ROCKSTORM 2013 Đà Nẵng: KOP đã sẵn sàng

12/12/2013 16:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - RockStorm 2013 chuẩn bị “đổ bộ” vào Đà Nẵng hứa hẹn một đêm rock tưng bừng tại sân vận động Quân Khu 5 đêm 14/12, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Thái Châu “thủ lĩnh loa tay” của KOP và được nghe anh trải lòng về “chuyện đời chuyện nhạc”.

* Không được đi tiếp sau vòng bán kết 2 The Voice và truyền thông cho đó là một kết quả "oan nghiệt" đối với anh. Cá nhân anh có cảm nghĩ gì vào lúc này?

- Báo chí phóng đại lên quá! Dùng từ oan nghiệt thì hơi quá và hoàn toàn không đúng ở trường hợp này. Anh Trung đã nói rất nhiều và những câu cuối cùng anh ấy có nói rõ ràng : đó là quyết định của tôi ! Tôi gần như đã đặt cả hai chân vào chung kết.  Nhưng vào đến bán kết đã là cả một chặng đường khá dài, đủ để tôi suy nghĩ thấu đáo rằng: mình nên dừng lại ở đâu! 

Thái Châu dừng The Voice để trở về với RockStorm – nơi đồng đội và các fan đang chờ đợi

Suốt quãng thời gian tham gia cuộc thi, ngoài việc chọn một gu nhac duy nhất là rock và những bài hát của KOP, tôi đến với The Voice từ một thí sinh khá mờ nhạt, tôi không xuất hiện nhiều trên các mặt báo, thậm chí chỉ lướt lướt qua và thậm chí không vận động mọi người bình chọn cho mình trên trang cá nhân. Xin nhắc lại một lần nữa, tôi không dám nhận mình là đại diện của rock Việt , nó quá to tát! Tôi chỉ là một thí sinh đem con người thật của mình lên sân khấu này, kể cả âm nhạc mà mình lựa chọn. Anh Trung là một người anh, cũng như một người thầy rất khó tính, nhờ sự khó tính này, anh đã dần dần giúp tôi hiểu ra được mình cần phải làm gì, và hơn hết là gạt bỏ ra được quan niệm thắng thua để có thể thoải mái hơn chiến đấu cho mục tiêu của mình.  

Kết quả tỉ lệ bình chọn chênh lệch khá cao đã khiến tôi và anh Trung rất xúc động. Tôi đã ko còn lý do gì để tiếp tục thi tiếp nữa, bởi điều tôi mong muốn nhất đã được đền đáp. Hơn hết , tôi phải trở về với những dự án còn dang dở cũng như điều tôi mong đợi nhất trong năm: RockStorm! Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho sân khấu này. RockStorm đang làm nhiều vì  tương lai cho rock Việt, nó là tuổi trẻ của tôi, của cộng đồng rock Việt đang hừng hực sức sống! Và tôi dừng The Voice để trở về với RockStorm, nơi đồng đội và các fan đang chờ đợi.

Tôi không phí phạm cơ hội của mình, đơn giản là ko muốn mình mất thời gian cho một mục tiêu không vạch ra sẵn. Cuối cùng thì tôi muốn nói rằng mọi việc của tôi đang diễn ra một cách tốt đẹp!

* Trên Facebook của anh chia sẻ những hình ảnh về đám cưới mới đây, anh có thể  “bật mí” cho fan Đà Nẵng về cô dâu được không?

- À , vợ tôi trẻ con, xấu, mập, lùn , tính tình không ổn định , cộc tính và rất ghét tôi (cười lớn).  Nhưng tôi yêu quá nên cô ấy đồng ý lời cầu hôn tôi.  Bật mí nhé, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi chẳng muốn thi The Voice nữa. Vào thời điểm này, tôi có vợ yêu và được diễn ở RockStorm, tôi thấy mình thật may mắn!!!

Thái Châu và cô dâu xinh đẹp Thùy Dương

* Anh thấy thế nào khi sắp “trở về” Đà Nẵng, trở về vởi RockStorm 2013 sắp tới đây?

- Ồ , tôi muốn dừng lại để phóng như bay tới các bạn, về với những điều làm chúng tôi khao khát nhất. Chẳng có gì thay đổi cả, ngoài việc đang rất máu và điên hơn! Còn các bạn Đà Nẵng và cả nước, có gì khác chăng?

Cách đây 1 năm, tôi và KOP lần đầu tiên diễn tại Đà Nẵng. Ngoài việc thành phố sạch đẹp hiện đại, có vẻ yên bình nhưng khán giả thì “không hề dễ chịu” một tí nào, diễn ở Đà Nẵng rất sướng! Tôi cũng ngạc nhiên sao Đà Nẵng lại có nhiều rockfan đến thế. Tôi yêu ngay thành phố này và đã quay lại đây du lịch nhiều lần để khám phá hết vùng đất miền trung xinh đẹp này.

KOP trên sân khấu MobiFone RockStorm 2013 tại Hải Phòng đêm 30/11/2013

RockStorm 2013 năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ chỉ có một set-list duy nhất gồm  Nhắm mắt, Totem sói, Tình yêu ấy, Em về giữa mênh mông đất trời, Chỉ còn tiếng thở dài. Sự  khác biệt nằm ở khán giả ở tưng nơi mà thôi và tôi tin rock fan Đà Nẵng sẽ lại làm cho anh em nghệ sĩ chúng tôi phải xuýt xoa một lần nữa.

* Sắp đến giờ "tái ngộ" anh và các anh em KOP có điều gì nhắn nhủ tới các rock fan Đà Nẵng không?

- Hy vọng các bạn và KOP sẽ làm nên được điều gì đó để Hải Phòng và Huế sẽ phải ghen tị. Chúc các bạn có nhiều sức khoẻ để có mặt đông đủ và chúng tôi muốn ký tặng lên loa tay của các bạn. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: “Đà Nẵng ơi, KOP đã sẵn sàng!”.  

* Cảm ơn anh và chúc KOP cùng các anh em nghệ sỹ RockStorm sẽ có một đêm máu lửa ở Đà Nẵng!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm