzi không có lỗi nhưng các tiền vệ Roma thì có vì không ai trong số họ hỗ trợ anh truy cản số 7 của Madrid.

Chỉ một tình huống lơi lỏng ấy thôi là khác biệt được tạo ra. Madrid ghi bàn khiến ý đồ phòng ngự của Roma phá sản. Bàn thua thứ 2 họ phải nhận không phải quá bất ngờ. Jese dứt điểm tốt nhưng hậu vệ Roma đã sai lầm khi lùi về quá sâu trong khi lẽ ra họ cần chơi thực dụng hơn bằng một pha phạm lỗi chiến thuật từ xa.

Thực tế, như đã nói, ngăn Real ghi bàn trong cả trận là điều rất khó. Nhưng điều dễ hơn là ghi bàn vào lưới họ thì Roma cũng không làm được dù họ đã có cơ hội làm điều đó.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm