Rời bỏ phố thị, bà mẹ 2 con chia sẻ những khoản chi của cuộc sống thực tế khi về miền biển và lời khuyên tâm đắc để không "vỡ mộng" với viễn cảnh trong mơ

29/03/2023 09:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sau 5 tháng trải nghiệm cuộc sống ở miền quê biển cả đầy nắng gió - Dốc Lết (Nha Trang), chị Ngọc Trần khẳng định đây chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình. Về quê, thu nhập của chị không những không giảm đi mà còn cao hơn trước gấp nhiều lần. Đương nhiên, để làm được điều này không hề dễ dàng.

Từ bỏ chốn thành thị xa hoa tấp nập, vứt bỏ lại đằng sau những gánh nặng, áp lực để về quê xây một căn nhà nhỏ, sống một cuộc đời bình dị là ước mơ của nhiều người - trong đó có cả chị Ngọc Trần (sinh năm 1992): "Vợ chồng mình ở thành phố nhưng tâm trí khi nào cũng ở quê nên nhiều năm lăn lộn chốn phồn hoa rồi, đôi lúc cũng thấy cô đơn nhớ ba mẹ, nhớ người thân nhiều lắm. Rồi chưa kể tuổi thơ của con qua đi rất nhanh và chính mình cũng già đi mỗi ngày. Mình chưa bao giờ nghĩ phải lao đi kiếm tiền để có được nhà này đất nọ rồi mỗi tháng cứ phải tất tả ngược xuôi lo nghĩ làm cách nào để trả hết các khoản vay. 

Mình muốn tận hưởng cuộc sống cùng hai con, hít thở căng lồng ngực với khí trời mát lành, lắng nghe từng cơn sóng đập vào bờ và thả hồn với nắng chiều vàng rực trên con đường làng. Cuộc sống nhẹ nhàng như vậy, cớ sao không trải nghiệm một lần?

Và thế là mình nghỉ làm kinh doanh tự do, khi nhà yến xây dựng từ năm 2019 đi vào hoạt động ổn định cũng là lúc mình cảm thấy không còn điều gì níu giữ mình ở TP. HCM nữa. Thế là cả nhà 4 người về quê thôi!"

Rời bỏ phố thị, bà mẹ 2 con chia sẻ những khoản chi của cuộc sống thực tế khi về biển và lời khuyên tâm đắc để không "vỡ mộng" với viễn cảnh trong mơ - Ảnh 1.

Ngày 01/11/2022, cả gia đình chị Ngọc Trần quyết định rời TP. HCM để chuyển về quê sinh sống, học tập và làm việc.

Tuy nhiên, dù bạn có chọn lựa cuộc sống nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có những góc khuất mà nếu không lường trước, rất có thể bạn sẽ bị vỡ mộng. Cuộc sống về quê là một điển hình và chuyện công việc, tiền nong, chi phí sinh hoạt trong suốt quãng thời gian ở quê sẽ như thế nào chính là dấu hỏi khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng.

Bao nhiêu tiền là đủ khi chuyển về sống ở Dốc Lết, Nha Trang?

Đương nhiên, mỗi người sẽ cần chuẩn bị một số tiền khác nhau để sẵn sàng cho việc di chuyển tới một mảnh đất khác sinh sống. Nhưng dù ở bất cứ đâu cũng vẫn sẽ có những khoản chi phí cố định. Và đó chính là lý do mọi người cần tìm hiểu thật kỹ những khoản chi đó là gì, bao nhiêu là đủ.

1. Nhà ở:

Chị Ngọc Trần cho biết, trước khi quyết định chuyển về Dốc Lết (Nha Trang), hai vợ chồng chị đã mua một mảnh đất nhỏ. Đến khi bắt đầu chuyển về, vì chưa kịp xây dựng nên cả nhà ở tạm trong một căn phòng nhỏ từ lúc xây nhà yến, rồi xây nới thêm nhà. 

Đến tháng 11/2022, 2 vợ chồng quyết định xây nới ra phòng khách và nhà bếp, sau đó xây thêm cổng như một ngôi nhà mới.

"Ấp ủ đã lâu nhưng quyết định chuyển về quê lại rất nhanh nên nhà chị chỉ xây nho nhỏ, đơn giản và vửa đủ cho cả gia đình với 2 người lớn và 2 em bé ở. Lựa chọn này cũng giúp nhà chị tiết kiệm chi phí." - Chị Ngọc Trần tâm sự.

Chị Ngọc cho biết thêm, chi phí xây nhà tầm 350 triệu đồng. Tuy cố gắng tiết kiệm chi phí nhưng chị cũng vẫn đầu tư thiết bị bếp và đèn loại tốt cho căn nhà được bền hơn.

Trong khi đó, trước kia ở TP. HCM, gia đình chị Ngọc thuê nhà nguyên căn với mức giá là 15 triệu/tháng.

Các khoản chi phí giảm xuống đáng kể so với khi ở thành phố khiến chị Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm để vui sống cùng các con.

2. Giáo dục: 

Hiện tại, vợ chồng chị Ngọc có 2 bé: 1 bé học lớp 1 và 1 bé học mầm non. Theo chia sẻ của chị Ngọc, chi phí học mỗi tháng cho 2 bé trung bình là 1,5 triệu đồng, đã bao gồm chi phí bán trú của bé lớp 1. Trong khi đó, khi cả nhà còn sống ở thành phố, mỗi tháng chị Ngọc thường phải chi 12 triệu đồng cho tiền học của 2 con.

"Ở quê mình thì cấp 1-3 chỉ có trường công lập thôi nên con tất nhiên là theo học như các bạn cùng trang lứa rồi. Với trường mầm non thì có cả trường tư nhân mở nhưng mình cho bé học trường nhà nước luôn vì con mình cũng lớn rồi, tự biết ăn và biết nhờ cô khi con muốn làm gì. 

Chi phí học cho hai bé trung bình 1.5 triệu thôi, đã gồm chi phí bán trú của bé lớp 1. Chi phí này tháng đầu đóng tiền mình đã cười haha vì sung sướng, trước đó mình tốn hơn chục củ cho hai bé vì đều học tư ở thành phố" - chị Ngọc nói.

Chị Ngọc cũng tâm sự thêm, mặc dù ở quê nhưng ngày nay chất lượng trường học, cơ sở vật chất và trình độ giáo viên bây giờ cũng đã được nâng cao hơn rất nhiều. Ngoài chuyện học ở trường lớp, tụi nhỏ được trải nghiệm cuộc sống thực tế khá hay. Các con được thoải mái đi đá banh, bắt ốc sò, bơi thỏa thích ở biển, cuốc đất trồng rau cho gà ăn cùng ông bà, khám phá thiên nhiên trên các nẻo đường quê,… Nhìn chung, với cuộc sống này, chị Ngọc tự tin các con vẫn sẽ có 1 tuổi thơ phát triển đủ đầy, vui vẻ và hạnh phúc.

Rời bỏ phố thị, bà mẹ 2 con chia sẻ những khoản chi của cuộc sống thực tế khi về miền biển và lời khuyên tâm đắc để không "vỡ mộng" với viễn cảnh trong mơ - Ảnh 3.

Chi phí học 1 tháng của 2 bé chỉ hết khoảng 1,5 triệu đồng.

3. Y tế:

Chuyển về quê sinh sống, có lẽ y tế là vấn đề khiến nhiều người cảm thấy e ngại. Tuy nhiên, chị Ngọc cũng cho hay, ở khu vực Dốc Lết hiện có đầy đủ trung tâm y tế và phòng khám tư. Tại đây, mọi người có thể khám chữa bệnh hoặc sinh em bé đều ổn. Còn nếu là bệnh nặng hơn thì nên đi thẳng lên TP. HCM hoặc Nha Trang.

Cụ thể, chị Ngọc cũng liệt kê như sau:

- Phòng khám tư ở Dốc Lết có bác sĩ siêu âm, bác sĩ sản khoa cũng ổn.

- Trên trung tâm thị xã Ninh Hoà thì có bệnh viện và một số bác sĩ có mở phòng khám tư cũng có chuyên môn tốt so với khu vực sinh sống là ở quê.

- Nếu cần khám gì kỹ càng hơn thì chạy vào Nha Trang khoảng 45 phút, có bệnh viện Tỉnh, bệnh việc Vinmec, bệnh viện Tâm Trí,…

- Cần khám tổng quát hay khám chuyên khoa thì cứ đi thẳng xe ô tô chạy 8 tiếng từ Dốc Lết tới TP. HCM với chi phí: Vé xe Vip là 460k, vé xe thường là 220k.

"Mọi người hay e ngại về y tế, đây là điểm quan trọng nhưng với mình thì nghĩ đơn giản cho cuộc đời nở hoa. Vì cứ sợ điều này cứ ngại điều kia thì thật sự mình không làm được việc gì. Chỉ là dù ở nơi đâu thì chúng ta luôn có sự chủ động về những vật dụng y tế cần thiết, cẩn trọng bảo vệ cơ thể và có những số điện thoại cần thiết để khi cần thì liên hệ." - Chị Ngọc nói thêm.

4. Sinh hoạt: 

Nếu như bạn đã từng sống ở thành phố với vô vàn nỗi lo khi mỗi ngày thức dậy nhìn đâu cũng thấy những khoản cần chi thì về quê, đương nhiên mọi thứ sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều, nhất là khi nói về chi phí sinh hoạt.

"Trời ơi nó rẻ chưa từng thấy nếu như bạn chỉ sống một ngày bình thường thôi." - Đây là điều đầu tiên mà chị Ngọc khẳng định khi nói về chi phí sinh hoạt ở Dốc Lết.

''Mình không làm nông vì không có thời gian và khả năng, mình vẫn luôn hâm mộ các bạn dành thời gian ở vườn rừng. Mình có trồng một ít rau ở vườn nhà, ăn hết thì cắp rổ đi xin. Rau nhà hàng xóm hay các gánh hàng quen của cô dì trong làng rất nhiều, rau rẻ và rất rẻ luôn, nhà mình chỉ cần mua 10-20k là dư ăn cả ngày. Bữa ăn nào cũng đa dạng với các loại rau quê tươi và xanh. Trái cây thì có gì ăn đó, khi nào hết tiền trong túi thì ăn cóc ổi mía ghim, bữa nào rủng rỉnh thèm hàng ngoại hàng nhập thích thì đặt gửi xe khách về tới tận quê nhà.

Nhà ở vùng biển nên cá tươi ăn thoả thích mỗi ngày, tiền cá mỗi ngày trung bình 100k-120k cho cả gia đình ba mẹ và hai con nhỏ. Bữa nào ăn cá ngon hay mua nhiều đồ hơn thì 200-300k nhưng hiếm lắm.

Khi mình chán nấu ăn, thích ăn ngoài thì có một list đồ ăn tha hồ chọn nha, đủ tiêu chí ngon mà giá rẻ nữa chứ. Bài viết về các món ngon rẻ nên ăn ở Dốc Lết mình sẽ viết riêng nhưng chi phí giao động tầm 15k-30k cho một bữa ăn sáng, trưa hay tối với full menu: bánh canh chả cá, bánh căn trứng cút, bánh mì, bánh ướt nóng, phở, bún bò… Đó là mình ăn nhiều chứ má chồng mình có khi ăn có 5k-10k cho bữa sáng mà thôi.

Tính trung bình một ngày chỉ tầm 100-300k/ngày là đủ đầy." - Chị Ngọc chia sẻ chi tiết.

Mặc dù về quê, cơ hội việc làm ít hơn nhưng tài chính của chị Ngọc lại dư dả hơn so với khi còn ở thành phố.

Cũng theo chị Ngọc, nếu như không trả các khoản ngân hàng thì chi phí học hành, ăn uống, sinh hoạt ở Dốc Lết cho một gia đình 4 người khoảng 10-15 triệu/tháng. 

Trong khi đó, chỉ tính riêng chi phí sinh hoạt ở thành phố, gia đình chị Ngọc đã phải chi từ 15-17 triệu đồng/tháng là tiền chi tiêu lặt vặt và tiền rau củ, trái cây; riêng đồ ăn như thịt, cá (...) chủ yếu vẫn gửi từ quê lên. Chưa kể tiền học của 2 con là 12 triệu/tháng, tiền thuê nhà 15 triệu/tháng... Trung bình tốn khoảng 40-22 triệu/tháng.

Về quê làm gì để sống?

Không thể phủ nhận, bỏ phố về quê là 1 lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tạm xa chốn xô bồ để tìm về, để kết nối với thiên nhiên và tìm sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng, về quê thì làm gì để có tài chính, trang trải cuộc sống mới là một câu hỏi lớn.

Chị Ngọc cũng vậy. Ngày 30/04/2021, chị chính thức nghỉ công việc văn phòng để kinh doanh tự do. Với công việc này, nếu hỏi chị có lo lắng trước khi về quê không thì đương nhiên là "có". Đó là lý do chị đã phải miệt mài và cần nhẫn suốt 6 năm liền mới tự tin cùng cả gia đình chuyển về quê dù trong quãng thời gian đó đã chịu nhiều áp lực.

"Mặc dù kiểm soát được tài chính và khoản chi tiêu hàng tháng của cả gia đình nhưng những tháng đầu mình cũng gặp không ít khó khăn khi chuyển đổi công việc về quê." - Chị Ngọc thừa nhận.

"Mình về quê với nghề tay trái sau bao năm ngồi ghế văn phòng, làm cô gái buôn hải sản, mà ở quê có đồ gì ngon là mình đem đi bán hết, ngon và lành sạch hơn ở thành phố thì cớ sao lại giấu không chia sẻ cho thành phố. Mà mình cũng không ngờ đó chính là cơ hội giúp nghề nghiệp mở rộng nhiều hơn khi mình trở về. 

Và sau nhiều năm dốc hết tài sản ngày còn trẻ để đầu tư nhà yến, giờ đi vào ổn định rồi thì mình trở về khởi nghiệp với xưởng sơ chế yến sào, tuy vẫn còn nhỏ nhưng mình tự do với công việc tự do. Rồi đặc biệt khi về quê, mình có thêm công việc không thu nhập đó là chia sẻ về nơi mình đang sống, để mọi người biết được nơi đây đáng sống như thế nào. Tự lúc nào đó mà người lạ thành quen, mọi người biết tới mình rồi trở thành khách hàng của mình từ những chia sẻ đó.

Ngoài ra, mình cũng trực tiếp mua hàng làm hàng, toàn bộ số hình ảnh và video được đăng tải để quảng cáo cho khách đều một tay mình tự làm hết. Vì không cần qua nhiều cầu trung gian buôn bán, vận chuyển nên lợi nhuận về tay cũng ổn hơn rất nhiều." - Chị Ngọc nói tiếp.

Thoạt nghe, mọi thứ có vẻ đơn giản nhưng không hề, để có cuộc sống tài chính ổn định hơn ở quê thì gia đình chị Ngọc cũng phải làm việc chăm chỉ rất nhiều năm ở thành phố để có một bước đệm, làm bàn đạp phát triển hơn khi chuyển hẳn về Dốc Lết sinh sống.

"Dù cuộc sống ở quê nhiều phần dễ dàng hơn ở thành phố nhưng mình vẫn muốn khuyên mọi người cần phải xác định rõ mình sẽ làm gì và có thể làm gì ở nơi này. Vì ở quê, hầu như cơ hội việc làm còn khá ít nên nếu "làm liều", chắc chắn nhiều bạn sẽ phải đối mặt với sự thất vọng nặng nề.

Tuy nhiên, mình cũng nghĩ là, khi bạn thực sự muốn sống ở nơi nào đó, không quan trọng là làm gì để sống, mà là bạn hiểu về khả năng của bạn thì ở đâu bạn cũng sống được." - Chị Ngọc đưa lời khuyên.

Lam Anh (Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm